Góc kỷ niệm
Wednesday, May 15, 2013 8:22:29 AM
Thấm thoắt đã mấy chục năm xa cách nay mới có dịp trở lại chốn xưa. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn mái ngói vẩy cá xộc lệch, vẫn tường gạch trần mộc mạc và ấm áp. Hôm nay là ngày kỷ niệm, tôi dọn dẹp lại căn nhà, tìm trong mấy thùng đồ cũ thấy còn nhiều ký ức quá.
Tất cả được tôi lau sạch, treo quanh tường nhà, đồ đạc được sắp xếp lại gọn gàng. Một số đồ đã cũ nhưng còn nặng lòng nên không nỡ bỏ đi, ừ thì đứng vào một góc vậy. Ngày xưa, cũng tại ngôi nhà này chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và giờ đã là một nửa của nhau. Dù có đi đâu, về đâu thì ngôi nhà vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát mỗi bước chân chúng tôi trên con đường đời. Rồi đến một ngày sẽ có thế hệ mới được sinh ra, chẳng biết ngôi nhà có còn hay không nhưng ít nhất chúng cũng phải biết đến cái nôi hạnh phúc này.
Ngày kỷ niệm ắt phải là ngày hạnh phúc, nhưng giờ thì ngày nào cũng là ngày kỷ niệm.
From superCow with love

