10-5-2008: KHÔNG LÀ bạn thân >< LÀ bạn thân
Sunday, 11. May 2008, 04:16:11
Trưa nay mở Y!M thì nhận đc. sms của PP [cứ kiu nó là Pé Pự vậy]. Đại khái là: "Dạo này khoẻ ko học hành thế nào? Sao ko lên wán nó chơi? [nó mới vào làm phục vụ ở wán Hướng Dương] Bạn bè tuy ở gần nhưng thấy sao xa cách wá, mg 1 ngày gần đây sẽ có dịp gặp nhau". Đọc xg im lặng vài giây rồi mún bật cười & tắt đi ko reply lại. Bật cười chỉ vì đến giờ phút này nó mới nhận ra là có khoảng cách, chẳng phải đã là rất lâu rồi sao? Chẳng phải là do nó đã tạo khoảng cách ấy cho cái mà nó lun gọi là "bạn thân của nó" sao? Con ng` nó 1 khi có anh iu bên cạnh thì nó có nhớ đến cái "bạn thân của nó" đâu, cho đến khi anh iu đã đi xa nó thì nó mới tìm tới cái thứ "bạn thân của nó" đây. Rõ ràng ko ai cấm đoán hay phân biệt gì giữa tình iu & tình bạn nhưng... ai cũng bít rằng nó đã lãng wên cái "bạn thân của nó" hằng giúp đỡ, khuyên nhủ, chia sẻ với nó trc' kia. Nó tự tạo cái khoảng cách với "bạn thân của nó" chứ ko phải là tại, bị, thì, là... gì gì ở tụi này nhá! Đến giờ phút này anh iu nó đã rời xa nó thì chỗ dựa dường như lung lay, rồi nhờ cậy tới bọn "bạn thân của nó", rồi mới ko lâu lại tự nhận ra là xa với cách. Đúng là mày thật khác & thay đổi nhanh chóng thế! Nực cười khi mày nhận thức chậm như thế đấy! Riết rồi tao mệt mỏi với mày lắm đấy có bít ko? Dù rằng lúc gặp thì tao lun cười nói như chưa từng xảy ra gì nhưng trg lòng trg tiềm thức thì lại có vấn đề đó. Vì đã mệt mỏi nên sẽ ko khuyên nhủ gì nữa, những gì đã khuyên thì cũng nói rất nhìu nhưng "ngựa wen đường cũ" nên đã thất vọng nhìu rồi. Với lại mày cũng đủ lớn để nhận thức nó là đúng hay sai chứ ko còn là đứa trẻ 3t mà phải dặn dò. Vì đã mệt mỏi nên thỉnh thoảng rủ mày cho đủ bộ nhưng níu mày ko đi thì ok sẽ ko đi, ko phải nói nhìu. Ko phải lúc nào những gì mày mún thì tụi này sẽ đáp ứng cho mày, với tao thì ko nhưng với Á thì chắc nó mềm lòng hơn tao, mà tao cũng sẽ ko liên wan tới.
Tối đến 7h mấy đã thấy bùn ngủ, vô phòng ngồi lướt web chút gòi ngủ. Ngồi cũng tính rủ đứa này đứa kia lên thăm nhỏ Á vì lâu wá ko gặp nó với lại ko bít sao đt nó ko gọi đc. nên cũng đi kiếm coi sao. Ai dè nhỏ wa thăm còn zụ zỗ đem bánh tráng cho mình ăn nữa chớ, thăm hỏi trò chiện 3 điều 4 chiện thấy cũng đỡ. Bạn thân là thế này sao? Chỉ cần trò chiện đôi điều cũng cảm thấy phấn chấn lên chút. Thật ra thì tại vì thời gian nó lo cày kiếm tiền, lên thăm cũng đc. nhưng mà lên cũng có nói đc. gì đâu khi nó bận làm. Nghĩ lên đó cũng như ko nên thui khỏi lên mắc công làm phiền nó thêm. Với lại cũng ko có đứa "kạ kứng" nào đi với mình nên cũng lười, vậy là ở nhà riết [thành ra giờ ngủ bù cả giờ đi chơi, ngủ wá trời!]. Tối mai nhỏ đc. nghỉ nên rủ đi ka, chà mấy nay thèm ka wá chời nè! Ok mai đi hót cho đã hehe... Cũng nhờ nói chiện với nó 1 chút mà mới tỉnh, mà mới viết blog nà hehe...

Bạn thân tui đoá! ^^!
Àh sẵn post lên mớ avatar bữa wởn wởn ngồi làm cho chiến dịch góp avatar ở dienanh.net lun. Công nhận lâu lâu làm từ thiện nhảm ghia mờ hem bít có đc. chọn ko tại cũng ko rành làm avatar cho diễn đàn lắm, chỉ làm theo ý đồ cá nhân hehe... Với lại size 80x80 nhỏ wá cũng ko phát triển đc. nhìu ý cho lắm. Chữ DAN là bắt buộc nên avatar nào cũng phải có chứ hem phải lụm trg đó zìa khè đâu nghen! Mg là sẽ ko bị cuốn theo xu hướng đại trà của mí ng` khác là chỉ cắt hình, gắn chữ gòi chỉnh chút màu. Àh đây là Jiro - nhóm Fahrenheit Đài Lon:










Mọi ng` cuối tuần zui zẻ nghen! ^^!
Tối đến 7h mấy đã thấy bùn ngủ, vô phòng ngồi lướt web chút gòi ngủ. Ngồi cũng tính rủ đứa này đứa kia lên thăm nhỏ Á vì lâu wá ko gặp nó với lại ko bít sao đt nó ko gọi đc. nên cũng đi kiếm coi sao. Ai dè nhỏ wa thăm còn zụ zỗ đem bánh tráng cho mình ăn nữa chớ, thăm hỏi trò chiện 3 điều 4 chiện thấy cũng đỡ. Bạn thân là thế này sao? Chỉ cần trò chiện đôi điều cũng cảm thấy phấn chấn lên chút. Thật ra thì tại vì thời gian nó lo cày kiếm tiền, lên thăm cũng đc. nhưng mà lên cũng có nói đc. gì đâu khi nó bận làm. Nghĩ lên đó cũng như ko nên thui khỏi lên mắc công làm phiền nó thêm. Với lại cũng ko có đứa "kạ kứng" nào đi với mình nên cũng lười, vậy là ở nhà riết [thành ra giờ ngủ bù cả giờ đi chơi, ngủ wá trời!]. Tối mai nhỏ đc. nghỉ nên rủ đi ka, chà mấy nay thèm ka wá chời nè! Ok mai đi hót cho đã hehe... Cũng nhờ nói chiện với nó 1 chút mà mới tỉnh, mà mới viết blog nà hehe...

Bạn thân tui đoá! ^^!
Àh sẵn post lên mớ avatar bữa wởn wởn ngồi làm cho chiến dịch góp avatar ở dienanh.net lun. Công nhận lâu lâu làm từ thiện nhảm ghia mờ hem bít có đc. chọn ko tại cũng ko rành làm avatar cho diễn đàn lắm, chỉ làm theo ý đồ cá nhân hehe... Với lại size 80x80 nhỏ wá cũng ko phát triển đc. nhìu ý cho lắm. Chữ DAN là bắt buộc nên avatar nào cũng phải có chứ hem phải lụm trg đó zìa khè đâu nghen! Mg là sẽ ko bị cuốn theo xu hướng đại trà của mí ng` khác là chỉ cắt hình, gắn chữ gòi chỉnh chút màu. Àh đây là Jiro - nhóm Fahrenheit Đài Lon:










Mọi ng` cuối tuần zui zẻ nghen! ^^!
By Tartarus, # 11. May 2008, 08:06:16
By small_angel, # 11. May 2008, 17:52:51
By lazziie_ut, # 12. May 2008, 07:00:58
By small_angel, # 12. May 2008, 07:07:50
By lazziie_ut, # 12. May 2008, 07:30:37
By small_angel, # 12. May 2008, 07:44:49