Thursday, March 31, 2011 5:15:48 AM
Vạn vật thế gian được phản ánh qua đôi con ngươi với tính chất vốn có của tạo hóa, chất phát và thành thật
Chiếu vào thân người thứ ánh sáng huyền ảo, bản chất từ đó mà được bộc lộ rõ ràng, không che đậy, không giấu diếm.
Đạp lên thứ gọi là khoảng cách để níu kéo hai tâm hồn, bù đấp cho nhau, soi rọi cho nhau.
Định luật dành cho người thông minh là phải luôn chứng minh mình đúng, định luật dành cho kẻ ngốc là hãy nên để cho cảm xúc dẫn đường
Dẫu sau thì trời cũng không tuyệt đường người. Muốn sống tốt, hãy giữ quy tắc này.
Chiếu vào thân người thứ ánh sáng huyền ảo, bản chất từ đó mà được bộc lộ rõ ràng, không che đậy, không giấu diếm.
Đạp lên thứ gọi là khoảng cách để níu kéo hai tâm hồn, bù đấp cho nhau, soi rọi cho nhau.
Định luật dành cho người thông minh là phải luôn chứng minh mình đúng, định luật dành cho kẻ ngốc là hãy nên để cho cảm xúc dẫn đường
Dẫu sau thì trời cũng không tuyệt đường người. Muốn sống tốt, hãy giữ quy tắc này.


