Tết -> Hôm nay =.=!
Saturday, 7. March 2009, 15:56:02
*Từ hôm tết đến giờ làm biếng viết entry quá chừng, mặc dù rất nhiều chuyện đáng nói đã xảy ra. Nói thế nào nhỉ? Chà... Chuyện trên trời dưới đất, lơ lơ lửng lửng hay tuốt tuồn dưới đáy biển gì cũng có hết á!
* Àh! Đầu tiên, có lẽ phải nhắc lại 2 entry ngay trước Tết.
-------
*Có lẽ ai đã đọc cũng nhận thấy cái sự “sượng” của 2 entry đó. Hihi. Entry thứ nhất đáng lẽ title phải là: “Tình sử of Shi”, nhưng nó nghe vô duyên quá, với lại, đến khi bắt tay vào viết thì Shi mới nhận thấy việc kể ra những điều đó thì thật là khó, mặc dù rất muốn
*Entry thứ 2 thì đáng lẽ dài lắm đấy! Shi đã dự tính nó là entry dài nhất trong blog mình nhưng rốt cuộc… =.=! Lý do thì rất là đơn giản, Shi cứ làm biếng rồi chần chừ mãi. Đến 11h15’ tối 30 ÂL mới bắt đầu viết thì làm quái gì viết kịp =.=!
*Rốt cuộc, 2 cái entry đáng lẽ rất “hoành tráng” thì lại thành ra “hoành thánh” =.=!
-------
*Chẹp! Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ờ! Có lẽ là từ hôm Mùng 5 đi!
-------
*Mùng 5 Tết. Chẹp. Một ngày đẹp trời. Shi, C, H, P và Q kéo nhau đi Đại Nam. Chẹp. Tối hum trước Shi và H lo tùm lum thứ cho chuyến đi, trong khi đó, tụi boy ăn chơi không, đã vậy còn có người lơn tơn tính rủ baby đi chung nữa chớ, hứ! Nghĩ lại mờ phát bực >”<!
*Thế rồi sang ấy lên đường. Sang. Chỉ có thể phán 1 câu như thế (Người trong cuộc chắc hiểu ý Shi há =))! )
*Đi chơi nắng, nóng, đông. Túm lại 1 chữ nà mệt. Ùa. Mệt nhưng zui. Mỗi tội, tự nhiên mất nguyên cái balô. Hiz. Đồ của Shi, đồ của chị Shi. Hiz. Mất sạch. Buồn. Mất cái headphone >”<! Chắc kỳ này Birthday phải kêu bạn Q mua tặng lại wóa >”<!
-------
*Gòi. Xong 1 hôm. Gì nữa nhỉ? Để Shi coi. È! Quên hết trơn gòi. Chẹp! Nhảy cái vèo. Bây giờ là 14.02 nhá!
-------
*14.02! Cứ nghĩ là sẽ có 1 buổi tối alone vui vẻ cùng 0.5 kg khô bò và 2 chai rượu Valentino, thế nhưng… 1 chuyện bất ngờ đã xảy ra và thế là… tất nhiên, vỡ kế hoạch =.=! Có thế nói là vui, nhưng sau đó… BÙM… buồn vô hạn, nỗi buồn lúc ấy + nỗi buồn từ hôm 10.02 khiến Shi đột ngột trở thành 1 con người khác.
*Có lẽ đây là lần đầu tiên Cải thấy Shi buồn như thế suốt 14 năm chơi chung với nhau: “tao thay may nay seo seo ay. chang giong may ti nao”. Shi không cười, không nói, chỉ lặng im như thế suốt thời gian Shi, Cải và Nhỏ đi chơi chung. Thật trái ngược với kon Shi ngày thường, luôn luôn là đứa kiếm chuyện và nói nhiều nhất. Đêm 14.02 trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ.
*Và… sau cái hôm 14.02 đáng sợ ấy, bỗng dưng Shi thấy sợ chính mình. Sợ. Sợ 1 ngày nào đó cái điều Shi lo sợ nhất sẽ xảy ra. Sợ, sợ lắm! Sơ cái khuyết điểm của mình sẽ hại mình vào 1 ngày không xa nào đó. Bởi vì… Shi thật sự đã không chịu nổi nữa rồi. Bất cứ quả boom nổ chậm nào thì rồi cũng sẽ tới lúc phải nổ thôi…
-------
*Gòi. Xong 2 hôm. Tiếp, 18.02.
-------
*Hôm nay trốn học. Đi SN bạn H. Chẹp. Tội lỗi… tội lỗi >”<!
*Đơn giản là vì đã gần 4 tháng rồi không được hát. Tâm trạng buồn càng khiến Shi muốn hát hơn. Shi muốn hát, muốn mượn lời những bài hát để xả hết những nỗi buồn, những điều mà Shi không thể nói ra.
*Nếu hôm đó mà không buồn ngủ thì chắc là vui lắm. Buồn ngủ. Tâm trạng không thoải mái cho lắm.
-------
*Chuyện tuần này không thể kể lại được, vì nó khá là rắc rối. Nhưng. Từ chuyện đó, bỗng dưng bây giờ Shi muốn viết về 1 ng`.
-------
*Không biết đây có phải là entry của cùng của cái bờ lốc này không. Nhưng có lẽ, đây là entry cuối cùng Shi viết về bạn.
*Bạn – người bạn khác lạ nhất cho tới hiện tại của Shi. Bạn – người mà Shi cảm thấy khó hòa hợp nhất. Tại sao nhỉ? Có thể bạn nghĩ bạn biết, nhưng đó chỉ là 1 phần lý do thôi, bạn à!
*Có rất nhiều điều Shi đã rất muốn kể + nói với bạn, nhưng, chúng ta không có thời gian và có lẽ, bây giờ những chuyện ấy cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
*Shi đã shock, shock vô cùng khi bạn – người đã nói với Shi như thế (bạn hiều chứ nhỉ?) - lại nói những lời như thế khi tức giận. Mà nào đâu phải lỗi Shi? Shi đã buồn, phải, rất buồn. Shi đã thất vọng, đã tuyệt vọng và… Shi đã tha thứ cho bạn (Shi không có ý gì nói mình cao cả ở đây đâu). Nhưng, có lẽ con đường của bạn và Shi không có cùng 1 hướng.
*Những ngày qua, khi chuyện đó xảy ra. Shi chợt nghĩ về bạn và Shi. Chợt nhận thấy Shi và bạn khác nhau quá! Shi không thể nói ra được, nên chắc bạn không hiểu rồi. Thiệt! Không nói được khó chịu ghê! Nhưng nếu Shi nói ra rồi chuyện lọt ra ngoài thì… chà… Thiện tai… Thiện tai…
*Shi muốn khuyên bạn 1 câu, nhưng thấy không ổn. Thôi, cuộc đời là của bạn, sự lựa chọn là của bạn, mắt là của bạn, bạn hãy sử dụng nó sao cho tốt và triệt để nhất nhá! Hãy lựa chọn con đường nào mà bạn cho là vui vẻ và tốt đẹp nhất.
*Miễn là bạn vui.
*Tạm biệt.














How to use Quote function: