Chán thật,kể từ ngày đó(cái ngày mà mình đi chơi counter,ko biết xui ruỉ sao mà gặp bạn....) tới bây giờ ,mình chẳng biết phải làm sao nưã.

.Hix,tại sao bưã đó mình lại đi chơi nhỉ.

.Gặp yyy trong tiệm, ngồi dãy sau lưng.(mình ko dùng xxx tại sợ bị "đụng hàng").Ngay lần đầu gặp mình chưa có ấn tượng gì cho lắm,chỉ thấy bạn Baỏ nói chuyện với một
người nào đó.
"Umh,cũng được đấy,cậu khá lắm Baỏ,ai thế"(Mình hỏi nhỏ với Bảo như thế,mắt liếc về đối tượng).
"Một người bạn mới quen"_Bảo answer."Hôm bưã xuống 10d nói chuyện với nhỏ bạn,tự nhiên con đó chui ra bắt chuyên làm quen"

.==>Bó tay. Nói chung hôm đó vẫn chưa có chuyẹn gì xảy ra.Hero vẫn chơi ngon lành như thưòng
1 lần nưã,mình lại ra ngay chỗ đó(taị vì Mario hết máy rồi).Vẫn gặp yyy ở đó .Lần này do không còn chọn lưạ nào khác ,mình đành phải ngồi ở máy kế bên.... chơi Au còn mình thì Cs.Dĩ nhiên òi,(sự khác biệt rõ ràng giưã con trai và con gái)yyy chơi có vẻ rất hăng say(tay di chuyển lia liạ,đến nỗi mình bắn cs 6 năm rồi mà còn thấy choáng).Lâu lâu nhìn qua máy bên cạnh,(mình ko biết chơi au,nói thẳng ra là vậy,lâu lâu thấy người khác chơi nên tìm hiểu cho biết thui mà),nhìn một hồi thì thấy yyy nhìn mình(ko rõ lắm:eek:

,chẳng biết her nhìn mình hay nhìn cái monitor nưã(nhìn theo kiểu thấy một vật gì đó lạ lùng,mới gặp hay sao đó.))Nghĩ lại tới giờ mình còn thấy lạnh xương sống

.
Thấy ... nhìn mình,mình cũng ngại,quay lại chơi tiếp,,chuyện gì xảy ra thế này,mình đứng giưã cổng chính,xung quanh là những họng súng đen ngòm đang chiã vào mình.Thôi,thế là hết,Hero ngã gục,còn tên được ghi lên bia liệt sĩ. "Cần phải rút kinh nghiệm cho lần sau",mình nghĩ vậy.Nhưng không ngờ cái lần sau đó lại ko xảy ra.Bạn đó đứng dậy đi về.Nhìn theo bóng bạn đó dần xa mà lòng mình cảm thấy hơi bâng khuâng.Mình tiếp tục chơi nhưng ko còn cảm thấy hứng thú nưã.Lạ thât.
Rồi tới một ngày kia,mình phát hiện ra bạn đó thường hay đá cầu dưới sân trường.Thế là kể từ đó, hàng ngày mình đều ra hành lang để nhìn xuống phiá dưới sân trường.Mình thấy ... đá ko hay(đá miss nhiều lắm) nhưng mà có vẻ gì đó rất là dễ thương.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế.Đột nhiên tới ngày aa/bb/2006,yyy ko đá cầu nưã mà đứng ở hành lang nghe nhạc .Mọi chuyện khó khăn bắt đầu từ đây....
Chuyện còn dài,mình sẽ kể sau.Oáp, bùn ngủ quá:zzz: