mùa thu
Wednesday, 29. August 2007, 17:05:55
Dạo này cảm thấy vui vui. Trời vào thu rồi.Mình thích cái thời tiết như thế này, mát mẻ và thật dễ chịu. Thích đi thật chậm trên những con phố vắng, nhiều cây, để có thể suy nghĩ về mọi điều đang diễn ra. Về hiện tại và tương lai, có lo lắng 1 chút nhưng mình tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, và mình phải luôn nỗ lực.. cố gắng lên nhé! Về gia đình ư? I'm really happy. Về bạn bè thì mình chẳng thể yêu cầu 1 điều gì hơn thế, những người bạn thực sự chân thành và tốt bụng. Mình thực sự may mắn .
. Có vẻ như năm nay ai trong bọn cũng gặp những vấn đề khó khăn thực sự của riêng mình thì phải. Mong cho mọi người sẽ sớm vượt qua và trưởng thành hơn lên từ đó. Và cả về người con gái mới quen nữa chứ. Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên ! H.A ah,miss you so much. Mình phải làm gì ?? L bảo nhìn là nhận ra ngay style mà ông thích,
, kể cũng lạ thật, nói ra mình mới để ý rằng có những nét thật giống nhau .. mong sao ..........

issa # 9. December 2008, 03:31
Chúc bạn và người ấy sẽ có những kỷ niệm đẹp trong mùa thu và mãi như thế nha!
ah, mà có mong gì thì nói ra để mọi ng cùng chia sẻ chứ.
sao lại lấp lửng dzậy hả?