Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of Hoàng

Love means never having to say you're sorry

older and older...

STICKY POST

Welcom to my blog ^^

đúng rùi, không thể quy trách nhiệm cho lực hút khi mà bản thân đã bị ai đó hút hồn...


hjhj, chào bạn, rất vui khi bạn ghé thăm blog của tôi, chính thức mở lại blog để buôn bán chát chít giao lưu với mọi người trong và ngoài đại gđ opera :D


Hoàng Triệu | Tạo phù hiệu của bạn
Hoàng Triệu

Gành đá đĩa đẹp nhất Việt Nam

Có thể nếu bạn là người miền Bắc hoặc người miền Nam thì bạn sẽ cảm thấy đôi chút xa lạ với món “đặc sản” miền Trung này. Dọc ven biển miền Trung có khá nhiều gành đá, nhưng gành đá đĩa đẹp nhất Việt Nam thì phải nhắc tới gành Đá Đĩa thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên. Tên gọi gành Đá Đĩa phần nào đã nói lên đặc điểm của gành này. Đá ở đây được dựng đứng theo từng cột liền khít nhau, đều tăm tắp. Các cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như cái đĩa đựng thức ăn. Do đặc điểm này mới có tên là gành Đá Đĩa.

Theo nghiên cứu bước đầu của các nhà địa chất thuộc Đoàn địa chất 703 thì Đá Đĩa là loại đá bazan, được hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa vùng cao nguyên Vân Hòa (Sơn Hòa) cách vị trí gành Đá Đĩa hiện nay khoảng 30km theo đường chim bay. Núi lửa này hoạt động cách nay khoảng gần 200 triệu năm, nham thạch phun từ miệng núi lửa ra sát biển, bất ngờ gặp nước biển lạnh nên lập tức bị đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lưu, tạo sự rạn nứt toàn bộ khối thạch khổng lồ. Đá bị nứt theo mạch dọc tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên ngang, đồng thời lại có những đường nứt ngang cắt các cột đá thành nhiều khúc.

Gành Đá Đĩa có chiều rộng 50m và trải dài hơn 2.000m. Cạnh gành có một bãi cát hình lưỡi liềm, dài khoảng 3km, cát ở đây trắng, sạch và mịn, là bãi tắm rất tốt. Đây là một trong những điểm tham quan không thể không đến nếu bạn là người yêu thích du lịch và muốn khám phá đất nước của mình.

22-04-09

khong biet noi gi hon ngoai "iu ba xa nhiu lem :smile:"

21-4-09

hôm nay học thể dục, vui, biết nói sao nhỉ, tại vì tôi lại được nhìn thấy bà, bùn cười khi nhìn thấy cái dáng yêu yêu của bà trên sân, dáng chạy, vung tay vung chân, ko hiểu sao lại yêu thế híc :smile:, như một chú vịt con :D, tôi iu dáng đi, dáng chạy, điệu cười, rùi cả cái cách bà nhăn mặt cũng làm xao xuyến con người tôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt khi tui cũng đã biết tc của bà dành cho tôi :D. thật vui vì mỗi sáng thức dậy có một ai đó để yêu thương, để nhớ đến và để cố gắng hơn hihi...

iu bà nhiều, my lover :smile: :heart:

Chúc mừng sinh nhật bạn Uyên

Lâu không thích viết blog chẳng qua do là đến dịp sn bạn tớ mới vào blog viết vài dòng :D hi hi, chúc mừng sinh nhật bạn Uyên nhé, mùng 6/3 hả, sinh nhật gì mà kỳ cục thế, còn sống sờ sờ mà cứ thích được chúc mừng vào ngày âm. Cũng đc chả sao nhắn tin chúc mừng cho nó tiết kiệm đỡ phải quà cáp chi phí lại còn rất thân thiện nữa chứ hí hí. Chà, chúc bạn càng ngày càng chăm học, đỡ phải học lại môn nào tiết kiệm được tiền và thời gian ra trường sớm lấy được chồng nhé :D :D :D. Thôi chúc thế là đủ rồi nhỉ toàn ý chính còn gì nữa. HAPPY BIRTHDAY to UYÊN nhé! :D
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31