Skip navigation.

anime.guiltybox

for the wrecked one

5 centimeters per second

,

Đây là phim do nhà sản xuất đã thực hiện phim "The Place Promised In Our Early Days" (Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho) mà mình đã đề cập trong list anime ở đây. Tuy nhiên, ngoài những thứ mà nó có y như người anh em của mình, phim này, mình ấn tượng và yêu nó hơn "The Place Promised In Our Early Days" vì những lí do đặc biệt.

.
Một năm sau khi Takaki chuyển đến Tokyo để học tiểu học, cô bé Akari cũng được chuyển đến cùng lớp. Vì cả hai cùng hay ốm nên hai đứa thường chơi chung lang thang trong thư viện của trường. Một cách rất tự nhiên, các bạn trong lớp gán ghép cho Takaki và Akari là người yêu của nhau. Đôi bạn quyết định sẽ tiếp tục học cùng nhau lên cấp 2 nhưng bất ngờ Akari phải chuyển trường đến Tochigi vì gia đình của mình. Sau khi Akari chuyển trường, đôi bạn tiếp tục giữ quan hệ qua những lá thư. Thư cũng có những cách thể hiện đặc biệt của nó, càng ngày Takaki và Akari càng muốn gặp nhau hơn.
Một ngày đầu mùa đông, Takaki lập sẵn một kế hoạch khá chi tiết để gặp Akari như hai đứa giao hẹn. Đáng tiếc là vì tự nhiên buổi chiều tuyết rơi quá dày nên tàu đã bị trễ. Thay vì đến ga Takasaki lúc 19h như hẹn Akari, lúc Takaki đến thì đã là 23h 15 phút.
Giữa một trời đêm đầy tuyết, hai người bạn nhỏ đứng dưới cây hoa anh đào mà Akari đã nói đến trong thư. Cô định giới thiệu cho Takaki về nó, nhưng quả thật khó mà kìm lòng được.. nụ hôn đầu của cả hai người đã trao nhau tại đây. Ngồi kể cho nhau về những câu chuyện bất tận qua đêm, Takaki sáng ra lại phải trở về sớm - hoàn cảnh đã đè lên hai con người một nỗi buồn nặng trĩu...

Anime có thể với ai đó là bình thường, nhưng với mình - nó gần lắm, vì mình đã từng trải qua tất cả những gì như thế trong cuộc sống. Buồn lắm, khi mà người ta cứ phải xa mãi người mà mình yêu nhất >_<
Cách thể hiện nhân vật của anime khá giản dị, nhưng thể hiện môi trường và âm thanh thì rất ấn tượng. Tiếng còi tàu vang lên lanh lảnh giữa cuộc chia tay, tiếng nhà tàu thông báo, tiếng người nói chuyện, dòng suy nghĩ của Takaki như nặng trĩu khi hôn Akari... Mình thấy thú vị lắm.

:: End of "The cherry blossom chapter" ::

AnimeReator community Awards 2006Làm theme cho myOPERA

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies