Thursday, 11. June 2009, 06:22:11
Blog 360, donnha
Clean up
Chẹp , nghỉ hè được 1 tuần rồi , nhanh thế . 1 tuần , thời gian đủ để mình bắt đầu cảm thấy chán , ở nhà suốt ngày ăn với chơi ko chán mới là lạ . Chả có gì làm thế là đi dọn phòng , bừa bộn quá trông mà ko muốn dọn nữa , sau bao nhiêu ngày khất lần cuối cùng hôm t 6 vừa rồi mình cũng làm . Sách vở thì bừa ra hết trên bàn lại trong tủ , nhìn cảnh này phải thừa nhận mình đúng là người ko sạch sẽ . Lôi hết sách vở đồ dùng linh tinh ra , lọc cái cần và ko cần để rồi xem cái nào ném , cái nào để lại . Um` lần này dọn dẹp cố gắng kĩ càng và sạch hơn những lần trước , có lẽ mình coi đây như là việc làm tạm biệt 1 năm đáng quên trong đời hơn muốn dọn cái lầu năm góc của mình () . Khác mọi năm , năm nay mình cất hết sách lớp 10 đi chả để quyển nào vì biết rằng đằng nào mình cũng có đọc lại đâu . Thật tình dọn xong thấy mình nhẫn tâm và có lỗi quá vì đã vứt đi món quà bạn mình tặng năm ngoái , sorry các bạn nhưng mình muốn giải quyết mọi thứ ko cần thiết , coi như refresh lại . Nghĩ lại thấy có lỗi quá sao lại vứt đi cơ chứ . À còn vứt cả cái bài kiểm tra toán nhà thầy Duy của thằng Thắng béo mà ngày xưa mình mượn về xem thử , mình vẫn nhớ bài đó mình và nó cãi nhau nảy lửa vì 1 câu trắc nghiệm . Lúc dọn ra mới thấy là mình còn cầm 1 cái đĩa game haflife của thằng này chưa trả , thôi mấy hôm nữa cài lại vào pc rồi đưa nó cũng được . Ngoài ra còn ném đi cái gì nữa ko nhỉ , à đúng rồi còn 1 cái hộp nhỏ mình dùng đựng đồ lặt vặt , cái hộp ấy ở phòng mình cũng 5 năm rồi còn gì . Thực ra còn có cái bì kt mình dùng từ hổi lớp 4 , thật chả muốn vứt những thừs như thế di chút nào cả . Ngồi 2 tiếng rưỡì ( 4hp.m đến 6h30 ) cũng chỉ xong được 2/3 phòng , ùm còn tủ quần ào nữa với tủ bàn học nữa chẹp còn phải mêt , thôi cố gắng vì phòng sạch đẹp
Đấy là hôm t 6 , còn hôm t7 ,mình chuyển sang đọn dẹp cái computer . Vật vã tìm phần mềm antivirut , ngồi chờ mấy tiếng cuối cùng thì pc thân iu cũng sạch trojan . Xong cái vụ virut thì chuyển sang del hết những phần mềm ko cần thiêt , để lại chỉ nặng máy . chẹp mình del luôn cả mấy cái game mới cài , đằng nào thì cũng chả chơi . Nhìn lại thấy mình cái nhiều cái linh tinh quá , có lẽ mấy hôm nữa del cả zing chat đi đằng nào yahoo cũng sửa được rồi để thì nặng máy .
And yesterday thì đi gặt cặp sách , thôi cứ dọn dẹp từ từ vây đằng nào mình cũng mệt , ko đủ hơi mà dẹp hết 1 lúc
Remember ( miss )
Hôm qua aloso thông bào cho cái V.Hương chuyện đóng tiền học , con bé nhắc đến chuyện sang bà ngoại chơi làm mình lại buồn cười .Cúp máy rồi mà vẫn còn thấy buồn cười con bé , nó với cáiH.Hương là suốt ngày sang nhà bà ngoại chơi , thật là hết chỗ để đi ròi hả trời . Cú mỗi lần nghe đến chuyện 2 con sang bà ngoại chơi mà mình lại cười khảy chũng nó , nghĩ việc đó mới vô nghĩa làm sao , suốt ngày sang đây ko chán chắc . Đang cười mình chợt nghĩ ,nếu bà còn sống thì chắc mình cũng hay sang chơi như chúng nó . Gía bà còn sống thì tốt biết bao , ngày xưa mình cũng hay sang bà như chúng nó còn gì , tự nhiên thấy buồn và nhớ bà . Thế mà đã 7 năm rồi còn gì , mình cứ nghĩ bà sẽ sống cho tới khi mình 20 - 30 tuổi , nhưng rồi bà vẫn ra đi . Đám ma bà mình đã ko khóc , ko nhỏ dù chỉ 1 giọt nước mắt , nghe thật nhẫn tâm nhưng rồi sau đám tang mình đã khóc rất nhiều , uk` mình ko muốn ai nhìn thấymình khóc , nhìn thấy lúc mình yêu đuối như thế . Thương bà nhiều lắm , giờ bà ở đâu .....
Thursday, 11. June 2009, 06:20:48
thatvong, thaochu, Blog 360, kiemtra
...
Buon, chan , that vong
Sáng hôm qua , trên đường đi ăn sáng ( thực ra là đi la cà ) , mình ghé vào nhà cái Hương còi . 2 đứa ngồi nói linh tinh 1 lúc , bỗng con bé hỏi :
- Năm nay lớp mới của mình đi tham quan bà có đi ko
- Có chứ , tôi thì bà biết rồi đây , có bao giờ từ chối đi chơi bời đâu .
- Tôi chả muốn đi với lớp mới gì cả , chán lắm , chả có tình cảm gì cả để mà đi
- ...........................Uhm.................
- Ừ , tôi cũng thế , ko muốn đi với lớp mới gì cả nhưng mà cái bản tính thích chơi bời của tôi thì ko cưỡng được . À , năm nay bảo cái Nhàn tổ chức cho lớp cũ đi chơi đi , về quê nó 1 tuần cũng được , còn hơn là ko đi đâu .
- Ừ , hay chiều đến bảo nó đi
- Uhm,
- Nhớ lớp mình giờ này năm ngoái đang hộc tốc ra , cắm đầu mà học nhỉ
- Uh` , riêng tôi thì giờ này vẫn chơi bời , tại cũng cha thèm học thêm nếm gì . À mà cây phượng trước cửa lớp mình trước đây bị chặt đi rôi` đấy , tiếc quá
- Ớ sao lại chặt
- mấy cây cổ thục chặt hết rồi , trồng cây mới , cái sân giờ lát gạch đẹp ,nhưng trống hoác
- Lớp mình năm ngoái vui nhỉ , hơn hẳn mấy năm trước
- Uhm
Yên lặng , mình lúc nào cũng thế , ít nói ít bộc lộ . Nhưng thực sự khi nghe nó nói thế mình cũng thấy buốn , chán lớp mới và yêu lớp cũ quá .
Mình là người như vậy , phải cần thời gian lâu thật lâu mới có thể thân được nhưng khi đã thân thiết với ai thì yêu quý họ vô cùng . 1 đoạn hội thoại nhỏ và câu hỏi đơn giản của con bạn mà làm mình tự nhiên thấy buồn trở lại . Kể từ ngày vào lớp C15 tời giờ toàn thấy chuyện buồn vây đến .
********
Buổi chiều , trả bài kt toán . Điểm của mình ko như mong muốn , chán . Đáng ra mình phải được 9,5 mới đúng , thế mà có 8,5 . Chán ! Nhưng trong lòng cũng có chút an ủi vì dù sao cũng đứng thứ 2 .
Khi cô đọc điểm hệ số để tự tổng kết thì mọi niềm an ủi tan biến . Mình còn chưa được đến 8,0 . Thất vọng ghê gớm ,chưa bao giờ mình thấy mình ngu si , đáng chán đến thế . Cái môn toán dễ như vậy mà ko được đến 8 phẩy , trong khi bao nhiêu đứa ngu si hơn mình còn được hơn . Thất vọng vô cũng , đầu óc mình như đien loạn , nếu ko phải lúc đó là ở lớp thì hẳn mình đã quăng quật cái hộp bút với sách vở loạn xạ rồi . Quá tức giận và thât vọng về chính mình . Sao mình ko chết quách đi cho rồi , cố gắng mà thế nay` đấy . Mình đúng là 1 con ngu đần , stupid ><
KHỐN NẠN
Thursday, 11. June 2009, 06:17:58
Blog 360, donnha
Entry nay chi de ki niem ngay hom nay 3-5- cai ngay toi loi dong thoi cung de noi loi tam biet .
Da 2 nam troi qua , gio phut nay em chi muon noi loi xin loi , rat xin loi sep vi nhung gi em da lam va vi da den luc em phai tam biet . Em bo cuoc , ko phai vi em da quen sep ma vi em ko the cho doi duoc nua roi
I'm Sorry and Goobye
Thursday, 11. June 2009, 06:16:02
Blog 360, donnha
VÔ CẢM ?! vô cảm thì sao chứ , chả lẽ vì mình hok nói những lời ngọt ngào , ko quan tâm , ko lo lắng là mình vô cảm ?
Con bít con ko phải là 1 người con ngoan , ko phải là 1 nguời con có hiếu nhưng chả lẽ vì con ko quan tâm , ko nói những lời yêu thuơng ngọt ngào là con vô cảm ư ? !
Bố mẹ nói bố mẹ sinh ra con , bố mẹ hiểu con , biết con nghĩ gì , đi guốc trong bụng con , thế nhưng cuối cùng bố mẹ hiểu gì về con ?
Trong mắt bố mẹ con chỉ là 1 nguời vô cảm , 1 người chẳng để ý gì đến cái nhà của mình , đến nhà để cái gì ở đâu cũng hok bít , một đứa con chưa bao giờ biết nhớ đến gia đình , chưa bao giờ nói năng dễ nghe với cha mẹ , hỗn láo, hư hỏng ..... tóm lại là con vô cảm
Đúng con thừa nhận những điều trên là đúng , đúng là con như thế nhưng sao bố mẹ ko nghĩ vì soa con lại trỏ thành như vậy . Con đã từng 1 thời ao uớc mình lạnh lùng , vô cảm , bởi lúc đó con nghĩ có một cái đầu lạnh có lẽ sẽ tốt hơn .....
Con biết lúc con nói mình ko thích và ko muốn về nhà , hẳn mẹ đã rất buồn . Con chỉ muốn nói ra những điều con suy nghĩ mà thôi , thực sự con hok hề cảm thấy nhà mình ấm áp khi về nhà , đối với con về nhà mới chán và mệt mỏi làm sao . Mỗi lần về nhà là cãi nhau với bố mẹ , con mệt mỏi lắm rồi . Tổ ấm ư ? con ko thấy ấm , có lẽ con vô cảm thật .
Bố mẹ cứ ao uớc có 1 người con ngoan ngoãn như con nguời ta , có 1 đứa con biết nói những lời dễ nghe , ngọt ngào và bố mẹ đòi hỏi ở con điều đó . Nhưng con ko phải kiểu nguời đó , bố mẹ nói bố mẹ hiểu con vậy bố mẹ hiểu cái gì ??????????? Bố mẹ muốn nhà yên ổn cũng đuợc , con cũng đâu muốn chiến tranh , con chỉ cần bố mẹ để con yên , để con tự làm những việc của mình đừng can thiệp , con chỉ cần có thế nhưng bố mẹ có để con yên ko ? Con đâu cần phải quan tâm đén ocn qua mức như thế
Bố mẹ gọi con là lợn cũng đuợc , là chó cũng đuợc , là động vật cũng đuợc , con chịu quen rồi . Giờ con ko chống cự nữa , con chỉ muốn đuợc yên thôi .
Đúng , con vô cảm , thực sự con cũng thấy mình vô cảm nhưng con đang thay đổi , con đã gặp những nguời làm cho con thay đổi nhưng con cần thời gian bố mẹ lại đòi hỏi ở con quá nhanh và quá nhiều .
VÔ Cảm ah , ừm có lẽ con thích cô đơn và vô cảm vì con quen rồi
Thursday, 11. June 2009, 06:14:17
Blog 360, donnha
Dừng bao giờ mất niềm tin và hi vọng vào may mắn
Một tuần bình yên vừa trôi qua , gọi là bình yên nhưng mình đã có 1 lần đứng tim , may mà là chết hụt . Mình làm mất cái USB trị gí 280k của con bạn , mình hoảng quá ko chỉ vì giá trị tiền bạc của nó mà còn vì danh dự , lần đầu tiên mình làm mất của ai 1 cái gì lớn lao như thế của người khác . Thật choáng quá , mình lùng sục nó khắp nơi . Tối hôm ấy vội váng quay lại trường vào lúc 7h để tìm , ai dè đến trường thì các lớp học thêm đã tan hết , trường tối thui ko một bóng người , mình sợ quá , nghĩ đến việc trường có ma thật là ... , thấy thế nên mình quay trở lại , bỏ của chạy lấy người . Kết quả tất yếu là 1 đêm khó ngủ , mình chăc chắn nó chri có thể rơi ở trường thôi vì mình nhớ là chỉ thò tay vào túi áo có mỗi 1 lần ở nhà xe để lấy vé đưa cho bác bảo vệ . Đến sáng hôm sau thì mình hết hi vọng , chắc chắn là nó mất rồi , may mắn ko còn ở bên mình nữa rồi vì làm sao mình oc thể tìm thấy nó giữa nơi rộng lớn thế này
Nhưng rồi điều may mắn thần kì đã xảy ra , mình đã tìm thấy người nhặt được nó ,thật may mình đã tìm thấy trên 2000 học sinh của trường mình , thật may mắn biết bao . Sáng hôm, sau mình đến trường và bô lô ba la vơi mọi người về việc mình mất cái usb đó . Và rồi 1 người bạn của mình đã kêu lên rằng hôm qua bạn của thanh Hà nhặt được 1 cai usb đấy , nghe thấy thế mình đã thấy tia hi vọng như vừa xuất hiện và sau 1 hồi hỏi han thì mình xác nhận rằng đó đngs là cai USB thân iu của bnaj mình , luc đó mình thấy mình như người may măn nhất thế giới vậy . Thật may , đúng lcus mình hết hi vọng váo điều thần kì xảy ra thì nó xuất hiện , thật may biết bao . Vậy là mình đã ko trở thành kẻ thất hứa với bạn mình , thật tuyệt . Mình học được ra 1 diều rằng đừng bao giờ mất niềm tin và hi vọng vào may mắn và những điều thần kì vì nó sẽ xuất hiên vào giây phút cuối cùng ^^
Thursday, 11. June 2009, 06:12:55
Blog 360, donnha
WAKE UP
Wake up . Thức dậy rồi , mình vừa mới thức dậy , vừa chọt tỉnh sau ... 1 cái gì nhỉ . Um , nếu gọi đó là 1 giấc mơ thì có lẽ đso là 1 giấc mơ vừa ngọt mà cũng vừa đầy đăgs cay , . Mình đã mơ thấy sự ngọt ngào bít bao nhưng rồi bộp một phát , mình rơi xuống mình thấy đau đớn bít bao
Nhưng rồi có lẽ chính sự đau đớn đó làm mình chọt tỉnh . Sau cơn mưa trời lại nắng , có lẽ cú ngã đau điếng đó làm tâm trí mình thay đổi . Gio mình cảm thấy như là 1 con người hoàn toàn khác , đầy sức sống và thư thái vô cùng . Lâu lắm rồi mình ko cảm thấy vậy . Đã lâu lắm rồi mình ko cảm thấy tâm hồn mình trong trẻo như thế , thanh thản như thế . Mình bỗng thấy yêu mọi người vô cùng , yêu cuộc sống vô cùng . Dường như mình vừa trút bỏ được gánh nặng đeo đẳng bao ngày
Con người mình vừa được refresh vui biết bao
Thực sự giấc mơ của mình là gì thì có lẽ chỉ có mình mới biết được nhưng cám những ai đã đọ những điều này thanks nhiều
Thursday, 11. June 2009, 06:11:12
Entry for TẾT KỶ SỬU
Thật tình là mình ko bít phải viết cái gì cho ngày hôm nay , chúc năm mới thì đã là quá muộn , hôm nay đã là mùng 2 tết òi . Viết cái gì đây thoi dẫu sao cũng tụ mình chúc mình 1 câu cho nó khí thế : Thảo ui , chúc mày năm mới sẽ sống trách nhiệm hơn , bớt lười đi , chăm chỉ lên . Hãy sống thật với chính mày , hãy trỏ lại với chính mày truớc đây cố lên chi a ki , cố lên
Thursday, 11. June 2009, 06:09:36
Blog 360, donnha
LA LA LA , MOT NGAY XANH TA CA HAT VANG , Thay doi , minh se thay doi
LA LA LA , MOT NGAY XANH TA CA HAT VANG , Thay doi , minh se thay doi magnify
OA lai mot ngay nua troi qua , nhanH that day , the la da het 1 ngay . Minh con chua kip lam gi thi da het roi . Um , hom nay ko hieu sao minh yeu doi , vui ve qua co . Tu nhien cu thay vui vui , roi buon cuoi , HI HI HA HA . MInh that la con nguoi that thuong , buon vui lan lon .
Minh quyet tam roi , minh se thay doi , tu minh refresh lai minh , vut bo tat ca nhung gi can vut bo cho do met , vuong no nhieu rach viec . Suong qua , cuoi cung minh cung tim ra giai phap cho tam trang minh .
TU NHIEN MINH MUON NHAY LEN VA HET TO YEAH 1 CACH GHE GOM ^^ YEAHH YEAH YEAH !!!!!!!!!!! HU RA HURA !!!!!YAHOOO
Luc nay minh muon om tat ca moi nguoi , muon giu chat ho trong long va noi rang minh yeu moi nguoi nhieu , hahahahahahahha cuoi to len nao
Roi , quyet dinh roi , minh se thay doi , se ko nghi van vo nua , se tap trung vao hoc hanh va trong dau se chi co hoc hanh thoi se ko co bat ki dieu gi khac , minh se co
KO phia bay gio minh moi quyet dinh lam moi lai minh , thuc ra minh da lam the tu gan 1 thang truoc , khi minh thay doi keu toc 1 chut . Nhung den hom nay minh moi chinh thuc tuyen bo la minh da dang se thay doi
Don gian vi thay doi lam cho con nguoi ta moi me , lam con nguoi tro nen vui hon , mot nguoi da noi nhu the , nguoi ma ai cung bit la ai day ^^ phai ko a
Thursday, 11. June 2009, 06:07:25
Blog 360, donnha
BUỒN CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ BUỒN
BUỒN CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ BUỒN
Mấy ngày qua hok hiểu sao mình thấy buồn , chán và cô đơn vô cùng . Mình cũng hok hiểu vì sao nữa , mình chỉ thấy buồn , thấy cô đơn vô cùng , mình ước gì bên mình có 1 ai đó . Hôm vừa rồi vô quán net và thấy 1 đôi ở đấy , trông họ thật tình cảm và có vẻ hạnh phúc bỗng dưng mình thèm được như thế vô cùng Chưa bao giờ mình thấy thèm có người ở bên cạnh như lúc này .
Chán , mình thấy chán tất cả , chán học , chán chat với những nười bạn ảo chưa 1 lần thấy mặt , chán giao tiếp , chán nhà mình , chán chính mình , tóm lại chán tất nhưng mình hok bít phải làm sao để thoát khỏi chán đây
Mình buồn , chưa bao giờ thấy buồn như bây giờ , , chưa bao giờ , phải làm sao đây
Thursday, 11. June 2009, 06:05:54
Blog 360, donnha
Entry for 01 January 2009
HAPPY NEW YEAR 2009
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 14.