Skip navigation.

So sick

Đã bao đêm mình em.Cố bảo lòg k thể khóc.Khóc cũng k thể nào mag anh về với em.Vậy thì thôi từ đây phải quên.Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm.Phải cố làm quen,phải cố tập sống thiếu vắng anh...

Update ngày thi đầu tiên

*Thảm!


Văn

*Đề 1: không học kỹ nhưng có nhớ ý -> có thể làm dc nhưng sẽ ngắn.
*Đề 2: khá hấp dẫn nhưng nếu phân tích ra sẽ thấy ngu toàn tập.
----> Làm đề 2. Má ơi, kon Shi không bình thường @_@!



*Trắc nghiệm: lụi 2 câu -> cao nhất 4,5.
*Tự luận: sai nguyên bài 1, bài 2 làm tán lạn -> cao lắm cũng 2.
----> Cao nhất 6,5. Phẩy Lý kỳ này lè tè!

-------

*Ngày đầu tiên không suôn sẻ tí nào. Ôm nguyên chai dầu zô fòng thi. Chóng mặt, mỏi mệt, cứ tưởng là xỉu lun rồi.
*Hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Dù điều cô Liên nói không đúng nhưng vẫn muốn chứng tỏ cho cô thấy, dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện học của Shi.
*Cố gắng coi Sử để bù lại bài hum trước lấy điểm miệng, 100% chắc chắn bị dưới trung bình.
*Cố gắng môn Toán trên 6,5. Không thể để Toán khống chế 1 lần nữa.
*Shi đi học bài tiếp đây. Chúc mọi người mai mắn với ngày thi thứ 2 của mình :smile:


Friendship?Merry Christmas

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31