Mưa heo may
Saturday, 11. August 2007, 04:05:23
Bỗng nhiên trời lại đổ mưa...! ! Không phải những cơn mưa rào xối xả, thu rồi mà...đây có thể gọi là "Mưa heo may" đc không nhỉ? Ừ, phải rồi...cơn mưa mang dáng hình nơi đây.Cảm giác ở nhà 1 mình trời mưa mà lại nghe văng vẳng bên tai giai điệu romance cứ trống vắng nhường nào.Tôi nhớ lại ngày còn bé, mỗi khi trời mưa bố lại đến đó ở lớp.Ngày ấy tôi mới học lớp 1,2..nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn nên mỗi lần bố đến thì lại dỗi vì ...các bạn cuời con! Nghĩ mà thật là ngộ.Bây giờ thì lớn rồi , bố không đưa đi đón về nữa rồi, muốn cũng không đc.Có lần đi học ko mang áo mưa, đạp xe trong mưa mà lòng bỗng dâng hờn tủivì...chẳng có ai đón đưa.Từ giờ lớn rồi, phải tự biết lo cho mình_bố vẫn thường hay nói thế.Bước đi bằng đôi chân của mình .Ngày xưa ơi! dẫu biết rằng sẽ không bao giờ trở lại nhưng sao tôi vẫn lưu luyến lạ kỳ.Rồi những ngày sau, sẽ có ngừoi đưa đón tôi trong nững cơn muă chiều giá lạnh nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi quên...có những ngày mưa như thế.
