wellcome ThuHang'blog

try all best....

Subscribe to RSS feed

Hết lễ rồi, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ thằng quỉ sứ. tự nhiên mong được về nhà quá, mà chưa đến lúc. Thời gian này cứ có cảm giác chờ đợi mà ko làm được việc gì, thật chán, cả tuần rồi coi như bỏ đi. Miưnh nghỉ làm ở nhà để học. quyết tâm lắm mà, bây giờ đi đâu hết rôi. Hôm nay là ngày chơi cuối, mai phải bắt đầu, quyết tâm tâpk trung làm việc thôi, nghe chưa Hằng. Sáng mai đọc báo, hoc chuyên ngành, chiều mai hoc ielts. Quyết tâm vậy đi nha, ko chơi nưaz, một ngỳa phải làm học tối thiểu là 8 tiếng. Mình xin hứa với chính bản thân mình.

Đêm nay pác ko ngủ......

Nằm mãi chẳng ngủ được.
Túi mới đi cafe xong.gặp bạn Hằng mà ko nói được câu nào.Về nghĩ lại sao mình tệ quá.Chẳng biết lúc đó bị sao nữa.Nằm mãi ngủ ko được lên đây viết vài dòng cho vui.

Giờ thì chẳng buồn ngủ tý nào,khỏi ngủ luôn vây....

Bạn Hằng cũng ko thèm nhìn bạn Hà 1 cái nào,bạn Hà cứ nhìn chằm chằm vô bạn Hằng mà thấy bạn Hằng ko thèm để ý.he he,làm ko dám bắt chuyện luôn....
Thui giờ ngồi học bài,tệ quá,bị thi lại 1 môn rùi,quyết tâm kiếm 10 điểm cái:cool: cool

ĐƯỢC DỜI BÀI RÙI

Hee, ngồi vẽ bài từ hồi chiều tớ giờ, bùn ngủ kinh lên được! Tự dưng lên mạng, được thông báo là dời qua thứ sáu!!! Hé hé, tụ nhiên thấy mình rảnh rảnh, lên đây viết chút cho vui! Mấy hôm nay chẳng nói chuyên với bạn Hà nhỉ! Bạn Hằng mới lên bài tuần vừa rồi rồi lại thi thiết kế nhanh nữa chứ. Cả ngày hôm nay làm bài tập lớn cây xanh, ngay` mốt là ban hằng thi môn đầu tiên rùi. thi lịch sử đề đóng mà chẳng có tí tài liệu nào cả, chẳng bít làm sao đây!! mà thôi kệ! Đâu lại vào đấy thui! Mấy bữa ni bạn HÀ có phải học bài gì ko? HAy là thi xong rùi tranh thủ ăn chơi thui!! Bạn Hằng thĩ mãi 29mới thi xong!! giờ bạn Hằng đang ngồi nghe nhạc nè! giải lao tí cho đỡ bùn ngủ rùi lai đi học bài thui!!! kekeke:rolleyes: rolleyes cool

cùng nhau xây dựng một tình bạn đẹp nào...he he he

từ giờ ko còn ý định "biến" bạn Hằng thành cái gì của bạn Hà nữa bigsmile.Mà chỉ muốn 2 đứa mình là bạn tốt của nhau.bạn tốt chứ ko phải người iu tốt nhé.hơ hơ....bigsmile

Có 1 người bạn thân chắc là vui lắm!

Chúc bạn Hằng thi học kỳ thật là tốt,ngủ ngon mỗi tối từ khi bạn Hà ko chúc bạn Hằng ngủ ngon nữa.
Bạn Hằng sẽ mãi là người bạn tốt của bạn Hà(nếu bạn Hằng muốn vậy)nhé!

Hi vọng 2 đứa mình sẽ là 2 người bạn thân...Quên chuyện trước kia với những ý nghĩ vớ vẩn của bạn Hà đi bạn Hằng nhé...

HÔM NAY BẠN HẰNG CŨNG Ở NHÀ HỌC BÀI

Hic! Mấy hôm nay học hành suốt, làm sao đây! mới năm 3 đã như vậy, nhìn mấy anh chị làm tốt nghiệp mà thấy khiếp!! Rồi mình cũng sẽ như vậy, căng thẳng, bấn loạn, ăn ko dám ăn, ngủ ko dám ngủ!! mới có năm 3, mà đôi lúc minh cảm tháy mệt mỏi thật sự. thật là nể mấy anh chị quá đi. Hic hối trước có người cảnh báo mình, học trường này nặg lắm, còn ko nghe cơ. Năm 1, năm 2 chua thấy gì, còn thấy rảnh rang sung sướng. năm 3 mơi thật sự thấm thía.hic hic, hu hu..
Nhưng mà ko sao, dầu gì thì cũng ngày mai trời lại sáng, bạn hà nhỉ!! Cố lên rùi mình sẽ thành công ngay thui mà.yes yes yes yes yes yes