My Opera is closing 3rd of March

The Secret Garden

Xin chào!?!?!?

Có thể nói cái này là đua đòi theo người ta nè p
Thỉnh thoảng lên mạng đọc được những bài hay, có ý nghĩa và đúng tâm trạng của mình, nên muốn lưu lại nhưng chẳng biết làm sao. Vì chữ mình xấu lại chẳng có khiếu thẩm mỹ, trí nhớ cũng chẳng tốt gì (nói chung là chẳng có gì được cả cry )
Vì thế nếu mà có người đọc được blog của mình thì tốt nhất đừng trong mong gì nhiều vì nó chỉ là được là theo cảm hứng nhất thời của mình thôi. Nên chẳng biết là sẽ được duy trì tới bao lâu và sẽ có được những gì giúp ít cho bản thân người khác.
Và cuộc sống của mình thì có thể nói là bình lặng. Nếu có những biến cố thì nó cũng giống như những gợn sống trên mặt hồ thôi. Bởi thế mình chẳng bao giờ viết nhật ký hay có những kỷ niệm thật sự đáng nhớ đến nỗi muốn quên cũng chẳng được. Một con người bình thường có 1 cuộc sống bình thường nhưng mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ mong ước 1 điều mọi người thân và bạn bè mình luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Đối với mình thế là đủ.jester

nhom nhac DBSK

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28