Gửi tới đứa bạn hâm hâm của tau
Thursday, 22. January 2009, 15:52:36
Càng nghĩ, tau lại càng thấy buồn cười, giữa tau và mày, tau thấy mày là cái đứa vô duyên nhất mà tau từng gặp, từng tiếp xúc, từng trò chuyện, và cãi vã, xì đểu, vô hơn cả đứa em vốn (hơi) vô duyên và cả mấy đứa bạn gái (bạn là con gái) của tau hồi cấp 3 mày ạ. Nói một cách công bằng thì mày cũng không đến nỗi lúc nào cũng vô duyên như thế, ví dụ như lúc mày mua kẹo cho tau, lúc mày nghe tau giảng bài cho mày, lúc mày kể lại bộ phim kinh dị vừa xem cho tau thật biểu cảm, hay lúc mày gọi điện cho tau bảo mày đang bị lạc mà nghe như đang khóc, hay lúc trên xe búyt thì cũng ra dáng là con gái, nhưng mà những lúc như mày cấu tau, dẫm lên giày tau, tranh giành đồ ăn thức uống của tau, nhất là lúc ăn bánh tẻ tau cất công mang từ quê lên... nhiều lúc lắm, thì vô duyên hết chỗ nói.
Tau chắc, và chắc chắn là mày sẽ không đọc được những dòng này đâu, và tau cũng không lo là mày sẽ đọc được những dòng xì đểu này, vì mày, cái đứa bật máy lên chỉ biết tìm trò line vớ vẩn để chơi (tau nghĩ là mày chỉ biết chơi trò đấy) và xem phim thì lo gì mày vào được blog tau chứ, mà có khả năng ấy đi nữa tau cũng phải tìm mọi cách để không cho mày đọc, cái vụ lần trước liên quan đến blog tau mày đã trêu quá trời rồi, khiến mỗi lần mày yếu thế trước tau là lại lấy vụ đấy ra xì lại tau, đểu thật.
Tau vốn không quen bộc bạch nhiều đâu, trước đây càng thế, nhiều cái đôi lúc không muốn nói ra, và cả cái vụ tau đang nói xấu mày đây. Tính tau vốn nhút nhát, tau quý một người từ cấp 3 (mà tau hay đùa với mày là từ mẫu giáo), cũng đã từng bộc bạch, nhưng giờ thì đã là quá khứ rồi, nhưng tau vẫn thấy có lỗi với bạn ấy quá, cứ mỗi lần mày cố tình gặng hỏi về bạn ấy là tau chối biến. Mày cũng vô duyên thật, thấy bạn ngại mà cứ gặng hỏi mãi.
Cái hồi mới nhập trường ấy, cũng chả xa xôi gì, năm trước thôi. Tau chả có thiện cảm gì với mày lắm đâu, con gái mà lại học BK, hè, tau nghĩ thế đấy, giờ cũng thế thui, đừng có tưởng bở nhá, nghĩ lại thấy mình gà thật, cứ để mày trêu mà không biết đập lại, giờ thì đừng hòng. Cái đồ con gái gì mà cứ hễ mở miệng ra là lại điệp khúc ế chồng, khéo ế thật đấy mày ạ, tau thấy thương nên mới giả vờ trêu mày là người iu tau thôi, đừng có tưởng bở nhá
Hôm nay là 27, 27 hay 28 Tết gì đó tau cũng không rõ lắm, nhưng đại lọai là mấy ngày gần đây mệt quá, dọn dẹp lau chùi nhà cửa cả ngày, chở củi về chuẩn bị luộc bánh, à còn gói bánh nữa chứ, tau đã biết gói đâu, năm nay quyết tâm học để sau này tự làm, hôm qua xem đá bóng chán phèo, thế nào VN để thua tận 1-6 lận, thế mà mày cũng xem, lại còn nhắn tin cho tau nữa chứ. Nhà tau thì bận thế, thế mà mày lại chả làm gì, ngồi không đón Tết chắc, thế này thì làm sao mà năm sau lấy chồng được, cứ thế kiếm được thằng nào đã khó rùi. Tau định năm nay đến nhà mày chơi ra mắt "bố vợ" luôn nhưng mà thôi ngại lém
Bây giờ đang là tối, chính xác hơn là khuya rùi, tau chắc mày đang, mà đã ngủ từ lâu rồi ý, mày ngủ suốt ngày mà, cứ thế mai sau nếu có chồng thì nó cũng oánh cho vì cái tội lười. Tau đang nghe xonefm, bảo mày nghe thì không chịu nghe cứ ngủ sớm. Giờ tau cũng không có việc gì làm, nên viết blog, thích viết gì thì viết thôi. Tau nghĩ nên viết ra vì nghĩ mãi trong đầu chắc tau điên sớm mất
Tau nghĩ mày chơi với tau cũng hợp lý, thử nghĩ lại coi, tau là đứa hay quên, đầu óc hơi nghễnh ngãng mà, thì đấy, đã có mày đi cạnh có gì tau hỏi luôn, mà chả cần phải hỏi mày đã nhắc rùi, từ việc mấy đứa bạn lớp cũ học lớp gì này, điểm môn này tính thế nào, mày còn tính luôn điểm tk hộ tau nữa, mấy cái đấy đâu có bao giờ tau để ý đâu, còn tau thì .. đấy, có việc để làm là đấu khẩu với mày, và học cùng nữa chứ. Nói thật đôi khi nghe bọn bạn gán ghép tau với mày cũng thấy vui vui, chứ học cả ngày ở giảng đường một mình mãi cũng thấy buồn. Cũng may kỳ sau tau học cùng mày vài môn.
Mày là đứa ham chơi, ham ăn nữa, suốt ngày tau thấy mày nhắn tin bảo học chán quá, tau đi chơi đây hay tao vừa đi sinh nhật bạn về, no quá... đại loại thế. Còn tau thì suốt ngày ở nhà, cũng không chăm học lắm nhưng ít khi đi chơi, thế mà cũng bị mày lôi kéo, thật là ...
Nếu mày có thắc mắc tại sao tau lại viết vào blog những dòng này, thì tau cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ tại tau không thích nghĩ mãi trong đầu vấn đề này, là vấn đề tại sao tau lại quen và chơi thân với mày nữa, thế nên tau cần 1 chỗ viết ra những gì nghĩ trong đầu cho đỡ điên
Tau không cần mày phải biết những suy nghĩ này của tau, bởi vì nếu mày biết thì tau sẽ ... ngại lém
Giờ này chắc mày đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhá bạn!














How to use Quote function: