The Full House

Nơi tình yêu bắt đầu từ cái bao tử!

Cocktail Sơri - giải nhiệt mùa hè!

Cà chua??

Một mớ cà chua??



Sơri Miền Nam đấy. Hôm nay tui có món Cocktail Sơri - chưa hẳn là cocktail đâu, nếu gọi bình dân là gì nhỉ, tui chưa nghĩ ra, tạm thời gọi vậy cho sang đi knockout


Tiểu sử Món này đơn giản, hôm đó trời mưa lất phất- động lực đủ mạnh để trốn học. Hihihi Mới đổi thầy dạy, Kinh tế vĩ mô ngán quá ngán. Thôi kệ, mưa chắc ít người học. Biết đâu mưa, thầy không đi dạy thì sao?? Biết đâu ít người thầy cũng dạy ít ít thôi, để chờ đông đủ dạy luôn?? Biết đâu, và biết đâu?? Đang lăn tăn vừa đổ dốc cầu Ông Lãnh. Bỗng liếc nhìn bên vệ đường, dưới trời mưa lất phất, một màu đỏ au quyến rũ (hahah). Tui phanh xe 1 cái kétttt. Lết lên lề. Lâu rùi tui không thấy em này à nha. Sơri chua!!!

Sơri ngọt ở Sài Thành ko thiếu, giờ hiếm sơri chua. Trời cũng trớ trêu. Hồi xưa nhớ toàn là sơri chua chứ làm gì có sơri ngọt. Đến khi có giống sơri ngọt, người ta chặt bỏ hết trồng sơri ngọt cho chiều thị hiếu người ta. Riết rồi tìm sơri chua hỏng ra. Hỏi bà bán, Sơri chua 9K/kg, mới hôm nọ tui mua Sơri ngọt có 6k/kg thui. Thấy trớ trêu chưa, bà bán còn dặm thêm, sơri chua hiếm lắm, có là xuất khẩu ko hà!!!!??!!

Tui lấy 1 ký, rề rề tới phía truớc dớt trái khóm luôn. E hèm, tui đang thèm món này đây. Trời dạo này nắng nóng, tui thích uống hơn ăn. Đi làm về mệt, chơi 1 ly cocktail bình dân này, chua chua ngọt ngọt, thơm phức mùi khóm và sơri, mùi thơm tui khóai ngửi lắm. Ực 1 cái đã gì đâu há. Cộng thêm nữa, đường thấm vào từng miếng khóm, sơri, ăn cái không cũng hấp dẫn lắm. Ực..ực..thèm ơi là thèm!



Công thức làm đơn giản lắm, chỉ cần có
- khỏang 0,5kg sơri CHUA nha, rửa sạch ứơp với 200g đường
- 1 trái khóm(cũng CHUA} nha, cắt miếng cũng ướp 150g đường
Xong chờ cho thấm, cho khóm vào nồi sên cho đường thấm vô khóm. Cho khỏang 200ml nước vào nấu liu riu, cho Sơri vào nấu luôn, cứ lửa liu riu.Trong quá trình nấu, nếu chưa đủ độ ngọt thì thêm đường.
-Thử thấy sơri thấm đường, tắt bếp để nguội. Cho vào tủ lạnh dùng dần. Khi dùng múc khóm, sơri vào ly, cho nước cocktail nữa, đá bào nhuyễn cho lên trên hoặc đá đập nhỏ cũng ok. Thưởng thức thứ nước trái cây chua chua ngọt ngọt trước cho đã khát, sau đó hãy nhâm nhi từng miếng thơm, từng trái sơri ngon ngọt mà thấy thi vị quá chừng!!!



Ké sân tí, mớ bánh mì nhí. Nhỏ mà có võ.Nhỏ mà ngon lạ lùng nha. Giòn giòn, giòn giòn....



[/FONT][/ALIGN]

THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TUMTUMBÁNH SAKÊ

Comments

Napu Wednesday, June 10, 2009 9:04:57 PM

Hic, mấy năm rồi em chưa được ăn sơ ri đó chị, hồi đó ngày nào ba em cũng mua cho em 2ký, ăn hoài mà hổng ngán

nndyoi Thursday, June 11, 2009 10:13:01 AM

Chèn ơi, sao sang dữ. Để lát kiwi trang trí trên ly cốc-teo sơ ri kìa bigsmile lol

Mr & Mrs Smithserenate Thursday, June 11, 2009 3:24:00 PM

@Napu: Thôi, Xờ Mít làm Sơri đó, ngó đỡ thèm nha. love love

@H ui: Hehehe Đừng bắt giò mà, plsssssss lol

Napu Thursday, June 11, 2009 5:21:28 PM

Ngó càng thèm hơn đó chị Xờ Mít ơi cry

Rivi Phamrivipham Friday, June 12, 2009 11:57:18 AM

Hihi, sơri nhìn giống trái cà chua quá, chị chụp đẹp thật bigsmile

Rivi Phamrivipham Friday, June 12, 2009 11:59:30 AM

quên nữa, cái này chị làm uống hả? có món chè cocktail, trong đó có sơri, mít, thơm. Chị biết món đó ko? chè đó bỏ thêm nước đá ăn cũng mát lắm áh bigsmile yes

Keycy Friday, June 12, 2009 5:51:38 PM

Trời! nhìn hình trên cứ tưởng là cà chua thiệt. Đọc xong phần dưới mới thấy mình bị hố. yikes bigsmile lol lol

Lâu lắm rồi em cũng chưa được ăn sơri zip . Chị đưa lên đây để nhem thèm tụi em đây mà cry

Mr & Mrs Smithserenate Saturday, June 13, 2009 3:45:32 AM

@Rivipham: Uh, Chị làm dạng đó đó. Chị gọi cocktail nhưng ko phải cocktail đâu. Chỉ là nước trái cây sơri và khóm thui. Chị ko có mít nên nấu 2 thứ đó. Nhưng mà nấu vầy ngon lắm, thơm mùi khóm, mùi sori nước nó chua chua ngọt ngọt, uống đã khát lắm hihih

@Keycy: Hihihi Sorry nha. Hihi Lâu rồi chị cũng mới làm món này ăn. Vì ở đây, sơri ngọt thì nhiều Sơri chua, hiếm lắm. May mà thấy mua về nấu liền. Cả nhà đều thích p

Rivi Phamrivipham Saturday, June 13, 2009 8:43:14 AM

Có mít nữa đó chị, thành ra chè cocktail luôn đó, ôi...nhắc đến thèm, lâu rùi hok được ăn hic..hic..^^. Have a nice weekend cả nhà nha.flirt

Annaamtanna Sunday, June 14, 2009 2:30:10 PM

Trời nóng mấy món nì thì tuyệt zời wá còn gì. Í mà đó là ngừoi miền Tây á? Tỉnh nào nhễ? right bigsmile

Mr & Mrs Smithserenate Sunday, June 14, 2009 2:38:38 PM

Mình dân Bến Tre đây nè!

MMupMmup Monday, June 15, 2009 9:49:01 AM

Cho xin 1 ly đi, nhìn hấp dẫn quá. Cái tủ lạnh nhà bà chắc là lúc nào cũng đầy ắp hả? bigsmile
Cái dzụ máy làm kem áh, ok nhe, khi nào tui nhờ được sẽ báo cho bà liền. Nhưng mà nếu nhờ người xách về mà phải trả phí thì bà chịu cước hải quan dùm họ nhen.

Mr & Mrs Smithserenate Monday, June 15, 2009 3:22:08 PM

Okie, cảm ơn Cưng, Nu ơi!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.