Sticky post
be bin va be mai anh
Saturday, October 31, 2009 4:51:29 AM
thằng cháu tui mới (đè giai) xong bà con xem cho ý kiến nhé!








Sticky post
anh di khu du lich binh` quoi
Sunday, August 23, 2009 10:27:34 AM
chi. post len cho phuong nhe! roi em ve save lai nhe'






Sticky post
du lich sa pa
Monday, July 13, 2009 2:17:48 PM
Nguồn gốc tên gọi
Một biệt thự ở Sa Pa, với nền núi rừng ẩn hiện trong mây
Tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại. Trong tiếng Quan Thoại phát âm là SaPả hay SaPá tức "bãi cát" do ngày trước khi có thị trấn Sa Pa thì nơi đây chỉ có một bãi cát mà dân cư bản địa thường họp chợ. Ngoài ra, Sa cũng có thể là cách nói lệch đi theo phiên âm tiếng Tàu là Sha (沙) cũng có nghĩa là Cát.
Từ hai chữ "Sa Pả", người phương Tây phát âm không dấu, thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó thành "Cha Pa" và một thời gian rất dài sau đó người ta dùng "Cha Pa" như một từ tiếng Việt. Về sau, từ này viết được thống nhất là Sa Pa.
Thị trấn Sa Pa trước đây có một mạch nước đùn lên màu đỏ đục, nên dân địa phương gọi là "hùng hồ", tức "suối đỏ"
Lịch sử
Trước kia, Sa Pa là một cao nguyên nhỏ mang tên Lồ Suối Tủng. Năm 1897, chính quyền thuộc địa Pháp quyết định mở một cuộc điều tra về người dân tộc thiểu số miền núi vùng cao. Những đoàn điều tra đầu tiên đến Lào Cai vào năm 1898.
Mùa đông năm 1903, trong khi tiến hành đo đạc xây dựng bản đồ, đoàn thám hiểm của Sở địa lý Đông Dương đã khám phá ra cảnh quan cao nguyên Lồ Suối Tủng và làng Sa Pả. Sự kiện này đánh dấu việc ra đời của thị trấn Sa Pa.
Năm 1905, người Pháp đã thu thập được những thông tin đầu tiên về địa lý, khí hậu, thảm thực vật... Sa Pa bắt đầu được biết tới với không khí mát mẻ, trong lành và cảnh quan đẹp. Năm 1909, một khu điều dưỡng được xây dựng. Năm 1917, một văn phòng du lịch được thành lập ở Sa Pa và một năm sau, người Pháp bắt đầu xây dựng những biệt thự đầu tiên. Năm 1920, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai hoàn thành, Sa Pa được xem như thủ đô mùa hè của miền Bắc. Tổng cộng, người Pháp đã xây dựng ở Sa Pa gần 300 biệt thự.
Sa Pa bị tàn phá nhiều trong Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979. Hàng ngàn ha rừng thông bao phủ thị trấn bị đốt sạch, nhiều toà biệt thự cổ do Pháp xây cũng bị phá huỷ. Vào thập niên 1990, Sa Pa được xây dựng, tái thiết trở lại. Nhiều khánh sạn, biệt thự mới được xây dựng. Từ 40 phòng nghỉ vào năm 1990, lên tới 300 vào năm 1995. Năm 2003, Sa Pa có khoảng 60 khách sạn lớn nhỏ với 1.500 phòng. Lượng khách du lịch tới Sa Pa tăng lên từ 2.000 khách vào năm 1991 đến 60.000 khách vào 2002.
Địa lý, khí hậu
Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai 38 km và 376 km tính từ Hà Nội. Ngoài con đường chính từ thành phố Lào Cai, để tới Sa Pa còn một tuyến giao thông khác, quốc lộ 4D nối từ xã Bình Lư, Lai Châu. Mặc dù phần lớn cư dân huyện Sa Pa là những người dân tộc thiểu số, nhưng thị trấn lại tập trung chủ yếu những người Kinh sinh sống bằng nông nghiệp và dịch vụ du lịch.
Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sa Pa là 15ºC. Mùa hè, thị trấn không phải chịu cái nắng gay gắt như vùng đồng bằng ven biển, khoảng 13ºC – 15°C vào ban đêm và 20ºC – 25°C vào ban ngày. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0°C, đôi khi có tuyết rơi. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây khoảng từ 1.800 đến 2.200 mm, tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 8.
Thị trấn Sa Pa là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam có tuyết. Trong khoảng thời gian từ 1971 tới 2008, 14 lần tuyết rơi tại Sa Pa. Lần tuyết rơi mạnh nhất vào ngày 13 tháng 2 năm 1968, liên tục từ 3 giờ sáng đến 14 giờ cùng ngày, dày tới 20 cm.
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tại Sa Pa
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Nhiệt độ trung bình (°C) 8 7 14 17 17 20 19 19 18 16 11 8 15
Lượng mưa trung bình (mm) 140 80 100 140 285 290 490 670 260 50 140 50 168
Phong cảnh, địa điểm du lịch
Vào thập niên 1940, người Pháp đã quy hoạch, xây dựng Sa Pa thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng khá lý tưởng. Ở đây có đầy đủ hệ thống thủy điện, trạm nước, dinh toàn quyền, toà chánh sứ, sở than, kho bạc, kiểm lâm, hệ thống đường nhựa và đặc biệt là hơn 200 biệt thự theo kiểu phương Tây ở ngay trung tâm thị trấn, nằm xen giữa những cánh rừng đào và những rặng samu. Điều này làm cho thị trấn này mang nhiều dáng dấp của một thành phố châu Âu.
Các dịch vụ du lịch của Sa pa được các du khách ngoại quốc đánh giá khá tốt. Một số khách sạn ở Sapa như Violet, Royal, Vitoria,... được xây dựng khoảng 2004 đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khá tốt.
Về phía tây thị trấn Sa Pa là dãy núi Hoàng Liên Sơn, bốn mùa vào buổi sáng sớm sương giăng mờ mịt. Nơi đây có đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143 mét rất thích hợp cho ngững người thích môn leo núi và là khu vực của nhiều loại động, thực vật quý hiếm như cây hoàng liên, thông dầu v.v. Có 37 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.
Sa Pa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác Bạc cao khoảng 200 m, cầu Mây là một di tích lịch sử của người dân tộc, cổng Trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Phanxipan, rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sa Pa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa, màu sắc sặc sỡ và được trồng theo từng khuôn viên. Ở nơi đây cũng có vườn lan với nhiều loại hoa quý hiếm.
Vườn hoa Hàm rồng
Hoa tại vườn hoa Hàm rồng
Vườn hoa Hàm rồng được xây dựng theo địa thế tự nhiên của đỉnh Hàm rồng, để tham quan vườn hoa, du khách phải leo một chặng đường dài hàng ngàn bậc đá. Cứ cách một đoạn ngắn, cảnh trí lại trải ra trước mắt đó là vườn lan tự nhiên, vườn châu Âu, rừng hoa đào... điểm cuối cùng là điểm cao nhất của đỉnh Hàm rồng được bố trí như một đài quan sát, từ đây du khách có thể phóng tầm mắt thu toàn bộ thị trấn Sa Pa vào tầm mắt của mình.
[sửa]Các địa điểm du lịch khác
Các địa điểm du lịch khác trong khu vực bao gồm:
Núi Fansipan
Bản Cát Cát
Bản Sín Chải
Chợ Bắc Hà
Thác Bạc
Tà Giàng Phình
Bản Tả Van
Bản Hồ
Đèo Ô Quy Hồ
Nhà thờ cổ
[sửa]Cây trồng
Khí hậu Sa Pa trong lành và mát, thích hợp cho những loại rau ôn đới như bắp cải, su hào, su su, cây dược liệu quý và nhiều loại cây ăn quả như đào, mận, lê v.v. Đặc biệt có mận tam hoa và mận hậu rất nổi tiếng.
Người ta có thể được thưởng thức nhiều loại hoa quả vùng ôn đới, cận nhiệt đới tại nơi đây.
[sửa]Dân tộc
Đây là nơi sinh sống của dân cư bảy dân tộc H'Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy, Xã Phó, Kinh và Hoa.
Các dân tộc ở Sa Pa có những lễ hội văn hóa mang nét đặc trưng:
Hội roóng pọc của người Giáy vào tháng giêng âm lịch.
Hội sải sán (đạp núi) của người H'Mông.
Lễ tết nhảy của người Dao diễn ra vào tháng tết hàng năm.
Những ngày phiên chợ ở Sa Pa nhộn nhịp vào tối thứ bảy kéo dài đến chủ nhật hàng tuần. Chợ Sa Pa có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách từ phương xa tới. Người ta còn gọi nó là "chợ tình Sa Pa" vì ở đây nam nữ thanh niên người dân tộc H'Mông, Dao đỏ có thể nhờ âm thanh của khèn, sáo, đàn môi, kèn lá hay bằng lời hát để tìm hay gặp gỡ bạn tình.
Sản vật địa phương
Tại chợ Sa Pa có thể mua các loại dược phẩm, lâm thổ sản quý hiếm, sản phẩm nhân tạo truyền thống của các dân tộc như hàng thổ cẩm thủ công; các món ăn dân tộc như thắng cố, thịt hun khói, cải mèo, su su, rượu ngô, rượu mầm thóc xã Thanh Kim, rượu táo mèo, rượu san lùng; các lâm sản và dược liệu như củ hoàng liên, nấm linh chi, cây mật gấu v.v.
Sticky post
Lịch sử ngày Lễ Tình nhân
Thursday, February 12, 2009 3:08:50 PM
Một ngày vị linh mục nọ chết, ông để lại cho người bạn bé nhỏ của mình một tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ cảm ơn cô gái, ông viết: "Tình yêu đến từ tấm thiệp của bạn". Và từ đó, gửi thiệp đã trở thành một phong tục để mang những thông điệp tình yêu đến cho nhau trong Ngày lễ tình nhân 14/2.
...
Ngày lễ thánh Valentine bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ ba thời đế chế La Mã. Lúc đó, thành Rome trị vì bởi Hoàng đế Claudius II. Vị vua này không mấy được lòng dân chúng. Claudius muốn có một quân đội hùng mạnh vì vậy ông ta hy vọng tất cả thần dân trai tráng của mình sẵn sàng gia nhập quân đội.
Tuy nhiên rất nhiều đàn ông tham gia chiến đấu trong những cuộc bạo chiến vua Claudius. Họ không muốn rời xa vợ, con cái và những người thân trong gia đình.
Chính điều này đã làm cho Hoàng đế Claudius nổi giận và rồi vị vua tàn bạo này nảy ra một ý tưởng điên rồ: Nếu những người đàn ông không kết hôn thì họ sẽ không có gì vướng bận để tham gia quân đội. Vì thế, Hoàng đế đã ra lệnh cấm thần dân không được kết hôn nữa. Rõ ràng, đây là một luật lệ phi lý và độc ác.
Lúc bấy giờ có một vị linh mục tên là Valentine, người luôn làm công việc se duyên kết tóc cho những cặp vợ chồng trẻ. Bất chấp những luật lệ hà khắc của Hoàng đế Claudius, ông vẫn tiếp tục bí mật tổ chức lễ cưới cho những người yêu nhau.
Lễ cưới thường được tổ chức trong một căn phòng nhỏ với những ánh nến lờ mờ. Chỉ có cô dâu, chú rể và vị linh mục tham dự. Tất cả chỉ khẽ thì thầm với nhau những lời ban phúc của Chúa và luôn để ý nghe những bước chân bên ngoài của quân lính.
Một đêm nọ, khi đang tiến hành lễ cưới thì họ nghe thấy những bước chân dồn dập của quân lính hoành gia. Đôi vợ chồng trẻ đã kịp trốn thoát còn vị linh mục bị bắt giữ. Ông bị chúng giam trong nhà tù và hình phạt dành cho linh mục là cái chết. Có rất nhiều người trẻ tuổi đã đến nhà tù để thăm ông. Họ đã thả rất nhiều hoa vào cửa sổ phòng giam và họ muốn ông biết rằng, họ cũng rất tin tưởng vào tình yêu.
Một trong những người trẻ tuổi đó là con gái của một cai ngục. Cha cô đã cho phép cô vào thăm vị linh mục trong phòng giam nhỏ. Thỉnh thoảng cô gái và vị linh mục ngồi trò truyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, cô đã giúp vị linh mục tìm được sự thảnh thơi trong tâm hồn.
Cô khẳng định việc linh mục làm là việc làm đúng đắn và cô đồng ý sẽ tiếp tục tổ chức lễ cưới cho những người yêu nhau. Rồi một ngày, vị linh mục nọ chết, ông để lại cho người bạn bé nhỏ của mình một tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ cảm ơn cô gái, ông viết: "Tình yêu đến từ tấm thiệp của bạn".
Và từ đó, gửi thiệp đã trở thành một phong tục để mang những thông điệp tình yêu đến cho nhau trong Ngày lễ tình nhân 14/2 hàng năm, để kỉ niệm ngày mất của vị linh mục. Cho đến bây giờ, hàng năm cứ đến ngày này, mọi người vẫn nhớ đến câu chuyện đó, nhưng quan trọng hơn cả là họ nghĩ về tình yêu, họ luôn tin tưởng rằng không gì "bẻ gẫy" được tình yêu.
Cũng từ đó mọi người ở khắp các quốc gia trên thế giới có những quan niệm khác nhau trong ngày lễ thánh này. Vào ngày Valentine, nhiều trẻ em nước Anh đã mặc nhưng bộ quần áo giống như người lớn, chúng đi từ nhà này sang nhà khác và hát vang bài ca chào đón ngày Valentine. Ở xứ Wales, những chiếc muỗng bằng gỗ được khắc chạm là những món quà được ưa thích tặng cho nhau trong ngày 14/2. Trái tim, chìa khoá và những lỗ khoá là những hình được ưa thích để trang trí trên chiếc muỗng. Sự trang trí này có ý nghĩa "bạn khoá chặt trái tim tôi".
Còn ở một số nước như Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha... những người trẻ tuổi vẽ tên vào những cái bát để nhìn xem ai sẽ là người yêu của họ. Họ sẽ mang những cái tên này trên tay áo khoảng một tuần. Còn bây giờ nếu bạn mang hình trái tim trên tay áo điều có có nghĩa là thật dễ dàng cho những người khác biết được tâm tư của bạn.
Ở một số nước khác lại quan niệm rằng, một cô gái nhận được món quà là quần áo từ một chàng trai, nếu cô gái giữ lại món quà đó có nghĩa rằng cô sẽ cưới anh ta làm chồng.
Một số người đã từng tin tưởng rằng, nếu một cô gái nào nhìn thấy một con chim chào mào cổ đỏ bay ngang trên đầu vào ngày Valentine, điều đó có nghĩa là sau này cô gái ấy sẽ lấy một người chồng làm thuỷ thủ. Nếu nhìn thấy một con chim sẻ, cô gái ấy sẽ lấy một người chồng nghèo nhưng sống rất hạnh phúc.
Còn nếu nhìn thấy một con chim sẻ cánh vàng, cô gái sẽ là vợ của một triệu phú. Khi một cô gái được đề nghị kết hôn, nếu cô ta là một người hiếu kỳ và can đảm thì cô ấy sẽ hoá trang và đi đến nghĩa địa vào lúc nửa đêm trong ngày Valentine và chạy xung quanh nhà thờ 12 lần.
Nếu bạn bổ đôi một quả táo và đếm xem có bao nhiêu hạt bên trong thì bạn sẽ biết được rằng sau này mình sẽ có bao nhiêu đứa con...
Sticky post
Du lịch Lào Cai: NHỮNG KHÁM PHÁ BẤT NGỜ
Tuesday, February 3, 2009 5:52:27 AM
Cập nhật lúc 20:18 - Thứ tư, 05/10/2005
Sa Pa - Lào Cai! Cái tên đã trở thành quen thuộc và để lạinhiều ấn tượng trong lòng du khách. Trên một thế kỷ tồn tại, phát triển, đến hôm nay những chuyến tàu lên Sa Pa suốt bốn mùa vẫn không ngừng nghỉ và chưa một lần vắng khách. Sa Pa giờ đây không chỉ là biểu tượng của lòng mến khách rất VN mà còn là một "thương hiệu" nổitiếng và độc quyền của du lịch Lào Cai. “độc quyền” cả thương hiệu lẫn sự ưu đãi tuyệt vời của thiên nhiên, du lịch Lào Cai bây giờ không chỉ riêng một cõi với Sa Pa mà đang hình một quần thể cho du khách thưởng ngoạn, khám phá và chinh phục.
Lào Cai mang trong mình sức hấp dẫn lạ kỳ - càng khám phá lại càng cảm thấy chưa đủ, chưa bằng lòng. Đâu đâu trên mảnh đất biên cương bốn mùa mây phủ này, du khách cũng có thể ngất ngây với cảnh sắc thiên nhiên, trầm trồ vớisắc màu văn hoá đa dân tộc và ngạc nhiên thích thú với nét ẩm thực vừa dân giã vừa độc đáo, chẳng thấy ở bất cứ nơi đâu.
Sa Pa - nét tranh thuỷ mặc
ấn tượng ấy lắng đọng trong từng đường nét núi sông, từng câu nói tiếng khènvàtrong cả nụ cười mến khách, lòng chân thành cởi mở rất Việt Nam của người Lào Cai! Họ đang góp phần làm nên một thương hiệu.
Đến với Lào Cai, du khách không ngần ngại chọn Sa Pa là điểm dừng chân đầu tiên. Vẻ đẹp và sức hấp dẫn của một vùng núi non xinh đẹp hơn một thế kỷ qua đã vượt khỏi biên giới quốc gia không chỉ với khách tham quan du lịch mà với cả báo giới, các nhiếp ảnh gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Nằm trên độ cao gần 1.700 m so với mực nước biển, Sa Pađược hưởng trọn vẹn sự ưu ái của đất trời về khí hậu quanh năm ôn hoà mát mẻ. Có những mùađông,nơi đây còn khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết được dệt thêu từ tuyết, sương và mây ngàn. Với ngườiViệt Nam và những cư dân thuộc miền khí hậu nhiệt đới gió mùa thì đó là cả một phẩm vật tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng. Đến để thưởng thức, du ngoạn, để chiêm nghiệm và góp vào bộ sưu tập những bức hình kỷ niệm đang là niềm háo hức say mê không chỉ với giới trẻ mà với bất kỳ ai chưa có dịp đến Sa Pa để một lần được ngắm nhìn, được thử sức chinh phục đỉnh Phan Si Păng hùng vĩ - nóc nhà của Tổ quốc và khám phá một bảo tàng thiên nhiên với hệ thảm thực vật hàng ngàn loài đặc hữu. Chẳng thế mà có vị giáo sư nổi tiếng thế giới người Canada đã 3 lần vượt độ cao đến Phan Si Păng mà vẫn còn lưu luyến. Nơi đây còn có những địa danh không thể nào quên: Thác Bạc, Cầu Mây, Vườn lan núi đá Hàm Rồng, Bản Hồ, làng thổ cẩm Tả Phìn, làng văn hoá Cát Cát, Thung lũng suối Mường Hoa...
Thủơ xưa, những người Pháp lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa vào năm 1903đã quyết định xây dựng lên một khu du lịch nghỉ dưỡng có tầm cỡ bởi họ đã sớm nhìn thấy vị trí ưu đãi tuyệt vời của thiên nhiên dành cho mảnh đất này. đến ngày hôm nay, du khách Pháp vẫn là những "tín đồ" tận tâm nhất với Sa Pa, đồng hành với bạn bè đến từ các quốc gia khác ởChâu Âu, Mỹ, Australia, Canada. Họ không chỉ là những nhà"thám hiểm" đơn thuần mà đang góp phần quảng bá cho một điểm đến của Du lịch VN vớibạn bè thế giới. Chẳng thế mà tính đến thời điểm này, nhiều lượt công dân của hơn 80 quốc tịch và vùng lãnh thổ khác nhau đã đến Sa Pa. Lượng khách trong nước cũng ngày càng đông và có xu hướng quan tâm đặc biệt hơn bởi những khám phá bất ngờ mới mẻ. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho Sa Pa và cả ngành du lịch Lào Cai. Cùng với thời gian phát triển lâu đời, tính năng động và nhạy bén trong cách làm du lịch của người Lào Cai cũng độc đáo và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Không có chỗ nào, không có sản phẩm nào ở Sa Pa lại không tạo nên hiệu quả về du lịch.
Thêm nhiều hấp dẫn!
Bạn sẽ mất đi một nửa sự thú vị và thiệt thòi biết mấy nếu chỉ đến và dừng ở Sa Pa! Tại sao không thể làm một tour để được đắm mình giữa các mỏm đá cao 3.000 m với những khu rừng nguyên sinh, rừng thảo quả - nơi sinh sống của người Hà Nhì, người Dáy, người Mông, người Dao? Hãy đến với chúng tôi - Lào Cai với vùng Bát Xát, nơi có địa danh Mường Hum với những phiên chợ ngày chủ nhật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa. Đây cũng là nơi có quần thể hang động Mường Vi với những bức tranh điêu khắc huyền thoại khổng lồ do thiên nhiên ban tặng nhờ sự bào mòn của nước, các khoáng chất từ đất, đá hàng ngàn năm tuổi để lại dấu ấn thời gian trong thế giới hang động kỳ vĩ. Bạn sẽ đến với bình nguyên Ý Tý ở độ cao 2.000 m dịu mát quanh năm với những gương mặt thiếu nữ Hà Nhì mặn mà đôn hậu, điểm tô thêm chút duyên con gái nhờ cái e lệ cố hữu bên khung cửi làm say mê bao gã si tình. Nhắp một ly rượu San Lùng đặc sản, ăn miếng xôi bằng thứ nếp có mùi hương thơm lựng,nghe câu hát then bên bập bùng bếp lửa, bạn sẽ thấy lòng mình bình yên thanh thản.
Cũng từ nhiều năm qua "Cao nguyên trắng" Bắc Hà đã là điểm đến được du khách bốn phương lưu tâm. Họ đa phần là những vị khách từ nửa vòng trái đất. Thật có lý nếu bắt gặp sự ngạc nhiên, thích thú trên nét mặt rạng rỡ của những người ưa khám phá. Những "ông" Tây ba lô chẳng nề hà lội suốitrèo đèo đến vớixứ sở của rừng mận Tam Hoa ngút ngàn, quê hương của hương vị rượu ngô Bản Phố nổi tiếng suốt một dải biên cương. Độc đáo hơn cả là sự hấp dẫn của một lối ẩm thực được xem như nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người Mông bên bát rượu ngô quanh nồi thắng cố. Xa xa những chú ngựa chồn chân đợi ông chủ say lâng lângcho vợ dìu lên ngựa bước đi khấp khểnh giữa lô nhô dốc đá trong lời ca da diết cháy bỏng: "Rừng núi kia có ở hai nơi! Dù đi cùng chiều dù đi xuống núi. Núichỉ thấy sao sớm sao chiều! Chỉ có hai người, hai người yêu nhau!". Có lẽ không có ở bất cứ nơi nào, người phụ nữ lại có bổn phận và sự kiên nhẫn chờ chồng tuyệt vời như những thiếu phụ Mông. Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, dù đức lang quân say mèm vắt vẻo trên lưng ngựa hay ngủ vùi ngay giữa phố đông, chị vợ cứnhẫn nại đợi chờ... Chợ văn hoá Bắc Hà còn là nơi cho du khách thưởng thức những điệu múa xòe lãng mạn, những bài khèn sôi nổi thiết tha trong lời ca vùng cao mang đậm sắc màu văn hoá dân gian cùng những câu chuyện huyền thoại từ thuở xa xưa gắn với địa danh Động Tiên - Bắc Hà góp phần tạo gam màu lạ trong bức tranh du lịch Lào Cai. Nếu Sa Pa mang đến cho du khách sự mát mẻ, thơ mộng và sang trọng thì Bắc Hà lại cho ta cảm giác về cuộc sống đời thường giản dị, ấm áp. Cũng chính bởi nét đặc sắc độc đáo này mà hàng ngàn vận động viên cùng vài trăm phóng viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia đã chọn Bắc Hà là điểm xuất phát cho Chương trình du lịch quốc tế (Thể thao mạo hiểm).
Nói tới du lịch Lào Cai không có lý do gì không nhắc tới thành phố trẻ Lào Cai "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" và cũng được xem là TP của hai quốc gia. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được coi là tiềm năng lớn để phát triển du lịch của thành phố biên giới này trong tương lai. Đó là một trung tâm quốc tế lớn của khu vực ASEAN - Trung Quốc. Nhưng ẩn số thực sự của du lịch Lào Cai lại thể hiện ở chính nền văn hoá của cộng đồng 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, với những nét đặc sắc độc đáo trong từng bộ trang phục, từng nếp nhà, từng làng bản, với những phong tục tập quán và từng lễ hội truyền thống... mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trong suốt cuộc hành trình tìm về mảnh đất biên cương của Tổ quốc.
Kết quả từ những nỗ lực
Kết quả tăng trưởng bình quân năm trên 10% của ngành trong 5 năm qua đã minh chứng cho những nỗ lực này. Lượng khách đến Lào Cai ngày càng đông, cơ cấu khách du lịch ngày càng thay đổi, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách ngày càng tăng đã nâng tỷ trọng về doanh thu du lịch trong cơ cấu GDP ngày càng lớn (đạt 7,5% năm 2004 - tăng 1% so với đề án). Được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Lào Cai từ nay đến năm 2010. Việc xây dựng công phu dự án quy hoạch phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 trong đó lấy Sa Pa làm trọng tâm được coi là cơ sở để ngành du lịch Lào Cai xác định những công việc phải làm nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của du lịch Lào Cai trong lòng du khách. Trước mắt, du lịch Lào Cai còn rất nhiều việc phải làm trong đó vấn đề quy hoạch các tuyến, điểm du lịch song song với việc đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng; giữ gìn, tôn tạo những điểm du lịch hấp dẫn, tránh sự phá vỡ trước khi đưa vào khai thác được coi là mấu chốt. Cùng với đó là việc không ngừng đa dạng hoá sản phẩm du lịchvới chất lượng cao theo hướng độc đáo, đặc trưng theo từng chuyên đề. Quan tâm đầu tư về con người đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch cũng là một trong những nhiệm vụ cần làm ngay của ngành du lịch. Tất cả cho một mục tiêu là phát triển một ngành du lịch bền vững, chất lượng, phấn đấu đến năm 2010 đưa GDP của ngành đạt trên 10% GDP chung của toàn tỉnh.
Thiên nhiên tuyệt vời, lòng người rộng mở, du lịch Lào Cai đang thực sự khởi động, từng bước hoàn thiện để vững vàng bước vào tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Đất Lào Cai - người Lào Cai gần gũi, hiếu khách sẽ trở thành nỗi nhớ cho ai đã đến nơi này!
Friends (54)
Shoutbox
Latest comments
Poll
ban thay blog cua toi the nao
- thuong thoi !
(0%)
- tam duoc !
(0%)
- duoc
(0%)
- hay
(22%)
- rat hay !
(22%)
- rat thich la dang khac
(56%)
Total: 9 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Tags
bao' chi'
AM NHAC
chung
PHẬT GIÁO
-
TẠNG -Abhidhamma -vi diệu pháp
1file-rar













































