Thursday, 12. April 2007, 01:55:52

Có những ngày như hôm nay để mình hiều rằng cuộc sống ko thật công bằng. Đôi khi cứ nghĩ rằng chỉ cần thật sự cố gắng, chăm chỉ thì mình sẽ nhận đc phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra nhưng không phải vậy. Ngày trước nghĩ rằng dù ko đc như mong muốn nhưng cái đc của mình chính là kinh nghiệm thu đc, nhưng nếu công bằng thì cái nhận vẫn bao gồm cả kinh nghiệm kia mà, và cả nhiều hơn như vậy nhiều. Mình từng đã lao đầu vào làm những việc đó như 1 thằng ngốc, thức mấy hôm liền để hoàn thành nó nhưng cuối cùng thì mình nhận đc gì nào. Lúc nào cũng sống trong cảm giác mệt mỏi, từng thất vọng lắm vì đã ko thể đủ sức để làm như mong muốn. Mình thật ngốc !!!!
Ừm, nghĩ lại thì mình cũng có thêm 1 kn quý nữa đấy chứ nhỉ. Mình hiểu thêm về những người xung quoanh mình hơn rồi.1 kn thật quý phải ko ?
Nghĩ vậy chỉ để cho vơi lòng đi thôi chứ thực sự vẫn đang tràn ngập 1 cảm giác thất vọng...
Sunday, 8. April 2007, 18:11:10
Có vẻ như mình đã cho mọi người biết hơi nhiều về dự định của mình thì phải. Có câu rằng, nói trước bước ko qua, và chính mình cũng từng có nhiều bài học về câu đó. Tốt nhất là đừng nên nói gì cả thì sẽ hay hơn.
Vào Yahoo thấy 1 loạt nick sáng, vậy mà chẳng muốn nc với ai hết, kể cả đứa bạn thân, dù lúc này đây đang có cảm giác cô đơn. Dẫu sao, ai cũng bắt mình như vậy đâu, chỉ vì mình muốn thế mà.
Thôi bỏ đi ...

"Em à ! anh biết giờ này em đã chìm trong giấc ngủ rồi . mùa đông đã đến , mang theo những cơn gió tuyết, thổi rũ những chiếc lá còn sót lại của mùa thu . Đêm nay, lại một đêm anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ ,căn phòng vẫn vậy, dường chẳng có gì thay đổi ... im lặng , lạnh ngắt ... anh biết .. vị thận tình yêu đã không mỉm cười với đôi ta .. anh yêu em , anh nhớ em nhiều lắm ...và có lẽ rằng chẳng có điều gì có thể thay đổi đc tình cảm của anh dành cho em .... "
Lời mở đầu bài hát này tựa như chính lòng anh lúc này vậy, anh nhớ em nhiều lắm ... dù rằng đã rất cố gắng nhưng tại sao anh ko thể quên em ?
Thursday, 5. April 2007, 16:47:50
Vậy là cuối cùng cũng đã quyết định đc rồi. Mình sẽ tự chọn con đường đi riêng cho mình, và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định đó. Mình rất thích câu này : "Để đạt được những điều bạn chưa từng có, hãy dám thực hiện những điều bạn chưa từng làm.

Từ giờ sẽ là lúc để tự khẳng định. Sẽ cần phải đầu tư thật nhiều thứ đây. Giữ vững quyết tâm nhé! Chắc chắn sẽ nhiều thử thách đang chờ đợi mình phía trước.
Monday, 2. April 2007, 16:47:16
Vừa đi nói chuyện với chị Hương, anh Cường về. Hôm nay được 1 ngày để kể hết những bức xúc của mình, đc nghe anh chị phân tích những mặt đc và chưa đc. Có 1 điều đáng buồn là những điều anh chị nói là .. đúng. Hiện tại đang phân vân quá ! Vì anh chị là những người có nhiều kn hơn mình nên những suy nghĩ ấy có phần sâu sắc và 1 tầm nhìn xa hơn. Nhưng còn suy nghĩ của mình thì sao? Mình muốn có 1 sự thay đổi thật lớn để thoát khỏi sự bức bối hiện tại, để làm lại mọi thứ dù biết rằng mình đang có 1 đk tốt chỉ vì ko dám tin rằng liệu có thể thay đổi đc điều đó. Cả những lời khuyên của Ngọc nữa. Mình có nên bỏ qua tất cả để làm theo cách của mình? dù rằng biết những lời khuyên đó là chân thành hay sao? Trời ạ. Thấy phân vân quá. 1 quyết định đúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình.
Friday, 30. March 2007, 11:44:28
Hôm nay gặp 1 chuyện ko vui, nhưng cũng từ chính chuyện đó, mình đã có 1 quyết định quan trọng. Tuần tới, mình sẽ xin sếp cho phép nghỉ việc. Đừng nên nghĩ rằng đó là 1 quyết định bồng bột nhất thời nhé, bởi điều đó có lúc mình đã từng nghĩ đến nhưng chưa đủ dũng khí để thực hiện mà thôi. Ngày đó mình từng nghĩ nếu nghỉ việc liệu mình sẽ ra sao, tốt nghiệp rồi vẫn phải ăn bám bố mẹ thì thực là chán. Nhưng giờ thì mình đã có cách của mình, và tin rằng điều mình làm là hoàn toàn đúng. Mình biết rằng rất nhiều khó khăn ở trước mắt, nhưng tin rằng sẽ vượt qua đc. Sự thay đổi lúc này là cần thiết. Mình cần thay đổi, rất cần 1 môi trường mới để phát huy khả năng của mình. Biết mình ko phải đứa thực sự xuất sắc nhưng mình tin vào khả năng của mình. Chắc chắn rồi mình sẽ làm đc. Cố gắng lên nhé, lần này, mình cần vượt qua thử thách này, và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định ấy.
Saturday, 24. March 2007, 11:48:57
Làm sao đây? Lại đầu hàng ư! Rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu. Chả cần nói cũng đã thấy đc 1 tương lai mờ mịt phía trước. Có thật rằng mày định thay đổi số phận của mình ko? Hãy nhớ lại xem mày tưng mong ước điều gì. Thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng đợi 1 ai, trong khi mình vẫn đứng yên 1 chỗ, thấy cái mục tiêu từng đặt ra ngày càng xa thật xa. Những lúc chán nản như thế này lại tự hỏi, mình sinh ra trên đời này để làm gì?? ý nghĩa của cuộc sống?? Cuộc sống thì mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt, thiếu sinh khí, thiếu đi lý tưởng để duy trì những cố gắng, những quyết tâm. Và rồi đâu lại về đấy, tất cả đều quoay đi qoay lại trong 1 vong xoáy luẩn quẩn. Muốn vượt lên, thoát ra khỏi tình trạng này lắm lắm nhưng ... Nhục thật! Nếu ko làm đc thì đi chết đi thằng khốn !!!!!!!!!!!!!
Sunday, 18. March 2007, 06:51:45
Trời mưa... Lạnh và buồn quá .Cảnh hồ HaLe trong mưa khiến trong lòng gợn lên những cảm xúc khó tả ..Lãng mạn và buồn man mác. Nhớ lại cũng trong 1 lần mưa trước, lòng thấy nhớ 1 người da diết..Quyết định nhắn tin với những cảm xúc của mình , chẳng cần biết người ta sẽ nghĩ sao vì mình. Và..điều bất ngờ đã xảy ra khi cái nhận lại đc là sự quan tâm,đằm thắm, dịu dàng. Người con gái ấy như 1 cơn mưa mùa hạ tưới mát khu vườn khô cằn tâm hồn tôi, thổi bùng lên cho nó 1 sức sống mới. Đã 1 khoảng thời gian không dài, con người khô khan trong tôi đc sống trong cảm giác hạnh phúc, có niềm tin, hi vọng hạnh phúc. Giờ thì tất cả đã là những kỉ niệm rồi .. Có thể anh sẽ chẳng là gì cả với em, nhưng những kỉ niệm về em sẽ tồn tại mãi trong trái tim này.
Người ta thường khuyên đừng nên nuối tiếc quá khứ.Nhưng mình lại nghĩ rằng đôi khi nghĩ lại những kỉ niệm đẹp mà mình từng trải qua sẽ làm tâm hồn cảm thấy thản hơn nhiều.Để ko còn cái cảm giác như 1 cái máy chỉ biết cố gắng làm việc,1 cuộc sống chán ngắt, khô khan??
Monday, 12. March 2007, 16:40:00
Đã lâu rồi mình mới có lại cảm giác này. Thoải mái, dễ chịu !! Thấy tình cảm của 2 đứa vẫn thật vô tư trong sáng. Trời lất phất mưa phùn, đường phố trở nên vắng lặng hơn thường lệ, mình thích cái cảm giác này. Trong lòng thanh thản, mặc dù mấy hôm nay đang chịu khá nhiều sức ép do cv, thấy trong lòng nhẹ đi nhiều lằm. Cám ơn cô bạn đáng yêu của tôi nhiều nhé !
Saturday, 3. March 2007, 09:04:39
Hix. Đang mệt và chán tao lại đành lôi mày ra mà than vãn vậy. Vì chỉ mày mới biết lắng nghe tất cả những điều tao nói thôi. Mà cũng vì cả tao ko muốn làm ảnh hưởng đến những người bạn của mình khi kể ra sẽ làm cho họ cảm thấy buồn lây theo mình.
Mày biết là công việc dạo này thì ngập đầu nhưng vẫn chưa giải quyết xong 1 việc nào hết. Quá nhiều việc thành ra chẳng biết nên giải quyết việc nào trước nữa. Càng chịu nhiều sức ép, lại càng muốn đc đi chơi thật nhiều để giải tỏa. Thành ra, khối lượng công việc lại tăng lên từng ngày. Quả là mình chịu sức ép kém thật. Vẫn chưa thể vượt qua chính mình, làm việc tập trung, điên cuồng như thằng Ngọc đc...
Thursday, 1. March 2007, 16:06:03
Vừa đi uống nước với mấy người bạn cũ. Mới thấy rằng không phải riêng mình mà đa số mọi người đều chưa thể bằng lòng với công việc hiện tại. Ai cũng kêu cái nghề này làm thì vất vả mà lương lậu lại chẳng bao nhiêu..

.Trong ý thức thì luôn biết rằng mình sẽ phải thật nỗ lực, chịu khó nếu muốn thoát khỏi tình trạng này. Nhưng nghĩ và làm là 2 việc khác nhau. Cứ biết nghĩ thế đấy nhưng chắc gì đã làm đc.hehe.Đùa thôi, giờ mình ko cố gắng thì hỏi mình sẽ làm đc gì bây giờ.
Híc ...Nghĩ đến công việc mà nhiều khi ức chế thật. Có nhiều khi thì ngồi chơi rảnh rỗi chả làm gì. Đến lúc việc đến thì ào ào, trở tay ko kịp. Như hôm nay đây, 4 việc đều đến cùng 1 lúc . Lo. Vậy mà có ai hiểu cho đâu. Hehe. Đó chỉ là thử thách mà cuộc sống đem đến cho mình thôi. Nỗ lực và không đc bỏ cuộc nhé !!!!

knight: Chỉ cần mỗi ngày đều cố gắng và rồi 1 kết quả tốt đẹp sẽ chờ đón mình .
« Prev 1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 21 -
30 of 56.