Skip navigation.

STICKY POST

We're moving...

Please kindly be informed that Nah's blog is being moved to http://www.shsfamily.info
Thank you all for your interesting in our baby's blog at MyOpera for the last few months and hope to see you again at our new site!

STICKY POST

Fun Birthday Facts


(Bấm vào nút "Stop" ở trên nếu bạn không nghe nhạc nền.)




Do you know?

Savannah's birthstone is Yellow Topaz (Fidelity)

Savannah's Astrological Sign is Scorpio

Savannah's Flower is Chrysanthemum

Savannah was born in the Chinese Year of The Dog

Savannah will start kindergarten in 2012, be old enough to drive a car in 2022,
finish high school in 2025, and will graduate from college with the class of 2029,
give or take a year. Can you imagine?


Lilypie 1st Birthday PicLilypie 1st Birthday Ticker

STICKY POST

Viết Cho Con Gái






Con gái thương yêu!

Mẹ đã dự định làm tặng con gái trang blog này từ khi con mới chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ. Nhưng rồi vì những vất vả, lo âu trong suốt chín tháng trời mang thai con gái, mẹ đã không thể có đủ thời gian để làm điều mình mong muốn. Rồi đến một ngày tuyệt vời, hạnh phúc nhất trong đời mình, mẹ đã sinh ra con.

Con gái của mẹ càng lớn càng ngoan, càng xinh (ồ, tất cả các bà mẹ trên cõi đời này cũng sẽ có cùng suy nghĩ như mẹ về đứa con của mình). Khi con cười những nụ cười đầu tiên trong đời, khi con tập lật, khi con biết nhận ra mẹ giữa đám đông... đó luôn là những điều kỳ diệu nhất mà mẹ có thể cảm nhận được. Sợ rằng một ngày nào đó, giữa những bộn bề của cuộc sống, ba mẹ không còn có thể nhớ lại những dấu ấn đầu tiên của con, và vì thế, bé con thương yêu, ba mẹ ghi lại những dòng chữ này trên trang blog của con. Nơi đây sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng yêu nhất của con, cũng như những kỷ niệm tuyệt vời, những giây phút hạnh phúc ngọt ngào của gia đình mình, con gái ơi!

Ba Mẹ sẽ cố gắng dạy con nói tiếng Việt, học chữ Việt để sau này con có thể đọc được những dòng chữ này nha con gái.

Thương con,
Ba Mẹ.

07/07/07

Hôm nay cũng chỉ là 1 ngày thứ bảy như mọi thứ bảy khác, chẳng có gì đặc biệt đối với 2 mẹ con mình, Nah nhỉ? Nhưng hôm này là Thứ bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2007, một ngày được coi là một "ngày đẹp", đẹp tới nỗi khắp nơi trên thế giới các đôi tình nhân lấy cái ngày đặc biệt này tổ chức đám cưới! Dì Hạnh ở Mỹ cũng đám cưới vào ngày này. Mẹ đang đợi má Quỳnh gửi hình về để mẹ add lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng 1 cô dâu trong ngày 7/7/07 này.
(to be continued...)