Cho con ranh con đi ở
Saturday, 26. September 2009, 16:55:52

Nó là con cá bống cát nuôi từ thuở đầu chơi cá trở lại, kích cỡ cũng kha khá rồi, đẹp mã ra phết.
Cái lúc đang làm bể, cho nó ra chai fanta với 2 em sọc vằn chả hiểu sao nó cứ nằm ẹp xuống đáy cả ngày, chả ý kiến ý cò zì. Zờ về nhà mới nó bắng nhắng lắm, thấy động một tí thôi là phi như ngựa vía làm tung hết cả cát với mấy thứ cặn bẩn. Cũng chịu khó mút lá rồn rột đấy nhưng khổ nỗi cái giống này càng lớn nó càng lười
Bực với nó lắm, chạy nhảy quá đà làm bật gốc mấy cây trân châu với la hán mới trồng, dũi tung hết cả cát nền và cặn bẩn, lẩn thì như trạch, túm được nó ra chắc nát hết cái bể. Ấy nhưng ngắm nó một lúc lại thấy nguôi ngoai.
Mấy lần định post entry trên diễn đàn để đem nó đi cho nhưng lại thôi vì không đành, nó là một trong những đứa sống dai nhất, chứng kiến bao thăng trầm chuyện mình làm bể cá và giờ là bể thủy sinh.





























