Skip navigation.

Log in | Sign up

"I'm Nothing!!!"

Y!M : ndhung89 nha bà kon :D

Bán thân!!!





















Ảnh chỉ mang tính minh họa ^^!
"Ai yêu tôi ko tôi bán tôi cho.

1 đô 2 kí ai mua cân liền"


Số là tôi nghèo, và tôi cô đơn
Tôi bán thân, tôi lấy tiền tôi đốt.
Tuy tôi nghèo nhưng tôi dek cần tiền, tôi cần người yêu...
Mua người yêu thì tốn tiền, thôi thì tôi bán tôi...
_____________________________________

@Quảng cáo sản phẩm:

- Mặt hàng: Trai (nguyên tem)
- Ngày sản xuất: 9-9-1989 Hạn sử dụng: 50 năm vẫn chạy tốt. 60 thì...hên xui.
- Chiều cao: 1m70 kém Cân nặng: 55 kg
- Mô tả: cao, gầy, đẹp xấu tùy mắt người nhìn, chỗ ko phơi nắng thì trắng mà chỗ phơi ra thì, tất nhiên là hơi ngâm ^^
- Chi tiết: tóc nâu đen, mắt đen nâu vừa tròn 10/10, trên mặt có...mắt, mũi, miệng, hai bên có 2 cái tai và trên đầu có...tóc.
Chức năng: ăn, ngủ, chơi game, nghe nhạc. Đặc biệt: biết yêu, biết thương, biết tương tư...
_____________________________________

@Hướng dẫn sử dụng:

- Bla bla bla bla...Có ai chưa biết ko trời?
_____________________________________

@Đơn giá chi tiết: 1USD/2 kg. Tổng thể: 55kg

- Tay (3kg): 1.5USD x 2 = 3USD
- Chân (5kg): 2.5USD x 2 = 5USD
- Thân (32kg): 16USD
- Đầu (6kg) : 3USD
- Còn 1kg: chổ nào thì mua về tự tìm hiểu: 0.5USD
Tổng: 2 tay, 2 chân, thân, đầu, và...1kg:
=> Tất cả 55kg: 27.5USD!

*Lưu ý: ko bán lẻ!
_____________________________________

@Đối tượng ưu tiên: Con gái: trẻ đẹp dễ thương, chưa chồng ko con, nấu ăn ngon, ko cần giàu (chỉ cần có 27.5USD là ok).
- Con trai: ko bán.
_____________________________________

@Chế độ hậu mãi:

- Mua rồi miễn trả lại.
- Bảo hành tới hết hạn sử dụng.
_____________________________________

@Quà tặng thêm:

- Khi mua "sản phẩm" đc tặng 1 bản hướng dẫn sử dụng chi tiết đính kèm băng miêu tả cụ thể, 1 cuốn sách dạy nấu ăn cao cấp, và 1 phiếu rút thăm trúng thưởng sản phẩm mới: "thức ăn nuôi...chồng"
_____________________________________

NHANH LÊN! SỐ LƯỢNG CÓ HẠN!
Chi tiết xin liên hệ: tại đây.



Editted by Sunboy - Shuseido

Ngày ... bình thường. (một buổi trưa khó ngủ ngày 20/9)Mê sảng (một tối trời mưa khó ngủ)

Comments

Anonymous 3. October 2008, 13:29

Anonymous writes:

her her...có ma mới mua đấy ku

Duy Hưng 3. October 2008, 13:42

P:

Anonymous 3. October 2008, 13:54

nguoibihai writes:

pà kon đừng tin lời ô này,hàng này đã bị bóc tem rất nhìu lần. khuyến cáo hàng lậu đề nghị tẩy chay hàng lậu. Ai mua ôm sô hàng dõm gáng chịu. haha

Duy Hưng 3. October 2008, 17:52

hok bít ai hứng chí đi bêu rếu thế nhỉ, cũng là do cái đám con gái phòng trọ chứ ai vào đây >.< =.="

LINH NGUYỄN 4. October 2008, 08:49

:lol: Ôi giời ơi!!! Chịu hết nổi :lol:

Trần Quỳnh Mai 4. October 2008, 10:05

anh anh, anh ở phòng mấy, tầng mấy bệnh viện Chí Hòa dzậy anh, để em tới thăm cho .:smile:. Rao kiểu đó có nước ngậm hàng, Mà nói cái này hơi kì nhưng mà có ai kiểm chứng cái này là hàng nguyên tem chưa qua sử dụng không ta

Duy Hưng 13. October 2008, 03:54

:D bùn bùn ngồi vit chơi muh,sao bị go'p i' nhìu thê' nhỉ :D
~~> MaiTran: hàng nguyên tem em :D chưa qua sử dụng mà :D em co' 27,5$ ko anh cho em kiểm tra :D =))

Trần Quỳnh Mai 14. October 2008, 14:35

Gì mà có đô ở đây nữa dzậy chời. Nhưng thôi, em hông kt đâu, thứ nhứt là tốn xiền, thứ 2 là .... làm thía vợ tương lai của anh quánh chít :D. Haha, nói thiệt lòng đó nghe, đừng có nghĩ xấu cho em à.
P/s: Thanks comment của anh nha, sẽ cố gắng làm hết sức luôn, chít cũng phải làm

Duy Hưng 15. October 2008, 10:51

herher, anh mà có vợ tương lai rùi thì em nghĩ sao về cái bài entry nài nhỉ :D anh solo hok à P: nhưng thoai, em wuýết định hok kt dzị là ok rùi, tại dzì nhìu người vào đòi kt phần 1Kg của anh quá >.< nói nghe hơi bị kỳ cục =.=" nhưng mà nó là dzị đó ^^! từ chối hoài mệt lun rùi, kaka :D
cố gắng lên nè, chưa bít em đang cố làm cái chi chi nhưng cứ cỗ vũ cái đã, có gì em vặn cổ anh sau thì cũng phải chịu thoai ^^! nhưng muh đến mức die cũng phải finish à, ghê dzị trùi, hok phải là thi lại như anh chứ >.< ^^! anh thi lại thì tèo rùi, hehehe

Trần Quỳnh Mai 18. October 2008, 11:15

Hè hè, đương nhiên không phải là thi lại òi, sĩ diện hs giỏi 11 năm liền làm sao có thể thi lại được, em đang cố làm những gì mà mình muốn làm. thế thôi ^^

Duy Hưng 20. October 2008, 06:06

anh cũng từng vỗ ngực 9 năm hs giỏi nè :D 3 năm cấp 3 thì pó tay, anh hok chịu học thui, chứ níu học thì ok lém :D
anh thấy em hơi căng thẳng đó :smile: lâu lâu thử như anh xem, cứ vít lung tung rùi post để giải toả xì trét nè, có khi thế mà hay, vui lém :D em thử vít đại cái j vui vui xem nèo :D dạo này thấy em ít vít bài mới quá :smile: cái tittle của em na ná cái câu "What I want is what i got"trong 1 bài hát của Westlife quá nhỉ :D

Trần Quỳnh Mai 20. October 2008, 12:04

Chậc, chậc, ehèm :D, dạo nì không có cái chi để viết hết, em cũng không có ý tưởng đâu mà viết hoài. Em không vui chỉ tưng tửng thôi :smile:, đang ráng bình thường hóa bộ não :smile::D haha

Trần Quỳnh Mai 20. October 2008, 12:05

Chậc, chậc, ehèm :D, dạo nì không có cái chi để viết hết, em cũng không có ý tưởng đâu mà viết hoài. Em không vui chỉ tưng tửng thôi :smile:, đang ráng bình thường hóa bộ não :smile::D haha

Duy Hưng 22. October 2008, 08:03

her, đôi khi mấy cái tửng tửng đó mới làm nên 1 em đặc biệt đó à :D anh cũng phình phường lém nè, điên điên là khác, tưng tửng nên có nhìu đứa thấy hay hay nên dắt đi chơi hoài :D để xem, mốt anh vít lại cái about me cho em xem, xem coi anh tửng thế nào ne :D

Trần Quỳnh Mai 22. October 2008, 10:59

Sẵn sàng đọc, sẵn sàng so sánh luôn. Hứa danh dự là em cũng sẽ viết 1 cái about em cho mọi người thưởng lãm, hehe

Duy Hưng 22. October 2008, 12:01

Hehe, anh chỉ sợ em đọc xong là ngây ngất quả đất, herher, chưa về nhà lấy bản thảo đánh máy ra ngoài tiệm post được >.< chắc mai mới có cho em đọc, đảm bảo ngất ngây, shock còn hơn là cái entry anh vít ^^!

Trần Quỳnh Mai 24. October 2008, 04:59

Uhm, em sẽ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Chuẩn bị thuốc an thần nè, thuốc trợ tim nè, và tô nước nữa, chứ sợ mới ăn xong ngồi đọc mà cười chắc nôn ra hết quá :D:lol:

You are my precious Flower 16. November 2008, 14:21

E, THAY SKIN CHRISTMAS ĐI ÔNG, SẮP NOEL OY. tUI MỚI THAY THEME RỒI HEHE, WA COI OY NHẬN XÉT DÙM HA.

You are my precious Flower 21. November 2008, 10:13

chài, tui tưởng ông mất hay sao á, tui làm cái theme the gazettE nè, ông wa coi thử đi. Cái hình tui chụp lại nè.



Mà sao của ông nó nằm ở giữa dzậy?

Duy Hưng 21. November 2008, 10:48

ủa, kí j nằm giữa, theme ông đẹp thiệt à P: để từ từ heg, tui làm nốt theme tui cái đã, tui mới lấy lại được theme nè, hehe, hồi trước có chép lại wăng lên mạng, hên quá :D

You are my precious Flower 21. November 2008, 13:58

là dzầy nè, cái theme tui làm giống ông như mà nó bị xẹo wa một bên, ông coi cái hình cửa tui thì biết, nó đâu có nằm ngay ở giữa. Mà ông làm mấy cái hình comment 1, 2, 3 đẹo ha, mà khoan, ông có học photoshop hả? Đẹp ghia luôn

Duy Hưng 21. November 2008, 16:23

tui tưởng ông mới là dân pro photoshop chứ, tui gà lắm, tui chỉ bít xài soft cùi bắp thui chứ photosoft thì chịu, hồi trước mún học lắm nhưng máy tính íu quá >.< bi giờ mún học cũng ko được (tui có cái tấm hình sticky là cái lông chim photosoft cắm vào thanh ram đó - ý là photoshop kén cấu hình, tâm sự mênh mang 1 thời của tui đó)
mấy cái tấm hình comment 1-2-3 tui có lâu rùi, tui thích dream of doll, mí con búp bê này quá sức đẹp lun, hồi trước mún post hình cho ông, ten với kid coi mà hok được, giờ làm hình trong blog lun, hehe
ủa mà, tui vào blog ông tui thấy nó nằm ngay giữa mà >.< srr, tui hok bít chụp hình trọn trang web dài >.< hồi trước đọc báo thấy mà quên mất rùi.
mí tấm hình này tui làm = PhotoScape đó, dễ dùng hơn photoshop, dành cho dân amateur không à :D hehe tui thấy ông pro lém, làm photoshop đẹp wow trời, tui còn phải học hỏi nhìu lém, ông khen tui chi cho tui ...chảnh lên dzầy nè ...

Akira 21. November 2008, 17:02

thang cha này, sao khôn dzậy?

Duy Hưng 21. November 2008, 17:14

hehe, tui muh hok khôn thì còn j là tui nữa. mà bùn ghê, người đẹp thế mà cứ vào, chưa kịp hỏi thăm đã mắng cho người ta mấy câu, hik hik, mấy lần rùi đấy nhá >.<

Duy Hưng 22. November 2008, 07:26

Mới cập nhật lại About me. hehehe.
Ai mún đọc và Mai-Trân vui lòng nhấn thẻ About hoặc Click here nha P: P: P: đảm bảo hay dã man.

Trần Quỳnh Mai 24. November 2008, 12:58

Ặc ặc, đọc xong mà ... chóng cả mặt, haizzzzzzzz, anh có dziết thì cũng phải nghĩ cho thân em đây đang là lớp 12, chóng mặt là chuyện thường xuyên chớ, em đang chóng mặt mà đọc mí dòng đó thì xỉu luôn òi nè >"<

Trần Quỳnh Mai 24. November 2008, 13:01

By a way, em đã đi xem HSM3 rồi, vào đúng ngày sinh nhật của em luôn, ^^, phim dễ thương thiệt đoá, nhưng mà coi xong thấy ... bùn wá đi :frown:, lớp 12 rồi mà oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa, hix, ước gì cho thời gian chậm lại, em chả muốn xa cấp 3 chút nào hết, buồn quá đi. À, sn em hôm thứ 7 tuần trước đoá, em định lên post 1 bài để tự happy birthday nhưng mà cái opera nó sửa lâu quá, giờ mới dzô được. Nhớ chúc mùng sinh nhật em nhá ông anh

Duy Hưng 24. November 2008, 13:53

ẹc ẹc, thế mà em lại không nói sớm cho anh bít, làm anh chả có chuẩn bị gì cả, cái sn bạn anh mà gần nhất cũng tháng 1 cơ :D ... chẹp chẹp, tối nay anh phải thức đêm làm 1 cái j đó mới được, hehe :D Chúc mừng sinh nhật em trước nha P: anh chưa được coi HSM3 hik hik, anh chỉ mới được nghe nhạc trong phim thui. Anh nghe hết nhạc trong phim từ cả tháng trước roài. :D 22/11 là sinh nhật em, dễ nhớ quá P: có 2 phim gần ngày mà anh chưa được xem, 007 với HSM3, bùn 15', hem bít nó có ra đĩa hem, níu có thì kím cái đĩa tặng Sn em heg P:, em đọc cái about me của anh rùi huh, có nhận xét gì hem ???

~~> mà em đừng pùn, chia tay lớp cuối cấp là tất nhiên pùn rùi, nhưng đâu phải là chia tay xong hok gặp nhau nữa đâu, hẹn mí người mình thix thi dh chung rùi học chung nữa, lên dh còn vui hơn đó P: em mà như anh, hùi trước hem bít mang bài Graduation của VitaminC lên bật lúc chia tay, bài hát xúc động quá, khóc te te hết >.< T-T

Trần Quỳnh Mai 25. November 2008, 08:15

Hix, bài Graduation nằm trong mp3 của em nè, chết hem, hix, nghe mà muốn khóc luôn, em có nhận xét cái about me của anh roài đó, cái tình hình là hôm wa em đọc trong lúc đầu óc đang xây xẩm, chóng mặt, sau khi đọc xong những dòng đầu tiên, em chính thức té xỉu :D, hix, ghi chi mà thiệt rứa, @-). À, anh cứ xếp thời gian rảnh mà đi coi, 007 khá đắt sô đó nhưng nếu anh đi ỏ Cinebox 212 Lý Chính thắng vào thứ 4,5 thì giá vé sẽ giảm, đi cuối tuần thì giá vé là 35k, em chỉ đi mỗi chỗ đó ( thuộc diện là rẻ hơn những chỗ khác rồi). Hehe, còn không thì anh chờ sau khi hết chiếu vào http://xuongphim.com, đăng kí account là có thể xem mọi phim anh muốn, đoá, dân IT mà không biết tận dụng gì hít ^^, mí khoản ăn chơi bình dân ông anh cứ hú em nhá, em có cả tỉ cách để đi chơi mí chỗ sang trọng như Diamond, ... mà không tốn 1 cắc ( à, tốn 2k tiền gửi xe ở NVH Thanh Niên. Thế nhá

Duy Hưng 25. November 2008, 09:01

hay nhỉ hay nhỉ, anh cũng đang tính đi ra cinebox đây, nó gần nhà anh nhất, đi chừng xíu 5' là tới hà :D anh cũng có nghe nói là nó giảm giá rùi, her her, nhưng đi 1 mình thì chán chết, đi 1 mình xem phim, tới lúc gay cấn hồi hộp mà hem có người cùng nhảy dựng đứng như mình, thêm cảnh nhìn xung quanh toàn mấy người sợ quá ôm nhau "gió luồn không qua" rùi hé mắt nhìn, thì oải lắm. hehehe. P: đây là tính cách của 1 người luôn hòa đồng, kaka :D dzới lại cái em chỉ anh là anh bít rùi, anh có 1 chục cách down nhạc, phim chất lượng cao đàng hoàng, nguyên mẫu như DVD, nguyên cả cái sub English hết, hehe, em coi thường dân IT như anh roài P: anh ít khi đi Diamon lém, anh chỉ khoái Parkson Hùng Vương Q5 á. ở bên đó đi chơi game hay hơn Diamon nhìu, mà em có cách chơi game hem tốn xu nào thiệt hả, chắc phải rủ em đi chơi mí bữa học hỏi mới dược. :D

herher, anh đang nhăm nhe post 1 cái entry post toàn hình thằng nhóc 4Kg hùi nhỏ của anh nè, em mà xem xong có khi còn choáng hơn, hehe, mà em nhận xét cái about me: "ghi chi thiệt rứa" của anh nghe sao ghê rợn vậy??? >.< awww awww

Trần Quỳnh Mai 25. November 2008, 10:11

Hơ, thì nó thiệt, nói nó thiệt, em là dân chuyên tự nhiên, mà tự nhiên thì có toán không gian, phải có trí tưởng tượng mới làm bài được, anh nói thế hoá ra cái không gian của em nó nhảy tè le hết á, hix

Duy Hưng 25. November 2008, 10:20

ủa, em học chuyên toán à??? giỏi quá, hik hik, nói bùn, anh rớt mí toán rùi >.< học IT mà rớt cứ toàn nhè mí môn Toán mà rớt, khổ tâm ghê. nghĩ lại hùi đó học toán tưởng tưởng hay lém mà, hình học làm mưa làm gió mà bi giờ thía nì... hehe P: muh em đọc khúc nào gây ảnh hưởng không gian của em ghê dzậy?? anh thấy bình thường muh P: chỉ có nói chổ nì 1 tí, chỗ kia 1 nhúm, nơi này 1 tẹo, rùi lôi lại sang cái hình hùi nhỏ anh thui muh :D sắp post xong ùi, em chờ đi, cho em xem cái hình anh hùi nhỏ, dzui lém, dễ thương lém. :D

Trần Quỳnh Mai 25. November 2008, 10:25

Để em đi uống thuốc trợ tim đã nhe ^^

Duy Hưng 25. November 2008, 10:28

ờ ờ, ún đi, ún xong nói anh anh gửi link cho xem. chắc phải cân nhắc lại, cái nì chỉ cho friend coi thui, chứ để public thì dễ nguy lém >.<

Duy Hưng 25. November 2008, 11:55

xong oài đó. em thử vào chiêm ngưỡng cái entry mới nhất của anh đi :D dễ thương ghê à... ^^!

gauCvacaocao 18. December 2008, 06:02

:smile: AnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.net
AnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.netAnhSo.net
bán thân hả em - nghe rao thấy ớn wá

Duy Hưng 18. December 2008, 06:56

em rao lâu rùi mà có ai thèm mua đâu, tội nghiệp em solo nên nhiều lúc khìn khìn vít bậy bạ đó :D T-T cũng may là chưa ai mua :D :D :D :D

~~> í mà chị có mí cái chữ cái đẹp ghê heg, cho em vúi :D

gauCvacaocao 18. December 2008, 11:05

heheh mỏi cả mắt mới tìm được đó - em vào anhso
chon muc tao chu .Thich kieu gi co kieu do

Duy Hưng 18. December 2008, 11:48

herher, cúm ơn chị nhìu lém, nhưng mà em tìm đỏ mắt lên cũng hok thấy cái mục chị kiu nằm ở đâu hít... nó chỉ có mí cái chủ đề lạ hoắc à :frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :frown:

gauCvacaocao 18. December 2008, 11:54

http://www.anhso.net/taochu/
goi em cai link do

Duy Hưng 18. December 2008, 12:07

hehe
chị nhìu lém

~>> em làm mãi mới được... cái đoạn code em hay xài để chén link sao hum nay nó hok chạy, làm em phải thay đoạn code khác, chứ cái đoạn trên web dài wa xá :D :D :D

gauCvacaocao 18. December 2008, 12:37

hihihi có gì đâu nà :smile:

Duy Hưng 18. December 2008, 12:45

có chứ :D keke em tìm cái dzụ nì lâu ùi, mà tìm hoài hok bít nó là cái nèo, em còn đang tính graffity vài thứ để trang trí nì :D có cái này là em phẻ rùi, hehehe

gauCvacaocao 19. December 2008, 03:56

dang doi nha moi cua em day

Duy Hưng 19. December 2008, 04:27

hok có nhà mới đâu, nó i chang hà, nhưng mà khác xíu xíu thôi

gauCvacaocao 19. December 2008, 06:07

hiih dang doi day

Duy Hưng 19. December 2008, 13:48

vậy thì chị sẽ đợi hơi lâu đấy :D ít ra chủ nhật em múi hoàn thành nổi :D hehe, chị cũng thử kím mí bài hát noel đem dzề treo blog như em đi là dzừa :D

~~> chắc em hít làm nổi cái topbar we :D blog em thía này thui, làm nữa sợ em hok có time mất, wa năm mới là em thi dồn dập rùi T-T

gauCvacaocao 20. December 2008, 01:46

hehhe co tuyet roi roi ka - dep wa chung

Duy Hưng 20. December 2008, 04:33

cóa lâu rùi mà T-T

gauCvacaocao 20. December 2008, 05:33

hum bua koco thay

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30