MY SWEET WEDDING

Hum nay ngày lành tháng tốt, được sự cho phép cùng sự cổ vũ nhiệt tình của quan viên hai họ Siêu nhân Bò tổ chức đám cưới với Mèo mun
Chú rể: sieunhanbo87
Cô dâu: meomunmpt
Phụ rể: Pham.Nguyen
Phụ dâu: Nguyenhangha
Lễ cưới bắt đầu (thực hiện theo nếp sống mới nên sẽ đảm bảo đơn giản gọn nhẹ nhất có thể)
Ngày hạnh phúc mãi không quên Nhẫn cưới Bánh cưới Xe hoa (đảm bảo tiết kiệm xăng dầu và bảo vệ môi trường) Zờ đến phần đáng chú ý và đáng mong chờ: Nào, cả nhà khai vị chút hen Khai vị zòi thì chiếnnn!!! Có đủ đồ uống cho các chị iem và các anh iem đây Tráng miệng một chút ở đây ạ (update ngày 13/05/2008)

Tiếp theo là một chút về tinh hình chuẩn bị TUẦN TRĂNG MẬT NGỌT NGÀO Làm sao có thể thiếu được cái giường Phòng này phải đặt trước hơn tháng vì hạng v.i.p mà trang trí bài tiết ấm cúng, mang hơi thở phương đông, gần với thiên nhiên cho vợ được thoải mái và tự nhiên
Phòng khách ấm áp, đủ để tiếp vài vị khách opera đến thăm
Tắm biển mệt zòi về ngả lưng hóng gió hen
Iem bao cả hòn đảo này zòi, thế đã đủ cho 2 vợ chồng trẻ chưa nhỉ
Còn đây mà máy bay để bay qua mí nước châu Âu du lịch zòi lại về đảo nghỉ Tuy iem bít bay nhưng cũng bao 1 con A380 đi lại cho thoải mái, tại hum ấy hết máy bay nhỏ
Bật mí thế thoai là nhiều zòi, hai vợ chồng iem đi tuần trăng mật đây, sẽ show ảnh cho cả nhà coi nhoè nhoẹt, bye bye Vợ ui, chuẩn bị xong chưa, máy bay đang chờ kìa

(update ngày 19/05/2008)
Hum nay sinh nhật Bác và cũng hết honey moon nên 2 vợ chồng iem về Việt Nam sau tour trăng mật ngọt ngào Vừa xuống máy bay, iem online ngay show ảnh cho cả nhà Để ý con Airbus chắc cả nhà đoán được địa điểm đầu tiên bọn iem dạo qua là Singapore
Vì thời gian có hạn, lại còn phải đi nhiều nước khác nên mỗi nơi dạo qua chỉ gọi là "cho biết". Đó là đảo Sentosa - một địa điểm du lịch nổi tiếng của Singapore. Ở đây có các chương trình giải trí suốt ngày đêm, cây cối sum suê, những khu vườn được cắt tỉa nghệ thuật, những vòi nước nhảy múa và hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế với những cảnh quan tuyệt đẹp
Tới đây, bọn iem cảm thấy thích thú với các trò chơi và môn thể thao trên bãi biển thú vị được tổ chức trên 3,2km bờ biển như đi xe đạp, ca –nô, trượt pa-tanh, hay đơn giản chỉ là thư giãn trong các quán bar bên bờ biển. (iem dân biển nhưng vẫn rất thích biển )
Ngày thứ 2+3: Pháp

Vợ iem thích đi Pháp nên lưu lại đây hẳn 2 ngày
Quả thức Pháp rất hấp dẫn bởi những công trình kiến trúc, các lâu đài, các đài kỷ niệm tuyệt đẹp luôn rực rỡ, lung linh trong ánh đèn vào ban đêm… và những mặt hàng sang trọng như nước hoa, nữ trang và y phục thời trang.
Tất nhiên bọn iem không thể bỏ qua những địa điểm hấp dẫn như tháp Eiffel (La Tour Eiffel), Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), Nhà thờ Đức Bà (Cathédrale de Notre Dame) và bảo tàng Louvre (Palais du Louvre)...
Đặc biệt ở bảo tàng Louvre nằm bên bờ Bắc sông Seine, bọn iem đã được tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật được coi là tuyệt tác quí giá của nhân loại trong đó có tác phẩm “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci, hai bức tượng bất hủ “Nữ thần Venus” và “Nữ thần chiến thắng” của Hy Lạp

Ngoài ra còn rất nhiều những địa điểm thú vị khác như đền thờ Trái tim cực Thánh (Basilique du Sacré Coeur), đại lộ Champs Elyseés của sự xa hoa, hào nhoáng với các ngân hàng, hí viện, cửa hàng thời trang, đại siêu thị cũng như những điểm ăn chơi của giới thượng lưu, Carcassonne - thành phố pháo đài, tu viện Fontenay ở Marmagne, thung lũng sông Loire, Quảng trường Stanislas... nhưng có lẽ để zịp khác post ảnh chứ entry này dài lắm zoài (dài nhất opera chưa vậy )

Ngày thứ 4: Italia

Bọn iem đã qua Rome, tham quan Toà Thánh Vatican, quảng trường Thánh Peter, khu phố cổ ở Florence, đấu trường Colosseum. Nói chung là cũng rất tuyệt, không khí trong lành, khung cảnh rất thơ mộng

Ngày thứ 5 + 6: Switzerland

(Bọn iem đến đây trước là để du lịch, sau là để tăm tia vài cái ngân hàng để gửi xiền thu hoạch từ đám cưới )

Đây là quốc gia mà iem thích nên cũng lưu lại đây 2 ngày
Bọn iem đi theo 1 tour để tham quan nhà thờ Grossmuenster, được xây dựng từ thế kỷ 11 với phong cách mang đậm kiến trúc La Mã, đến thành phố Lucerne, cố đô của Thụy Sĩ xem cầu Chapel, nhà thờ Jesuit.
Sau đó bọn iem đến thăm thị trấn Engelberg, đi cáp treo lên đỉnh Titlis cao 3.238 m, phủ đầy tuyết tuyệt đẹp.

...zòi dạo bộ trên những con đường cổ kính của Thụy Sĩ, mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại...
Thành Phố Geneve

Và cuối cùng iem cũng tìm được chốn zung thân cho "núi xiền" của mình
Nhà Bank UBS Lớn Nhất Tại Thành Phố Lausanne (nghe cứ như USB ấy nhờ )
Phù, mệt quá zoài, sang ngày cuối tuần nào

Ngày thứ 7: Hawaii !!!

Bầu trời trong xanh và khí hậu vùng đảo Polynesia thực sự làm bọn iem thích thú và thoải mái

Nhắc đến quần đảo Hawaii không thể không nói đến những bãi tắm tuyệt vời. Bãi biển Yuchang ở Hawaii được bọn iem tới thăm ngay sau đó vì qui tụ nhiều hoạt động thể thao cũng như trò chơi giải trí trên biển. Đảo Wahu có Huanda là một bãi tắm và lướt ván nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nổi tiếng nhất là Huajiji với bãi cát vàng và từng ngọn sóng cuộn tròn trắng xóa xô vào bờ.

Tắm biển phủi bụi trần chán chê zoài bọn iem lên máy bay về Việt Nam lúc trời đã về chiều, chả bít có zì lạ mà dân tình cứ xúm vào như đón vĩ nhân hok bằng. Nhà báo thì khỏi nói, vô kể!

Hay là họ nhìn nó . Con Lambo này trước lúc đi trăng mật iem mua bỏ lên máy bay mang theo để xài, đỡ phụ thuộc vào phương tiện di chuyển của địa phương, mà cũng thoải mái hơn cho 2 vợ chồng


Vâng, tuần trăng mật ngọt ngào đã khép lại, hai vợ chồng iem trở về với đời thường chung tay vun đắp cho một cuộc sống mới. Đám cưới của Siêu nhân Bò và Mèo mun đến đây là kết thúc!

Xin trân thành cảm ơn sự zúp đỡ của phụ rể Phạm Nguyễn Minh và phụ dâu Nguyễn Hằng Hà, cảm ơn sự góp mặt của các bạn bè opera, chính các bạn đã tạo nên một đám cưới "hoành tráng" và vui vẻ như thế này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các đám cưới entry sau (nhầm )


[/ALIGN]

Cầu vồng khuyếtSWEET WEDDING skin sharing

Comments

Trần Hiếuhieu_bf Wednesday, May 28, 2008 11:55:40 AM

khiếp đòi quà kìa

Nguyễn Lê Hải Quỳnhbaby_monkey Thursday, May 29, 2008 8:42:30 AM

huhu....chờ ngta tranh nhau chắc em chết gia` mất
@a.Hiếu : anh chạy lung tung wa', nha` ai cũng vao` hã bigsmile

Trần Hiếuhieu_bf Sunday, June 1, 2008 3:45:34 AM

uh thi anh quen tat tan tat ma

Moon' MomLinhMoon Sunday, September 28, 2008 8:34:06 AM

chết mất thôi vì cuộc sống đạm bạc bigsmile

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Sunday, September 28, 2008 9:17:58 AM

sống chỉ với tình yêu thôi chị ạ rolleyes

buzzann Sunday, August 30, 2009 10:43:44 AM

A ha ha ha, sao lại là bò lấy mèo nhỉ ? Hai anh chị có ở được zới nhau hok zị ?

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Sunday, August 30, 2009 1:09:18 PM

Ở được chứ, Bò với Mèo đâu có xung khắc bigsmile
Bò lấy Mèo là để khẳng định sự hòa hợp của các cộng đồng loài o

Mèo Munmeomunmpt Monday, August 31, 2009 7:08:38 PM

^^, chong nay chi duoc cai noi dung bigsmile

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Tuesday, September 1, 2009 2:37:16 AM

Ôi, lâu lắm mới thấy vợ lại nhà, xúc động quá cry

Mèo Munmeomunmpt Thursday, September 3, 2009 3:11:27 AM

bigsmile

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Thursday, September 3, 2009 4:22:35 AM

her her, vợ bên đó có nhớ chồng hem o

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Thursday, January 14, 2010 7:23:27 AM

chậc chậc

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Thursday, January 14, 2010 3:33:18 PM

này, xáo trộn chỗ này lên làm zì thế left

Mèo Munmeomunmpt Friday, January 15, 2010 6:28:47 AM

ai xáo trộn hả chồng?
vợ bên nì thời gian nhớ đến người xưa còn không có... lấy thời gian đâu mà nhớ tới chồng bigsmile (sự thật phũ phàng... nhưng đó là sự thật chồng à bigsmile )

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Friday, January 15, 2010 2:53:42 PM

người vợ ạ bigsmile
thế thời gian hàng ngày vợ để nhớ tới ai ta o

Mèo Munmeomunmpt Sunday, January 17, 2010 5:18:23 AM

bigsmile 1 nửa thời gian vợ nhớ tới vocabulary buổi sáng học trên lớp
1 nửa thời gian... chủ yếu là nhớ tên... các loại bánh bigsmile (vợ có job làm ở bakery)
còn chút ít còn lại để đi ngủ ^^
thế là hết ngày chồng à

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Sunday, January 17, 2010 3:55:35 PM

her her, thế là khi nào về vợ làm bánh đãi cả nhà opera nhân dịp kỷ niệm đám cưới nhá vợ bigsmile

Mèo Munmeomunmpt Sunday, January 17, 2010 6:42:34 PM

bigsmile cưới ai, ai cưới hả chồng?

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Tuesday, January 19, 2010 4:12:18 PM

mình cưới nhau chứ ai o

Mèo Munmeomunmpt Wednesday, January 20, 2010 5:04:19 AM

^^, đợi đến vàng bạc đá quý thì kỷ niệm luôn nghen chồng bigsmile

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Wednesday, January 20, 2010 5:41:58 PM

lâu thế nhờ, khoán cho vợ cứ về trước lúc đó là đc bigsmile

Mèo Munmeomunmpt Thursday, January 21, 2010 5:35:06 AM

hihi, đợi lúc đó chồng đã 5 thê 7 thiếp rồi [-(

Siêu Nhân Bòsieunhanbo87 Thursday, February 16, 2012 4:15:45 PM

Ôi, hai năm qua đi rồi mà vẫn còn có tiền mừng cưới lol
Xin cảm ơn, xin cảm ơn bigsmile

Mèo Munmeomunmpt Monday, April 16, 2012 12:59:43 AM

Oai, nhanh the nhi

phuonglinh18 Monday, April 16, 2012 7:01:51 AM

đám cưới hoành tráng quá mừ bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies