Được sự đồng ý của Hoàng Khiển hôm nay mình giới thiệu các bạn phần mềm photoshop CS5 Portable. Đây là bản PT CS5 không cần cài đặt mà bạn có thể hoàn toàn sử dụng như phần mền cài đặt. Rất phù hợp cho những ai không thích cài đặt hoặc những máy tính có cấu hình thấp không thể sử dụng đc bản CS5 gốc. Lý do mình post lại bài này của Hoàng Khiển là vì chính bản thân mình đã đi tìm phần mềm này trên các diễn đàn. Nhưng khi download về thì lại không sử dụng đc vì có thể là một vài lý do, nhưng mình nghĩ nhiều tới là do nó không sử dụng đc trên hệ điều hành Win XP. Và lý do nữa là nếu tìm bằng google thì bạn phải may mắn mới tìm tới đúng trang của Hoàng Khiển mà download Phần mềm này của Hoàng Khiển hoàn toàn sử dụng tốt trên Win XP( mình đã test đến giờ vẫn OK ) Bạn dowload CS5 theo link
Tôi không biết ở ngóc ngách nào đó trên thế gian rộng lớn này còn sót lại ai đó mà một trong những điều có ý nghĩa với họ là đợi chờ tôi... Trong những cuồng vọng ùa về trước khi cơn buồn ngủ ập đến luôn luôn là khát khao được biết đáp án rằng liệu có ai đó đợi chờ tôi... Luôn luôn là như vậy. Một ai đó đợi chờ tôi, để tôi cảm thấy bớt chơi vơi khi đi trên những con đường không có bạn đồng hành. Thật sự cảm giác khi biết rằng đến cuối con đường sẽ có một người ở đấy với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rạng ngời lúc nhận ra nhau mới ngọt ngào làm sao... Khi những mối quan hệ chồng chéo đưa đến những cuộc gặp gỡ với những con người mới tôi lại tự hỏi liệu người đó có phải đã được số mệnh an bài sẽ là người đợi tôi ở ngã ba ngã bảy nào đó trên đường đời? Tôi lao vào họ với hi vọng chụp lấy được mối liên hệ mong manh chứa mật mã của tương lai. Tôi chưa bao giờ hỏi mình đã cho đi bao nhiêu và nhận lại bao nhiêu, cũng chưa từng tự vấn mình liệu người nhận có xứng đáng với những gì mình cho và những gì mình nhận lấy liệu có là xứng đáng? Một mảnh tình thừa sứt sẹo qua lăng kính của kẻ thiếu thốn tình thương sao lại trở nên tròn đầy viên mãn đến thế chứ? Tôi thâu gom tất cả mà không nhận ra thứ tôi gọi là tình cảm kia chỉ là ảo ảnh trong chiếc gương vỡ để rồi bị cắt một nhát bén ngót. Có phải khi đau đến tột cùng con người ta sẽ không còn thấy đau nữa phải không?
Liệu có ai đó đang đợi tôi hay không?
( Nếu bạn yêu thích nhà văn người Pháp Anna Gavalda cùng tập " Giá đâu đó có người đợi tôi" gồm 12 truyện ngắn của chị thì):