Skip navigation.

Đêm không trăng

Tôi sẽ ngắm sao

STICKY POST

Welcome to my Blog !!!

Kiếm tiền trên mạng 100%

Kiếm tiền qua mạng dễ dàng với Ziddu

Ziddu là một trang download và upload khá tốt với dung lượng và băng thông không giới hạn. Và một cái hay nữa là khi bạn lưu trữ file trên Ziddu và lấy link cho người khác download thì mỗi lượt download bạn sẽ được 0,001$.
Đây không phải là một số tiền lớn nhưng không sao, thay vì bạn dùng một nơi lưu trữ file khác thì bạn có thể dùng Ziddu để lưu trữ file, chia sẻ cho mọi người thoải mái mà còn được tiền nữa.

Giờ bạn hãy bắt đầu đăng kí: http://www.ziddu.com/register.php?referralid=(y2YzA(gPI

Ngoài ra việc bạn giới thiệu thêm người sử dụng bạn cũng được 0,01$ cho mỗi người đăng kí mới.

Chắc bạn thắc mắc là làm sao lại có chuyện họ trả tiền cho mình. Mình có thể giải thích như sau: Bạn xem trên trang Ziddu có rất nhiều quảng cáo, việc bạn click vào quảng cáo hay rê chuột vào quảng cáo, thậm chí bạn chỉ truy cập vào Ziddu thôi cũng đem lại $ cho Ziddu. Số tiền Ziddu được trả thường lớn hơn 0,1$ nên sẽ mạng lại lợi nhuận cho Ziddu! Giờ chắc bạn đã yên tâm là Ziddu không phải là một trang lừa đảo rồi chứ.

Đây là một cách kiếm tiền khá thú vị, bạn không cần sở hữu một website hay blog để quảng cáo, chỉ đơn giản bạn hãy đưa những tài liệu, phần mềm hay các bài hát hay, …. lên đó là bạn đã có thể kiếm được tiền rồi. Để thanh toán tiền bạn có dùng thẻ Paypal hoặc Money Bookers, số tiền tối thiểu bạn có thể thanh toán là 10$.

Thật thú vị phải không bạn.

Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền!

-♥- Tin nhắn t/y -♥-

Đố em "noh ssiW" nghĩa là gì? Chỉ cần xoay ngược lại điện thoại, em sẽ biết ngay. a nhớ e!"

"Thông báo: thời tiết đếm nay rất lạnh! số máy 090xxxxxxx gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này!"

"Trời hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 người, không biết người đó có nhớ đến mình không nhỉ"

"Bé biết anh ngồi đâu để nhắn tin cho bé không? gần ngọn cây đấy, trên đây dưới đất không có sóng. Vì anh nhớ bé rất rất nhiều".

"Lo học đi, giờ còn lôi điện thoại ra đọc tin nhắn à" (tin nhắn dành cho các pé đang thi)

"Dậy đi bé ơi, oánh răng, rửa mặt rồi còn đi thi, anh đã dọn đường rồi, không sợ tắc đường nữa đâu"

Rủ pé đi ăn tối : "Xin nữ thí chủ cho bần tăng tý cơm tối".

"Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, sáng mai trời vẫn tiếp tục mưa và lạnh, nhắn số điện thoại này sáng đi làm nhớ mặc ấm và mang áo mưa. Còn bây giờ: Chúc em ngủ ngon"

"Ngủ ngoan nhé, không được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy! Anh ngủ đây"

"Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời..."

Read more...

Yêu

Yêu - có nghĩa là
Cùng người mình yêu
Chia đều
Trái Đất thành hai nửa.

The best love letter that I've ever read before.

_____________________________________________
The original version in English:

My Love,

You've asked what you can send me while I'm on cruise; those things which I want but cannot get while on the ship thousands of miles away. The list was fairly easy to write. I suspect that it won't be so easy to fill the order.

Please send me autumn. Fill a box with that special chill the evenings get that forebodes the cold of winter, that Jack Frost nip. Add the colors of fall: the yellows, reds and browns of leaves whose cycle of life has ended. Send me the sound they make as you shuffle through ankle-deep blankets of them scattered across the yard. Be sure to wrap some of the fragrant smoke which spirals up from the pile as they burn. Package with it the yellow harvest moon caught in the naked branches of a tree which has begun its winter sleep.

Read more...

Khoảng cách

Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ?
Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia.
Mà nó chính là khỏang cách của một vòng trái đất.

Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất.
Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau.
Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.



Đúng như vậy, một khoảng cách ngắn cũng có thể là khoảng cách xa nhất.
Vì vậy, hãy đừng để một chút sai lầm kéo dài khoảng cách giữa chúng ta!
Đừng bao giờ nhé!

Học khảo sát hàm số

Chỉ còn không ít ngày nữa lại phải đối mặt với một kì thi mới. Nhiều lúc cảm thấy chán học bỏ xừ. Thế nhưng bỏ thì không được, còn tương lai phía trước, rồi còn vợ con nữa chứ. Đành ngậm đắng nuốt cay vật lộn cho hết những ngày cuối cùng của thời học sinh.

Đau đớn là thế! Tủi nhục là thế! Vẫn phải lê cái xác đi khắp ngỏ ngách trên Internet tìm kiếm mọi tài liệu phục dzụ cho cái học. Ặc! Cái học! Thôi! Bớt kể khổ đi kẻo khóc cho trôi nhà hết!

Nhân tiện, giới thịu dzới cái phần mềm vẽ đồ thị hàm số (tuy là cũ rồi) nhưng mới đối với học sinh 12 chúng ta. Mỗi lúc khảo sát xong đồ thị, ta mang cái này ra kiểm tra lại, cũng thú vị lắm đấy. Cái nì bằng tiếng Việt nên cũng không khó khăn lắm trong việc sử dụng đâu. Chỉ cần ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG. Nhìn kĩ nhé!



Địa chỉ download: http://files.myopera.com/siewjoke/files/program/Dothi225.zip
Thử thêm cái nì (tiếng Anh): http://files.myopera.com/siewjoke/files/program/GraphCalc4.0.1.zip

Nhớ thanks một tiếng nhá! :D

Tối rồi! Tắt đèn đi ngủ

Trời cũng đã về đêm rồi! Bóng tối đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong Blog (chắc các bạn cũng thấy). Giờ phải đi ngủ thôi để lấy sức hoạt động vào ngày mai nữa chứ.
Nhưng đêm hôm nay sẽ không còn buồn như đêm hôm trước nữa, vì biết rằng, đêm sẽ rất đẹp nếu lòng cảm thấy vui.

Giờ trong lòng ta đang rất vui, vui nhiều lắm! Và sẽ không còn buồn nữa đâu! Đêm sẽ đẹp!

Thành công mới!

Sau mấy mươi năm gia nhập câu lạc bộ Opera, đến bây giờ mới tự tay thiết kế cho mình một banner treo cho đẹp. Thiệt là tự khâm phục mình!

Thời gian cứ trôi, nhưng tại sao ta luôn tự trì hoãn những việc mà mình có thể làm. Tại sao thế nhỉ? Tại ta, tại người hay tại một điều gì khác ma ta không thể trả lời được!

Nhiều khi một mình, ngắm trăng, ngắm sao, ta lại cảm thấy buồn, nỗi buồn này khó có thể chia sẻ cùng ai, nói đúng hơn, đó là một sự tiếc nuối. Ta tiếc nuối nhiều thứ lắm, tự trách bản thân mình sao thật quá nhút nhát, để giờ đây phải mang một tâm trạng khó chịu đến thế này.

Đừng buồn nữa, hãy cố gắng lên vì sớm muộn gì ta cũng có thể làm được! Cố gắng lên ta ơi, hãy làm những gì ta nên làm lúc này, để một ngày nào đó, ta sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay.

Mong người luôn vui vẻ vì có một người khác luôn nghĩ về người!
:hat:

Vài bức ảnh của Song Yoon Ah



Ghi chú: Click vào đây để xem toàn bộ album.