Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

Subscribe to RSS feed

Tìm việc: Kết quả

Những ngày chờ đợi dài, rất dài. Theo những suy đoán của bản thân thì có lẽ mình hết hi vọng. Mình phải chấp nhận thất bại thui.
Cảm giác tồi tệ kinh khủng, cái cảm giác làm ng tin tưởng mình thất vọng thật đáng sợ, mún làm cái j đó điên khùng 1 tí, mún quên, mún bỏ qua hết mọi thứ. Và mình cũng đã thử điên khùng, rồi thì về phòng trọ lại nằm cuộn mình vs cái sự thật đáng buồn. Mình bắt đầu thấy tiếc, bắt đầu trách cứ bản thân và thiếu niềm tin vào bản thân mình.
Có lẽ mọi hi vọng đã hết. "Finish and Restart", mình đã để status đó, restart lại thui, mọi thứ đã finish rùi. Và...
Tin vui bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Mình được nhận rùi, đúng công ty mình muốn mà mình tưởng đã k còn cơ hội nữa. Chỉ là họ gửi kết quả muộn thôi. phù phù. Vậy mà mình đã buồn đến thế nào, cái cảm giác khi đó và hơn hết nó làm cho mình nhận thấy rõ niềm vui lúc này, mình trân trọng kết quả này và mình bit mình sẽ cố gắng hết sức vì niềm vui mà mình đã phải đổi bằng nỗi buồn và tồi tệ để có được.
Đừng hối hận vì sự lựa chọn của mình. Một sự khởi đầu mới, những con ng mới, những thử thách mới. weiki!!!

Tìm việc: Phỏng vấn và chờ đợi

Có vẻ cái CV của mình tương đối ổn nên vòng loại CV mình lun ok. ô la la, 3 công ty mình ưng cũng đã ưng mình ở vòng hồ sơ.
Vậy là bắt đầu thi đầu vào và phỏng vấn. Một tuần "chạy", mệt nhưng cũng thấy mình bớt vô dụng.cool
Phỏng vấn công ty đầu tiên: k có j ấn tượng lắm, tương đối thoải mái, hình như a í cũng ưng ưng mình nhưng dc 1 tuần rùi, có vẻ mình bị out rùi:(
Công ty thứ 2: sau vòng thi tuyển vs kết quả k quá tốt nhưng chấp nhận dc và mình dc đi phỏng vấn. Một bạn cùng đợi phỏng vấn hỏi "Con gái mà cũng làm dev à? t tưởng họ k tuyển con gái làm dev? bạn t cũng mún thi nhưng sợ họ k tuyển nên thui...". Có vẻ gian nan nhỉ? làm mình hơi mất tinh thần tí. Vào phỏng vấn, mình hơi mất tập trung k bit vì a phỏng vấn đẹp zai hay vì hồi hộp nữa. Mấy câu hỏi về chuyên ngành tương đối đơn giản vậy mà mình để lỡ mất, tiếc!sad . Nếu chuẩn bị tốt có thể mình sẽ tự tin về kq phỏng vấn và k phải trong trạng thái 50/50, chờ đợi thế này.
A phỏng vấn "Làm dev phải làm đêm, lỡ đang làm ng iu gọi về thì sao?"
Mình "E chưa có ng iu. Khi nào có thì tính sau knockout "
A phỏng vấn "Hãy nói về tiêu chuẩn chọn bạn trai của e bằng tiếng anh?"... Giờ nghĩ lại k bit có phải bit mình k dc rùi bị a đẹp zai ấy hỏi đểu k nữa cry
Công ty thứ 3: tâm trạng mình tương đối thoải mái chắc vì hum trước mới phỏng vấn xong và cũng vì mình k thích công ty này lắm. Chờ đợi phỏng vấn có bạn hỏi "Bạn làm test hả?" Mình "k. t phỏng vấn dev" scared , hơ hơ! có vẻ mình lại gây chú ý rùi. Phỏng vấn mình là 2 a cũng tương đối đẹp zai (đi phỏng vấn mà toàn thấy a đẹp zai, lại còn quen quen nữa chứ, chàiiii wink ).
A PV "E bit làm dev thế nào rùi chứ?", "E phải nói một mức lương cụ thể nếu k khi nhận e chúng tôi trả e mức lương k hợp vs e thì k hay", "E còn câu hỏi nào cho chúng tôi k?" blah blah...
Mình trả lời cũng tương đối, k chắc chắn nên ta lại tiếp tục chờ đợi sad
Ngày mai, ngày kia nếu k có phản ứng j thì có nghĩa là mình bị out, có nghĩa là cánh cửa mình thấy sáng sủa nhất sẽ đóng lại, có nghĩa là lại bắt đầu tìm, bắt đầu định hướng và bắt đầu gửi CV...
Tự an ủi mình, mình chấp nhận được, đôi khi mình phải trải qua khó khăn thì mới trân trọng những cái mình có được. Nhưng cũng áp lực và chán nản lắm, những ngày chờ đợi, những ngày k bit mình sẽ làm j, thật dài!!!

Thơ thẩn (nhặt nhạnh 1)

Cùng đi với nhân gian,
thấy cuộc sống thênh thang như một nơi tạm,
và tình yêu như những ngôi sao không chạm tới.
Tìm trong gió một lần dấu yêu,
hoài niệm đã quên rất nhiều.
Chuyện xưa có khi bùi ngùi rồi lại tan đi thế thôi....

(Trần Lê Quỳnh)
p/s: nhớ ng cũ

Tìm việc: lựa chọn công việc

Chắc ai rùi cũng sẽ trải qua giai đoạn như mình hiện tại thui nhỉ? nhàn rỗi đến ngán ngẩm, bế tắc và áp lực.
Ra trường rùi và thế là phải có việc làm thui. Bạn bè có việc, mọi ng hỏi han. Nhưng mình thì chưa có việc, mà đúng hơn là vẫn đang ở trước những ngã rẽ mà k bit mình nên bước theo ngã rẽ nào?
Công nghệ thông tin, nghe thấy thích, tìm việc cũng k khó. Uh thì đúng là thế nhưng khi tìm hiểu thì có lẽ nó k đơn giản và "đẹp" như mình vẫn nghĩ. Mình đang bế tắc. Mình đang bị lung lay giữa những áp lực có việc, kiếm tiền vs những sở thích. Chắc giờ vs mình có một công việc để làm là trên hết rùi kệ những ngày tháng sau đó ra sao.
Sau 1 lần đi phỏng vấn và sau những ngày tìm hiểu + nhặt nhạnh từ bạn bè thì mình ngộ ra những "ngã rẽ" thế này:
--- Lập trình web (PHP), thiết kế web (html, css, photoshop, flash...)-> Công ty nhỏ, yêu cầu làm việc ngay, k có đào tạo, lương k cao, mà có khả năng hết việc để làm. Yêu cầu phải biết mấy cái framework, CMS, mô hình lập trình-->k ai code chay cả. Và thế là ta hết tự tin nhé!bigeyes
--- Lập trình ứng dụng (.Net, java, C/C++...)-> Công ty to, cỡ như FPT, Viettel ấy, có đào tạo, lương cao. Thi tuyển tương đối khó, thường ưu tiên bằng khá giỏi, mấy trường ĐH "tầm cỡ", yêu cầu nắm rõ một ngôn ngữ mình theo để có thể qua dc phỏng vấn. Vào làm rùi thì còn phải thi thố nhìu và khả năng out tương đối cao--> rất thích cái này vì có cơ hội được học hỏi nhưng mình bám trụ vs PHP liệu có tí le lói nào k nhỉ?right
--- Tester-> cái này có vẻ dễ dàng và đơn giản nhất cho những nhân mới ra trường mà k hứng thú lập trình, làm ở viettel, fpt. Thi tuyển chủ yếu hỏi mấy cái project đã làm -->mình k mún lấn sân down
--- Làm mấy cái nhân viên IT cho các công ty, ngân hàng -> ưu tiên nam, công việc cần một chút về mạng, quản trị hệ thống--> mình out ngay từ vòng "ý tưởng"
--- Làm giảng viên-> có vẻ k dễ dàng để vào, đã làm là phải nghiên cứu -->mình k dễ vào và k mún làm nghiên cứu, chỉ có hào hứng mún giác ngộ cho thế hệ sau một tí, có khả quan k?
Có khả quan k? hi vọng những ngày tháng thế này sẽ k còn dài dài.
(Sẽ còn tiếp tục cập nhật...)

Nhớ mama, nhớ nhà!

Đang miên man ngủ trưa thì mẹ gọi, mẹ bảo mẹ xem chương trình tivi có nói kĩ năng tìm việc và phỏng vấn, bảo con gái vào mạng tìm đọc xem thế nào.
Nói chuyện vs mẹ xong rùi tự nhiên thấy nhớ mẹ thế cry . Chắc mẹ cũng đang lo lắng cho mình lắm. Còn mình thì lại k làm dc j khá hơn cả. Mình cứ mơ hồ và vô định thế này? Mình phải cố gắng hơn nữa, phải làm cho pama vui. weiki!
Con yêu và nhớ bố mẹ nhìu nhìu lắm. Nhớ cả Bộp Bẹp nữa! love

Lấy lại tinh thần, bước tiếp nào!!!

Báo cáo tốt nghiệp đã xong, kết quả k đến nỗi nào. Và thế là hết cái thời sinh viên rùi.
Chững lại, cái suy nghĩ bế tắc và có một phần hâm dở sau khi kết thúc cái j đó làm mình k mún làm j cả.
Gửi hồ sơ xin việc, được gọi nhưng công việc k như ý nên thôi về quê chơi cho qua cái giai đoạn này.
Có lẽ thời gian để I am still standing here nên stop thui. Phải lấy lại tinh thần, k vì mình standing here mà thời gian ngừng lại, mọi cơ hội chờ đợi mình thế nên bước tiếp nào!!!
Cố gắng lên! Kiến thức còn vô bờ bến đừng sợ hết cái để học, chỉ sợ mình k đủ nỗ lực và quyết tâm để cố gắng thui. Còn nhiều lựa chọn lắm, còn nhiều thay đổi lắm, cái quan trọng là biết mình đang có j, mình cần j. Và hơn hết là phải cố gắng, cố gắng để trong tay mình có cái j đó nhé!!!

Ghen tỵ

Vừa vào face một ng bạn. Sao mh lại có cảm giác ghen tỵ vs nó thế?
Mh là một đứa vốn rất tự tin dù bit mh cũng chẳng có j nhưng lun tự nhủ rằng mh cũng chẳng thua j họ. Thấy ai đó khen một ng nào đó giỏi, giàu có... mh cũng chỉ mỉm cười. Uh! đó là cuộc sống của họ và mh có cuộc sống của riêng mh. Họ có cái này thì mh có cái khác. Họ giỏi ư? Mh cũng có thể làm tốt tất cả những trở ngại của mh mà. Họ giàu có à? Mh k giàu bằng họ nhưng mh cũng có đủ những j dc gọi là cần thiết cho bản thân mà. Họ có ng iu, họ hạnh phúc? Rồi một ngày đó mh cũng sẽ tìm dc một ng hiểu và trân trọng con ng mh. Chẳng có j làm mh phải ghen tỵ cả. Có thì cũng chỉ là ngưỡng mộ những j họ đang có thôi.
Vậy mà hôm nay mh lại có cái cảm giác khó chịu này. Buồn cười! Mh ghen tỵ vì nó đã có những điều kiện quá tốt cho cuộc sống của nó. "Con vua thì lại làm vua" mà. Mh nên ngấm dần câu nói này thui.
Công nhận là khi có tâm trạng j cứ nói ra là thấy thoải mái thât. Hết ghen tỵ rùi. Ta trở lại là ta thui. Cảm nhận những hạnh phúc từ những j ta đang có...

Những ngày tháng nhọc nhằn

,

Trưa nằm ngủ mơ, mơ lại những tháng ngày đó và cảm nhận dc rõ ràng những nhọc nhằn của bố mẹ ngày ấy. Thấy xót xa, thấy nhớ và thương bố mẹ nhiều lắm!
Ngày ấy, bố mẹ phải dậy sớm đi làm mà tối muộn mới về đến nhà.
Ngày ấy, bố mẹ phải trèo qua mấy quả đồi mới đến nơi làm. Những ngày nắng thì mồ hôi ướt sũng, những ngày mưa thì ướt nhẹp và run rẩy trong cái lạnh.
Ngày ấy, mh còn hồn nhiên lắm. Cảm nhận được mấy những khó khăn của bố mẹ đâu. Nhưng mh cũng biết được cái cảm giác khi bị ngấm mưa mà được tắm rùi nằm quấn chăn thì thoải mái thế nào. Mh cũng bit phải tự động viên mh "cố lên, sắp về đến nhà rùi" khi gánh trên lưng một ít đồ cỏn con mà vs mh nó cũng k nhẹ chút nào. Mh đã thấy rất vui khi ở dưới đồng nhìn lên rừng và hình như thấy bóng bố mẹ đang về.
Những ngày tháng ấy đã qua rùi nhưng mh bit bố mẹ cũng vẫn còn vất vả lắm. Những nhọc nhằn, những suy tư của bố mẹ, đứa con như mh có lẽ đã đủ lớn để cảm nhận dc điều đó. Muốn nói vs bố mẹ thật nhiều "Con yêu và cảm ơn bố mẹ nhiều lắm!"

Sóng...

Từng suy nghĩ về a cứ thế ùa về làm mh mỉm cười, làm mh ấm áp và cũng làm mh nuối tiếc, một chút nuối tiếc.
Mh cũng đã cất giữ những kỉ niệm về a cẩn thận lắm rùi, kĩ lắm rùi đấy chứ nhưng tất tần tật là tại đứa e cùng phòng mh có ng iu ấy mà sad(. Nó là mh ghen tị, làm mh lại bỏ những ngày quen a ra để "gặm nhấm".
Mh k thích cái nhìn của mọi ng vs mh như kiểu giờ chỉ mh mh k có ng iu ấy, như kiểu mọi ng đang thương hại mh ấy. Vs mh thì tình yêu cũng cần lắm đấy, có ng iu thì thích lắm đấy nhưng mh cũng k vội vàng, cũng chẳng lo lắng. Mh tin vào chữ duyên. Mh gặp ai, quen ai đó là cái duyên. Và mh sẽ "chờ tình đến rồi sẽ yêu".

Lo sợ


"Hello! Is this me u're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile...". Sau 2 ngày nghe liên tục thì mh cũng đã thuộc dc 3 câu hát trên bigsmile.
Cũng lạ! Bài hát của người ta là lời ấp ủ của chàng trai yêu thầm thế mà mh nghe lại thấy bình yên và thư thái đến vậy. Lại là thuốc chữa giúp mh bình tâm khi cái cảm giác lo sợ đang đến.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ lấy tinh thần thì mh đã quyết định gửi CV xin việc đầu tiên. Biết là cơ hội vs mh rất ít, bit là mh chưa sẵn sàng, vẫn mún là mh cần phải có thời gian để hệ thống hóa lại cái đầu mh một chút nhưng vẫn gửi. Uh, thì gửi! Gửi cho đỡ áy náy vs bản thân. Gửi để khỏi phải oán trách là k bit tận dụng cơ hội vs mh p .
Mh là một đứa triết lý, là một đứa chuyên "sách vở" và là đứa to mồm nhất trong mấy cái vụ động viên tinh thần a e. Nhưng chỉ bản thân mh bit mh cũng k khá hơn chúng nó là mấy. Mh cũng đã trải qua những điều đó. Mh cũng đã từng có những suy nghĩ như chúng nó. Mh cũng có khi lo sợ. K bit những tháng ngày xin việc của mh sẽ thế nào nhỉ? Mới gửi cái CV xin việc thui mà mh đã có cảm giác khó chịu thế này. Mh tự tin đấy nhưng mh lo sợ ngày nào đó cái sự tự tin của mh sẽ bị đánh bại sad .
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31