Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có đôi môi nào chưa từng run lên vì tiếng nấc? Có những khoảng cách tưởng chừng trong gang tấc Mà dường như trăm ngàn dặm xa xôi
Có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa. Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù một ngày con tàu em rời bến Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây.
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian.
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian Em sẽ luôn có bờ vai anh để khóc Em sẽ chẳng bao giờ lẻ loi cô độc Em sẽ chẳng bao giờ thiếu một bờ vai Em sẽ chẳng bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc...
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có một nét văn hóa truyền thống khác nhau. Tà áo dài thướt tha là vẻ đẹp thanh cao, nho nhã, rất riêng, rất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng, sự thay đổi gần như lột xác của giới trẻ Việt Nam so với cha ông ngày trước đang là vấn đề đau đầu và gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Sự thay đổi chóng mặt đó thể hiện trên nhiều phương diện: ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, tính cách, tác phong, v.v... và đặc biệt là cách ăn mặc. Ngày nay, một số lượng không nhỏ thanh niên khước từ tà áo dài để chạy theo những mốt thời trang "khó hiểu", lập dị và lố lăng. Áo dài là trang phục truyền thống của người con gái, người phụ nữ Việt Nam. Qua nhiều bước thăng trầm lịch sử, qua nhiều lần thay đổi dáng vẻ, bộ áo dài hôm nay gồm phần trên ôm sát thân với hai vạt buông thật mềm mại trên đôi ống quần rộng; hai tà xẻ chí trên vòng eo khiến cho cử chỉ người mặc thật thoải mái, lại tạo dáng thướt tha, vẻ nữ tính, vừa kín kẽ vì toàn thân được bao bọc bởi lụa mềm, lại cũng vừa khiêu gợi vì chiếc áo làm lộ ra sống eo. Lối ăn mặc lặp dị, lố lăng là lối ăn mặc lòe loẹt, sặc sỡ, hở hang, khác người, thiếu văn hóa và hầu hết không được mọi người chấp nhận. Từ xưa tới nay, tà áo dài luôn gắn bó mật thiết với đời sống người Việt, những đường may vừa vặn tôn lên vẻ đẹp Á Đông rất dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Áo dài, nón lá không chỉ là trang phục truyền thống mà qua thời gian đã khẳng định được vị trí của mình, trở thành biểu tượng, dấu hiệu phân biệt phụ nữ Việt Nam với hàng triệu phụ nữ khác trên thế giới. Khoác lên mình tấm áo dài đậm đà bản sắc dân tộc cũng chính là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Ngày trước, nữ sinh Đồng Khánh với tà áo dài trắng thướt tha, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, nét duyên thầm, nụ cười bẽn lẽn đã làm mưa làm gió những giấc mơ của bao người con trai từng ghé qua đất Huế; khiến cả những con người khô khan cũng phải trở nên si tình. QUả thực, khó ai có thể làm ngơ, có thể không mảy may rung động trước vẻ đẹp duyên dáng, tuyệt vời đến vậy. Đó chính là giá trị thẩm mĩ, giá trị truyền thống, giá trị dân tộc của trang phục áo dài. Thậm chí, áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho những họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, và đi vào cả nghệ thuật màn ảnh. Thế nhưng ngày nay tà áo dài mềm mại, dịu dàng dường như đang bị nhiều người trẻ khước từ và quên lãng. Trong thời đại kinh tế toàn cầu, mở cửa đất nước, văn hóa của nhiều nước trên thế giới du nhập và giao thoa với văn hóa Việt Nam. Vào hoàn cảnh như vậy, thế hệ trẻ càng cần phải tăng cường rèn luyện ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu những tinh hoa của văn hóa thế giới để hoàn thiện thêm nền văn hóa nước nhà. Thế mà nhiều thanh niên ngày nay không làm chủ được mình trước sự xô bồ của xã hội, đánh mất bản chất văn hóa VIệt Nam truyền thống trong mình, chạy theo "mốt ngoại", chạy theo kiểu cách thời trang lố lăng, lập dị. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ nhiều yếu tố: một làn sóng văn hóa các nước ào ạt xô vào Việt Nam; ở độ tuổi dậy thì các bạn trẻ còn thích tìm đến những điều mới lạ, khác người; giới trẻ Việt Nam hoặc chưa dược giáo dục đầy đủ ý thức hoặc tinh thần dân tộc trong họ còn quá kém cỏi; v.v... Dù có đưa ra bao nhiêu lí do thì quan trọng nhất, yếu tố quyết định đó chính là thái độ, là tình cảm, là trách nhiệm của các bạn trẻ. Chính vì những nguyên nhân nêu trên mà nền văn hóa VIệt nam đang dần dần bị lai tạp, bị hòa tan vào nền văn hóa các nước khác, mất đi những đặc trưng riêng, đặc biệt là tà áo dài truyền thống mất đi vị thế vốn có từ bao đời của nó. Ngày nay, chỉ cần dạo một vòng quanh phố ở các thành phố lớn là có thể thấy các thể loại thời trang đủ kiểu cách, đủ màu sắc, đủ kiểu "khó hiểu", "khó coi", "khó chấp nhận" của các thanh niên, thiếu niên. Các nam thanh thì cũng phải chia ra đến vài loại lập dị. Một số thì quần áo thùng thình, dây dợ nhằng nhịt quấn quanh người; mắt, mũi, tai, môi, lưỡi, rốn, ... chỉ cần là chỗ nào có thể "bấm" một cái thì đều trở thành chỗ trưng dụng khuyên vàng khuyên bạc của các cậu. Áo không in đầu lâu xương chéo thì cũng phải là một câu châm ngôn gây đau tim. Quần không mài bạc phếch phơ, rách bên này thủng bên kia, không te tua đầu gối, không trễ đến độ lộ nhãn hiệu quần con thì không phải là sành điệu. Đi kèm với áo quần không thể không kể đến đầu tóc, các cậu ngày nay chuộng kiểu đầu lởm chởm, nhuộm vàng nhuộm xanh, tệ hơn là nhộm cầu vồng. Một thể loại "lập dị" khác của các cậu "nam thanh" đó là ăn mặc như con gái. Với sự phát triển của mạng internet, không khó để lên mạng xem thanh niên ngày nay có xu hướng thời trang như thế nào. Nhiều cậu con trai mặc quần bó, áo bó sát người; màu sắc thì xanh, đỏ, tím, vàng, cam ... chẳng khác gì con gái. Các cậu lại có sở thích đi chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc móng tay, sở thích đi mua sắm, chụp hình với gấu teddy, trông "biến thái", "lố bịch" không tài nào chịu được. Ấy vậy mà các "nam thanh" ấy vẫn cho như vậy là hay, là nổi bật. Đó là sai lầm trong nhận thức của các bạn trẻ. Không thua kém các nam thanh, các nữ tú cũng bắt rất kịp phong cách thời trang mới này và cũng "lố lăng" không kém. Nữ sinh ngày nay thay vì tà áo dài dịu dàng thướt tha, các cô gái ăn mặc theo một số xu hướng nổi bật như: tomboy - tức là như con trai; hở hang, khiêu gợi; thung thình, luộm thuộm, v.v... Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là mê hàng hiệu. Trên mạng hiện nay lan truyền rất nhiều ảnh các cô gái mặc "hở trên", "hở dưới" và cũng "không chừa hai bên"; mọi người mang ra bàn tán "nhiệt tình" ở các trang web, các diễn đàn. Một số không biết xấu hổ đã đành, quần áo họ mang hoạt động nhẹ là thể nào cũng lộ hết cả "nội y bên trong" khiến những người trông thấy không khỏi ngượng ngùng. Ngoài ra các "nữ" ngày nay còn có mốt "nam tính hóa", áo quần thùng thình, to quá khổ, và cũng in đủ loại hình bạo lực, các châm ngôn gây đau tim, phụ kiện thì lỉnh kỉnh. Đặc điểm của các tomboy này là đều thích để tóc ngắn như con trai, vuốt gel lởm chởm, cầu vồng còn phải thua những cái đầu nhuộm. Một kiểu thời trang khác nữa của con gái là ăn mặc luộm thuộm, áo trong lòi áo ngoài, phối màu lòe loẹt, sặc sỡ. Khuôn mặt cũng được tô trát những phấn cùng son, không biết bao nhiêu loại mĩ phẩm thật giả. Và hầu hết các "nữ tú" trong giới ăn mặc lố lăng này đều màn hàng hiệu ra làm chuẩn mực cho một thước đo đẳng cấp, đã là sành điệu thì hàng triệu đồng cho một chiếc quần hay áo không phải là vấn đề. Một điều dĩ nhiên và dễ hiểu, chưa làm ra đồng tiền bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình thì không biết tiếc, biết xót tiền của. Không hiểu từ lúc nào, những "tín đồ thời trang mới" đã bài xích tà áo dài, bài xích hàng nội địa và tôn thờ hàng ngoại nhập. Đây quả là một điều đáng buồn nhưng đó là thực tế đang tồn tại trong một bộ phận không nhỏ của giới trẻ. Những kiểu thời trang lố bịch, kệch cỡm, lai căng như thế này không còn hiếm ở Việt Nam, có thể nói ở các thành phố lớn họ đã nhìn đến quen cả mắt; hình ảnh các nam thanh nữ tú trong trang phục lập dị xuất hiện nhiều ở các địa điểm như: các quán bar, karaoke, các siêu thị vincom, siêu thị parkson, các công viên, v.v... Và xu hướng thời trang yêu thích của nhiều bạn trẻ hiện nay là: thời trang harajuku đến từ Nhật Bản, thời trang Hàn Quốc, các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Channel, LV,... Điều đáng nói ở đây, không phải thời trang khiến cho giới trẻ lập dị mà chính giới trẻ đã biến thời trang trở thành lập dị. Vì mải chạy theo thời đại, chạy theo cái tôi cá nhận quá lớn của bản thân, không ít bạn trẻ đã đánh mất phẩm chất Á Đông dịu dàng kín đáo trong mình, tự biến mình thành một con người ngoại lai, lố bịch, lạc lõng giữa chính cộng đồng dân tộc của mình. Tại sao các bạn lại cho rằng áo dài truyền thống là trang phục quê mùa, giữ một tủ áo quần không đếm xuể của các bạn không có lấy một góc nhỏ cho tà áo dài trắng? Áo dài chính là trang phục tôn lên những đường nét đẹp nhất của ng con gái, người phụ nữ. Áo dài là đặc trưng của đất nước Việt Nam truyền thống, đặc trưng đến nỗi trong tiếng Anh hay bất cứ thứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới đều không có một từ nào để dịch ra, để diễn tả, để thay thế nó mà phải dùng chính từ "áo dài" viết không dấu. Mặc dù thanh niên chạy theo mốt thời trang lập dị, lố lăng chiếm một số lượng ko nhỏ trong giới trẻ ở các thành phố lớn thì vẫn phải có những giải pháp nhất định để giúp các bạn trẻ tỉnh ngộ, quay về với những giá trị truyền thống cơ bản của con người Việt Nam, quay về với lối ăn mặc dịu dàng, kín đáo của phụ nữ Á Đông. Thứ nhất, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo, những người trực tiếp giáo dục thế hệ trẻ cần đi sâu tìm hiểu tâm sinh lí của con cái, học trò mình và có những lời khuyên răn, nhắc nhở phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao ý thức của các bạn trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tự làm chủ bản thân trước những cám dỗ, những thú vui mới lạ. Thứ hai, chính bản thân thế hệ trẻ cần phải tỉnh ngộ, phải tự rèn luyện mình, phải biết tiếp thu có chắt lọc từ văn hóa thế giới, phải tìm những điều đúng đắn và phù hợp với bản thân mình, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình mình. Nói như vậy không có nghĩa là phải bảo thủ, giữ khư khư quan niệm về văn hóa của Á Đông, bài xích văn hóa thế giới. Giới trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, cần xác định những gì mình nên làm và không nên làm để tự hoàn thiện mình. Có thể bộ phận giới trẻ mà tôi đang nói đến sẽ bác bỏ tôi, sẽ phủ nhận ý kiến của tôi, sẽ biện minh rằng họ trẻ trung, năng động, họ sáng tạo trong thời trang, họ là chính bản thân họ, họ muốn làm gì, mặc gì, nói năng gì, hạnh động gì là quyền của họ và tôi không có quyền lên án họ. Vâng, dĩ nhiên là các bạn trẻ có quyền làm những gì mình muốn trong phạm vi pháp luật của nhà nước, nhưng bất cứ hành động nào cũng cần phải có giới hạn của nó. Bộ phận này trong giới trẻ cần nhận thức điểm dừng để không tự biến mình thành những con người lạc loài trong xã hội. Đành rằng áo quần và hình thức bên ngoài cũng quan trọng, nhưng áo quần không làm nên con người bạn. Chính ý thức, trí tuệ, tâm hồn mới là vẻ đẹp đích thực. Có thể vì để phù hợp với điều kiện sinh hoạt và làm việc trong thời đại ngay nay, không bắt buộc phải mặc áo dài liên tục và học sinh chỉ phải mặc áo dài vào ngày thứ hai ở hầu hết các trường THPT thì chỉ cần trong thái độ, tình cảm, ý thức, trách nhiệm của giới trẻ có lòng yêu tà áo dài truyền thống, yêu những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc, ấy mới chính là điều quan trọng. Bên cạnh bộ phận thế hệ trẻ chạy theo những lối ăn mặc lố bịch, dị hợm thì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ có nhận thức đúng đắn về văn hóa Việt. Có người con trai nào có thể làm ngơ trước một mái tóc dài, một tà áo trắng, một vẻ đẹp dịu dàng mà kín đáo của người con gái VIệt Nam. Áo dài không chỉ là văn hóa của người Việt Nam, được người Việt Nam trân tọng và giữ gìn mà còn được bạn bè thế giới yêu mến và nhớ đến. Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy là một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài. Hoa hậu MPT rất thân thiện, gần gũi, thường xuyên làm từ thiện và những hành động có ý nghĩa khác giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, hơn hết là cô rất yêu tà áo dài Việt Nam và đã thông qua các sự kiện để quảng bá áo dài truyền thống Việt Nam với bạn bè thế giới. Nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Ngô Quốc Huy là hai nhà thiết kế áo dài nổi tiếng được nhiều người biết đến. VH và NQH là hai nam thiết kế hiều được giá trị thẩm mĩ, sự thanh cao và nho nhã của trang phục áo dài, từ đó giúp họ sáng tạo và mang những nét đẹp mới mẻ vào áo dài Việt Nam. Đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất minh chứng cho vị thế đã được công nhận của áo dài. Những nhà thiết kế thời trang, những con người có con mắt thẩm mĩ thời trang tốt hơn chúng ta đã lựa chọn áo dài là trang phục đẹp nhất cho phụ nữ Việt nam, vậy thì có lí do gì để giới trẻ ngày nay khước từ và lãng quên áo dài hai tà duyên dáng, thướt tha? Tôi là một nữ sinh, tôi là một thành viên trong thế hệ trẻ, tôi cũng là một người yêu tà áo dài Việt Nam, yêu mái tóc dài của phụ nữ Việt Nam, yêu sự dịu dàng của phụ nữ Việt Nam, đó là những giá trị không gì thay thế được. Lối ăn mặc hầm hố, lập dị chỉ là tức thời, áo dài truyền thống chính là vẻ đẹp đích thực trường tồn. Đó là điều ko thể phủ nhận được. Thế hệ trẻ ngày nay phải tiếp nối truyền thống cha ông, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hoàn thiện hơn nữa nên văn hóa nước nhà.
This morning I woke up at 4.00 a.m and went to the beach with bro Cuong, Nhu, and Tu. If I had not been too shy, I would have swum then. In the early morning, the air is so fresh, I enjoyed it. When I went out of my house, the stars were twinkling in the dark sky with a lacking moon. It was beautiful. I wish my boyfriend were there with me ^^. I still remember the last summer when we walked around together and talked about everything, we saw the meteor rain and have our own wishes. You told me you wish happiness but you didn't. a few months later, just when we are in love, I knew that you wished I were yours."I love being beside you". Well, come back with my story. The four of us went to the sea side but only Tu an Cuong swam. Nhu and I sat down the sand, watched the sun raise. Although I was with my friends, talked with Thu about some plans, I still think about you, really miss you inside Coming home from the sea, I feel happy. I sang "Open up" on the road back to my house :X This will be a good day. Hey my love, wake up! The sun is high above! Have a nice day :X I love you To Thu, Cuong, Nhu, and Tam: have a nice day. Don't 4get to remember me Sầu riêng
Trong chúng ta, không ai có thể biết trước được tương lai. Có thể hôm nay còn ngồi đây, nhưng ngày mai mình sẽ CHẾT ! Thật ra mình cũng không sợ chết, chỉ sợ đến khi chết rồi vẫn chưa làm được gì cho GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, NGƯỜI TỒI YÊU và cho QUÊ HƯƠNG, TỔ QUỐC nữa ! Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời, và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó. Nếu nhìn nhận từ cuộc sống hằng ngày mà không đi sâu hơn, ta có thể cho rằng ta sống vì những người xung quanh ta, vì đồng loại mà trước tiên là những người mà nụ cười và cuộc sống đầy đủ của người ấy là niềm hạnh phúc của ta, tiếp đến là những người mà ta không biết cụ thể nhưng số mệnh của ta gắn với họ bằng niềm cảm thông
Did you forget That I was even alive Did you forget Everything we ever had Did you forget Did you forget About me
Did you regret (Did you regret) Ever standing by my side Did you forget (Did you forget) What we were feeling inside Now I'm left to forget About us
But somewhere we went wrong We were once so strong Our love is like a song You can't forget it
So now I guess This is where we have to stand Did you regret Ever holding my hand Never again Please don't forget Don't forget
We had it all We were just about to fall Even more in love Than we were before I won't forget I won't forget About us
But somewhere we went wrong We were once so strong Our love is like a song You can't forget it
Somewhere we went wrong We were once so strong Our love is like a song You can't forget it At all
And at last All the pictures have been burned And all the past Is just a lesson that we've learned I won't forget Please don't forget us
But somewhere we went wrong Our love is like a song But you won't sing along You've forgotten About us
[Don't forget]
1 rưỡi sáng rồi. Không biết sẽ phải nên nói thế nào nữa, đầu óc hoàn toàn trật tự, chỉ có cảm xúc là rối bời thôi. Đêm cùng với quạt nữa khiến mình nổi da gà. Dù có ngáp dài, hay ngáp ngắn phải nói là đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo và ko muốn ngủ. Cửa sổ đen tối và trống vắng thế, lạnh nữa. Đến lúc phải làm quen dần dần đi thôi.Đôi khi những điều mình nghĩ rằng thật đáng sợ, lại ko đáng sợ như ta tưởng. Đôi khi đó, những điều tưởng chừng dễ dàng lại ko thể nào vượt qua đc. Cho đến hiện tại thì vẫn vô hướng ^^ GĐĐCNĐT GIá đâu đó có người đợi tôi Sầu Riêng