Tuesday, 28. April 2009, 15:12:22
Những ai đam mê văn hóa Việt hay chỉ đơn giản là muốn tìm một món quà cho một người bạn quốc tế sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của búp bê dân tộc được tạo nên từ những bàn tay của người khuyết tật tại trung tâm người khuyết tật Sao Mai ( Hà Nội)Đến xưởng sản xuất vào một ngày đặc biệt nhưng âm thanh duy nhất chỉ là tiếng ồn ào của máy mài giầy thiếc. Vào những ngày này, búp bê dân tộc, sản phẩm chính của xưởng, đang phải hoãn lại để hoàn thành hợp đồng hàng ngàn búp bê dân tộc của Đan Mạch.
Trung tâm sản xuất búp bê Sao Mai thành lập đến nay đã 7 năm. Vì đặc tính công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn nên hơn 20 nhân công đều là phụ nữ. Tuy nhiên, đó không phải là những người phụ nữ bình thường. Họ là cô gái 18 tuổi bị khiếm thính bẩm sinh, là người phụ nữ 22 tuổi tật nguyền do tai nạn, là người mẹ của đứa trẻ bị bệnh tim hay những mảnh đời bất hạnh...
Mỗi người một hoàn cảnh, đến từ nhiều vùng miền khác nhau như Hà Tây, Hòa Bình, Phú Thọ, thậm chí từ Bắc Kạn, Hà Tĩnh…Tất cả đều quy tụ tại Trung tâm búp bê Sao Mai, gắn bó với nơi đây như mái nhà thứ hai. Và giám đốc trung tâm, nữ họa sĩ ngoại lục tuần Nguyễn Thị Khánh Ngọc vẫn được mọi người coi như người mẹ thứ hai của mình.
Họa sĩ Khánh Ngọc luôn có khát vọng gìn giữ vẻ đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc trên đất nước luôn. Bà là một trong những họa sĩ thiết kế đầu tiên của Việt Nam. Khi còn trẻ, từng công tác tại Tổng công ty dệt may Việt Nam, bà bị cuốn hút đặc biệt bởi những bộ trang phục dân tộc. Nhưng một tai nạn không may xảy ra đã khiến bà phải về hưu sớm và chia tay với nghề thiết kế thời trang của mình. Dẫu vậy, niềm đam mê thời trang vốn có đã giúp người phụ nữ nhỏ nhắn này tìm được hướng đi cho mình.
Kể về quãng thời gian vất vả lúc mới thành lập trung tâm, nữ giám đốc nhớ lại những ngày đi khắp nơi tìm chất liệu vải vẽ sáp ong với họa tiết nhỏ phù hợp với búp bê dân tộc H’ Mong, chất liệu vỏ cây cho trang phục của dân tộc Chứt hay mẫu làm cồng, chiêng, đàn đá, gùi đi kèm búp bê...
Đến nay, trung tâm đã sản xuất được 59 mẫu búp bê nhưng bà Khánh Ngọc mong sớm sản xuất đủ 100 bộ trang phục của 54 dân tộc của các dân tộc trên cả nước. Không những thế, nữ giám đốc giàu nghị lực này còn nghiên cứu sản xuất bộ búp bê cung đình, bộ búp bê lễ hội cồng chiêng và bộ búp bê cưới hỏi. Dưới bàn tay khéo léo của người họa sĩ – người thợ tài hoa, hình ảnh 54 dân tộc hiện lên sống động rõ nét qua những cô búp bê với nét mặt, cử chỉ và đặc biệt là trang phục đặc trưng của mỗi dân tộc. Mỗi búp bê được trau chuốt từng đường nét, chi tiết, tới cả vật dụng mang theo như đôi dép, gùi, chiêng, trống…Tất cả đều mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Những mẫu búp bê này đã chu du khắp nơi trên thế giới, mang hồn Việt đến với bạn bè quốc tế; là món quà ý nghĩa của người con xa quê, là búp bê trang trí cho ngôi nhà thêm phần sinh động… Sản phẩm bộ búp bê dân tộc của bà Khánh Ngọc đã được trao nhiều giải thưởng, trong đó có Huy chương vàng và danh hiệu Bàn tay vàng tại Hội chợ triển lãm Mỹ nghệ Kim hoàn 2004.
Hiện tại, trung tâm đang nhận đơn đặt hàng gia công búp bê truyền thống của Đan Mạch, giúp ổn định đời sống cho nhân công làm việc tại đây. Trong tương lai không xa, họa sĩ Khánh Ngọc sẽ phát triển trung tâm để sản xuất được nhiều hơn các mẫu búp bê nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt và giúp đỡ được việc làm cho nhiều người tàn tật hơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Giám đốc - Hoạ sĩ Khánh Ngọc
286 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội - ĐT: (04)37536616/0989124069