Monday, February 11, 2013 6:33:56 PM
Mồng hai Tết em buồn
Có lẽ tại Nhạc thôi
Không phải tại ông trời
Làm mưa rơi ...mưa rơi
Mồng hai Tết vẫn còn
Bánh chưng xanh, giò thủ
Dưa món dòn lưng hũ
Cất vào tủ, không đành
Đứng bên khung cửa sổ
Nhìn lên khoảng trời xanh
Những đám mây bàng bạc
Vì gió tạt, bay nhanh
Em đã chẳng vì anh ?!
Để nỗi nhớ xây thành
Để nỗi buồn trổ nhánh
Trên cành đào mong manh
Sao lấp lánh
Saturday, February 9, 2013 6:54:02 PM
Hoa đào đón Tết, đợi anh sang
Điểm phấn, tô son, mặc áo vàng
Chiếc bánh chưng xanh em để sẵn
Chờ dao cắt miếng, thế là ăn
Giò thủ hai khoanh đặt giữa bàn
Rượu hồng sẽ rót chúc mừng xuân
Bánh chưng không thể quên dưa món
Em nhớ nên em chẳng ngại ngần
Gắp dưa đầy dĩa viền hoa cúc
Củ cải trắng ngà, ớt đỏ hoe
Cà rốt màu cam pha sắc nước
Nhìn thôi cũng đủ ấm lòng ta
Sao lấp lánh
Saturday, January 12, 2013 6:22:10 PM
Không đón Giáng Sinh ...bên bếp hồng
Hỏi vần thơ Nhớ ...có buồn không ?
Không chào Năm Mới ...bên ly rượu
Hỏi nỗi cô đơn ...có dỗi hờn ?
Dĩ nhiên thơ biết và em biết
Khi buồn vì Nhớ ...nhẹ như mây
Cô đơn không nỡ xa hờn dỗi
Nên Nhớ vơi đi ...Nhớ lại đầy
Không giống cà phê buổi sáng nay
Uống vơi chẳng thể tự nhiên đầy
Không giống mùa đông tuyết trắng bay
Nắng đắp chăn bông ngủ cả ngày
Nhớ đợi Tết về ...ăn bánh chưng
Hoa Cúc, hoa Đào ...sẽ nở bung
Nhớ chờ Tết đến...khoe áo mới
Áo vàng, áo đỏ ....áo hồng nhung
Sao lấp lánh
Tuesday, January 1, 2013 5:38:23 PM
Sáng mở cửa ra sân
Vẫy tay chào năm mới
Không thấy gì thay đổi
Chỉ nghe lòng ...reo vui
Gió đêm qua say ngủ
Quên rủ nắng sáng nay
Dẫn nhau về hội tụ
Thơ có buồn không đây?
Thơ không buồn như lá
Lúc lá bỏ cành cây
Thơ không đau như cá
Khi cá bị chặt vây
Vần theo vần cho thấy
Em vẫn còn yêu thơ
Em không sang bên ấy
Vì biết chẳng ai chờ
Sao lấp lánh
Thursday, July 12, 2012 5:10:38 PM
Em đã hứa
Em sẽ làm thơ khi nhớ anh
...
Sao vần không đợi nắng vàng sân ?
Sao đường không đợi chân cùng bước ?
Và Mơ không đợi Ứớc về chung ?
Chỉ một mình em với nhớ nhung
Chỉ một mình em đứng ...bâng khuâng
...
Hoàng hôn đã nhuộm cây màu tím
Áo cũng tím màu ...vai tóc buông
Em hứa ...đâu chỉ là câu hứa suông
Nhớ anh nhiều lắm những đêm trường
Nhớ anh nhiều lắm khi chiều xuống
Hơn sáng cà phê ...nhớ sữa đường...
Vậy mà thơ chẳng vì em ...âu yếm gởi
Lời yêu thương tuyệt vợi đến cho anh
...
Vậy mà thơ chẳng vì em vờ hờn dỗi
Để nỗi buồn làm đôi mắt long lanh...
Sao lấp lánh