STICKY POST
Monday, 24. August 2009, 06:33:33
từ thiện, năng lượng
XEM CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NHIỄM CÚM A/H1N1Các anh các chị và các bạn nào đã từng học qua nhân điện (lớp 5.1 & 5.2 trở lên) hoặc qua các pháp môn năng lượng khác xin hãy truyền năng lượng tới các điểm bị nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam theo danh sách trên nhé.
Hãy nhìn thẳng vào tâm của mình. Nếu sân hận phát sanh, cái gì đó? Nó đây rồi, chỉ nhìn! Khi si mê phát sanh, cái gì đây? Chính là nó, ngay tại đây! Khi tham ái phát sanh, cái gì đây? Hãy nhìn vào nó, ngay chính nơi nầy! Ðức Phật dạy rằng trong khoảnh khắc hiện tại có Giáo Pháp hiển hiện nơi đây, ngay trước mắt ta. Ðức Phật ngồi hướng về phía chúng ta, ngay tại đây và trong hiện tại. Ta còn đợi chờ đến lúc nào hay nơi nào khác mới nhìn? - Trích lời dạy của Ngài Ajahn Chah
Wednesday, 2. December 2009, 10:16:25
tâm linh, sách, tâm pháp, hạnh phúc
...
Tôi còn nhớ là hồi đó tôi viết Đường Xưa Mây Trắng ở trong cái quán của Xóm Thượng. Hồi đó chưa có lò sưởi trung ương, trong phòng chỉ có một cái lò sưởi đốt củi thôi và trời rất lạnh. Tay phải tôi viết còn tay trái thì đưa ra hơ trên lò sưởi. Tôi đã viết những chương của Đường Xưa Mây Trắng với rất nhiều hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy pha trà để uống. Mỗi ngày viết mấy giờ cũng như được ngồi uống trà với đức Thế Tôn. Và tôi biết trước người đọc sẽ rất có hạnh phúc vì khi viết, mình cũng đang có rất nhiều hạnh phúc. Viết Đường Xưa Mây Trắng không phải là một lao động mệt nhọc mà là cả một niềm vui lớn. Đó là một quá trình khám phá.
Có những đoạn tôi cho là khó viết, như đoạn Bụt độ ba anh em ông Ca Diếp. Tài liệu thường nói là Bụt độ ba anh em đó nhờ thần thông của Ngài nhưng khi viết thì tôi đã không để cho Bụt dùng thần thông mà cứ để Bụt sử dụng từ bi và trí tuệ của Ngài để độ ba ông ấy. Bụt có rất nhiều trí tuệ, rất nhiều từ bi, tại sao Bụt không dùng mà lại phải dùng thần thông? Và tôi có một niềm tin rất vững chãi là mình sẽ viết được chương đó. Chương này là một trong những chương khó nhất của Đường Xưa Mây Trắng nhưng cuối cùng tôi đã thành công. Cái chương khó thứ hai là chương nói về cuộc trở về của Bụt để thăm gia đình. Mình đã thành Phật rồi, mình đã thành bậc toàn giác rồi, nhưng về thăm gia đình mình vẫn còn là một đứa con của cha, của mẹ, vẫn là một người anh của em. Viết như thế nào để Bụt vẫn còn giữ lại được tính người của Ngài. Cũng nhờ niềm tin đó mà tôi thành công. Quý vị đọc lại, sẽ thấy Bụt về thăm nhà rất tự nhiên. Cách Ngài nắm tay vua cha đi từ ngoài vào, cách Ngài đối xử với em gái, cách Ngài đối xử với Yasodhara và Rahula, rất tự nhiên. Tôi có cảm tưởng là có chư tổ gia hộ nên tôi mới viết như vậy được.
Monday, 16. November 2009, 03:28:25
nghiên cứu, giao cảm với thiên nhiên, hiện tượng, giáo dục
Trong suốt hàng trăm năm qua địa cầu đã hấp thụ hơn một nửa lượng khí CO2 mà con người thải ra và hiện tượng này sẽ còn tiếp tục trong tương lai.
Rừng và các đại dương là nơi “nuốt” khí CO2 trong khí quyển. Daily Mail cho biết, trong vài thập kỷ qua nhiều nhà khoa học nghĩ rằng khả năng hấp thụ CO2 của trái đất sẽ giảm dần do diện tích rừng ngày càng thu hẹp và các đại dương bị axit hóa. Tình trạng đó dẫn đến hiện tượng tích tụ khí thải trong không khí khiến nhiệt độ tăng rất nhanh.
Nhưng trong một báo cáo vừa được công bố vào ngày 11/11, các nhà khoa học của Đại học Bristol (Anh) tuyên bố rằng, mặc dù lượng khí thải CO2 tăng lên từng ngày, trái đất vẫn có khả năng “nhốt” một lượng lớn khí gây hiệu ứng nhà kính trong các đại dương và rừng.
Read more...
Friday, 30. October 2009, 07:51:10
nghiên cứu, tâm pháp, hạnh phúc, giáo dục
...

Sống không giận không hờn không oán trách.
Sống mĩm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
Sống an hòa với những người chung sống.
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến !
Nhà xuất bản Phương Đông mới phát hành cuốn sách tâm lý "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của nhà tư vấn tâm lý Trần Thị Giồng (29.000 VND). Mới nghe thôi đã thấy đầy trí tuệ của đạo Phật rồi. Mấy câu thơ trên là lấy từ trong sách ra. Nghe cũng rất hay phải không! Tuy vẫn còn thấy chút bản ngã ở trong đó, sự cố gắng vẫn còn hiện diện, chưa có sự hòa tan, thư thái, thảnh thơi mà linh động vô cùng của "tâm tự nhiên", nhưng chắc có nhiều kiến giải hay và tâm huyết của tác giả. Tìm đọc các bạn nhé!
Tuesday, 27. October 2009, 04:29:26
tâm linh, cuộc sống, bất diệt, giáo dục
Đúng thời khắc được coi là đẹp nhất năm, 9h9 ngày 9/9 năm Kỷ Sửu (26/10/2009), mẻ đúc đầu tiên pho tượng bằng đồng nặng 85 tấn sẽ được tiến hành.Tại buổi họp báo ngày 23/10, thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban quản lý dự án cho biết, các phần việc chuẩn bị cho mẻ đúc đầu tiên đã sẵn sàng. Với quy mô khổng lồ, việc đúc tượng sẽ chia thành nhiều thớt, thớt nặng nhất lên tới 30 tấn. Các thớt đồng sẽ được vận chuyển lên đỉnh núi Đá Chồng, đỉnh cao nhất của khu di tích lịch sử tâm linh Đền Sóc - Chùa Non (Hà Nội).
Phác thảo tượng đài Thánh Gióng của nhà điêu khắc Kim Xuân. Ảnh: P.V.Read more...
Friday, 23. October 2009, 10:39:57
nghiên cứu, cuộc sống, hiện tượng

Ali Yaubov, bé trai 9 tháng tuổi, người Nga đã được gia đình đưa tới các bác sĩ sau khi trên da em xuất hiện những ký tự của cuốn kinh Koran của người Hồi giáo.
Cậu bé và gia đình sống tại một ngôi làng nhỏ ở Dagestan, Chechnya, Nga. Cha mẹ của Ali Yaubov không theo tôn giáo. “Lúc đầu, những kí tự lạ chỉ xuất hiện trên cằm sau khi em bé chào đời vài tuần. Nhưng sau đó các chữ Ả Rập nổi lên cả ở lưng, chân và bụng”, Madina Yakubova, mẹ của Ali Yaubov, cho biết.
Read more...
Wednesday, 7. October 2009, 04:21:55
tranh luận, giác ngộ
Câu hỏiNếu đã "vô ngã" vậy thì phật là ai? chúng ta tu làm gì? ai tu? hũu ngã ư? vậy thì sao phật nói la vô ngã? Nếu vô ngã, vậy ai tu? ai chứng, ai làm ác, ai thiện, ai chịu luân hồi, ai nhân, ai quả? khi không có ngã(tức là không có chủ thể)? Còn nếu là hữu ngã vậy thì tại sạo phật nói vô ngã?? hãy đọc kỷ trước khi trả lời!!!
Nếu sự thật không có ngã? Vậy phật là ai? Chúng ta là ai? và Phật khuyên chúng ta tu để làm gì khi mà ngã Ûchủ thể) không có, không có thể thì tu cho ai? v.v...
Các câu trả lời khác nhau1."Vô ngã" ở đây mà đức phật nói, không phải là không có ngã, mà đức phật muốn phá sự chấp ngã của ngưởi đời quan niệm sai lầm, mà thực ra vẫn có ngã đó chính là chân ngã, chính là phật tánh.
Tóm lại "vô ngã" chỉ là phương tiện để đức phật phá chấp khi mà chúng sanh quan niệm ngã một cách sai lầm. Nó không đúng với cái chân ngã mà đức phật muốn nói. Chứ nếu không có chân ngã? thì ai tu làm jì? bời vì con người không có chủ thể thì ai chiu trách nhiệm nghiệp quả luân hồi của chình mình. Chúc bạn vui vẻ
Read more...
Friday, 18. September 2009, 07:02:32
ăn chay, cuộc sống, giáo dục
Ngay từ lúc đạo Phật được thành lập hơn 2500 năm về trước, các Tăng Ni vẫn sống nhờ vào việc khất thực. Trước kia và hiện giờ cũng vậy, họ không được phép trồng tỉa lấy lương thực, không được tích lũy thực phẩm, cũng như không được tự nấu nướng thức ăn.
Thay vào đó, mỗi buổi sáng họ dùng bữa của mình bằng cách sử dụng bất kỳ thứ gì các Phật Tử đã tự nguyện dâng cúng cho họ. Cho dù thức ăn có giàu năng lượng hay kém phẩm chất, khoái khẩu hay khó ăn, tất cả đều được họ chấp nhận với lòng tri ân và được xem như là dược phẩm để duy trì sự sống. Ðức Phật đã đặt ra nhiều giới luật ngăn cấm chư Tăng không được đòi hỏi thức ăn mà họ ưa thích. Kết quả là chư Tăng chỉ nhận các loại thực phẩm giống hệt như thức ăn người dân thường hay sử dụng -- và thông thường thì các thực phẩm đó có chứa thịt cá.
Read more...
Friday, 18. September 2009, 06:53:35
tâm pháp, cuộc sống, dưỡng sinh, giáo dục
...
Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941.Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ.Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ tòan bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thôi.
Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp… thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!
Read more...
Friday, 18. September 2009, 03:33:03
diệt vong, cuộc sống, cảnh báo
Kim Phúc trong trận bom napalm của Mỹ ở Việt Nam - 1972, của Nick Ut
Hình ảnh 5 đứa trẻ Việt Nam vẻ mặt khiếp đảm chạy trốn một cuộc bỏ bom napalm. Đáng thương nhất là cô bé giữa khuôn hình - Kim Phúc - trần truồng, gào khóc với cánh tay gầy gò xương xẩu. Bức ảnh chạm đến trái tim của những người yêu hòa bình trên khắp thế giới. Tấm ảnh này đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều người về cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam, khiến phong trào phản chiến thêm mạnh mẽ.
Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter
Được trao giải Pulitzer 1994, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé ở Sudan sắp chết đói đang cố lết về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc cách đó khoảng một km. Cách đó không xa, một con kền kền đang chờ em bé chết để ăn thịt. Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng.
Không ai biết điều gì xảy ra với em bé sau đó. Cả nhiếp ảnh gia cũng không biết bởi anh rời đi ngay sau khi chụp ảnh. Nhiều người lên án sự lạnh lùng sau ống kính của tác giả. Ba tháng sau khi chụp bức ảnh này, nhà nhiếp ảnh Kevin Carter đã tự tử vì trầm cảm.
Theo VnExpress.net
1 2 3 4 5 ... 13 Next »
Showing posts 1 -
10 of 125.