Lung tung
Wednesday, August 22, 2007 4:53:42 PM
1 buổi hẹn sau hơn 3 tháng quen nhau?
Một buổi tối thoải mái, dễ chịu với cô học trò dễ thương.
. 1 buổi nói chuyện vui vẻ và cởi mở đủ để hiểu nhau nhiều hơn 1 chút. Cám ơn đệ tử nhiều nha.Ng về rồi đấy. Thế mà ...Mấy lần gọi trên mạng nhưng ko đc. Đôi khi thấy phát bực với con người này. Rất nhiệt tình, thân thiện nhưng đôi lúc thật vô tâm ( hay là quá vô tư ). Người đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp, đem đến những cảm xúc khó quên và cả những thất vọng nữa. Không sao cả, vì bạn là người mà mình luôn quý mến , mình sẽ chấp nhận những khuyết điểm ấy. Còn những chuyện đang bực mình chắc chắn sẽ hỏi tội vào mấy hôm tới đấy.
..
..
..
Thời gian trôi qua thật nhanh. Còn rất nhiều thứ phải làm phải học.
Cầu mong mình sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.

How to use Quote function: