Skip navigation.

STICKY POST

Giới Thiệu tí chơi hen !

Tên: Phan Hoàng Uyên
Ngày chào đời: 02/06/1989
Sở thích: vọc web, bóng rổ, võ thuật
Ước mơ: mong 1 ngày nào đó có thể sang Nhật và Trung Quốc
Tính cách: ko thích nói nhiều, ko thích phiền phức, ko giỏi giao tiếp, hay quên, ko có thói quen bỏ cuộc, thích đi vòng vòng ngoài phố khi trời mát (ko có nắng), hay ăn vặt...
Thói xấu: quá trời kể ko hết (hehe)
Những lúc rãnh rỗi: đọc truyện, xem phim, vẽ vời, làm bánh, tổng vệ sinh phòng ở, ... (túm lại là ở nhà)
Những cái ko thích: về nhà thấy phòng mình bị lục tung lên, ghét những người hay ỷ lại, ghét kẻ hay lợi dụng bạn bè, ghét luôn mấy tên dê xòm. (túm lại cái gì đáng ghét là ghét hết (hehe))
Thần Tượng: LDP (FiFi) (-^_^-)
Ước mơ nghề nghiệp: có nghề nghiệp ổn định, ko sóng gió, nhiều tiền (ehehehe)

Nick Yahoo của sóc:



Những người bạn tuyệt vời nhất mà sóc yêu quý:


Thảo Nhóc


Heo


Thuận Vic


An Bé bự


Những người bạn luôn bên sóc sẽ chia những vui buồn:


Hương Điệu


Tuyến - Bé Bo


Minh - Panda


Free Counter
Bạn là Người truy cập thứ:
hit counters

Never Ending Dream...


Never Ending Dream
Thể hiện: Chưa biết (QT)
Inside your pain and sorrow never ending dream.
Still lives close to your wounder heart.
Don't fall apart let me hold you in my arms.
So you can heal your soul.
Drifting through the winds of time.
Feeling warmth of sweet memories.
Yoy'll realize you're not all alone always.
I'll be right here by your side.
Don't be afraid, open the door to your hear you'll find.
All the dreams that you believe it's waiting for you.
Shinging bright together we'll make it true.
Feeling your love, there's nothing to feare when you are near.
Through every season love grows you're part of my life.
Live with you this precious moment... forever.
I'm thinking of you always feeling you inside.
I hear only you gentle voice.
Your words of love when I close my eyes.
My heart can still feel your warm embrace.
I'm not afraid, every piece of my broken heart.
Shining bright, showing the way, I can see a new day.
And with you, gone find my tomorrow dream.
Feeling your love, bringing so much joy into my life.
Through every season love grows you make me feel alive.
Share with you this precious moment... forever.
Lòng bạn đau đớn và phiền muộn vì giấc mơ ko bao giờ kết thúc.
Cuộc sống vẫn chưa mở với trái tim tổn thương của bạn.
Ko còn mùa thu cho tôi giữ bạn trong cánh tay mình.
Vì vậy, bạn có thể để cho linh hồn bạn...
Cứ trôi theo hơi thở của thời gian...
Theo cảm giác của những kỷ niệm ngọt ngào...
Bạn sẽ thấy không phải tất cả các bạn luôn 1 mình
Tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh bạn.
Đừng sợ, hãy mở cánh cửa đôi tai bạn, bạn sẽ nghe thấy...
Tất cả những ước mơ mà bạn tin rằng nó đang chờ bạn.
Chúng tôi sẽ làm cho giấc mơ đó cùng nhau sáng chói.
Ko có gì lo sợ khi bạn đang ở gần cảm giác tình yêu của chính mình.
Thông wa mỗi mùa yêu thương phát triển bạn là 1 phần cuộc sống của tôi.
Sống với bạn là khoảnh khắc quý giá mãi mãi...

Tôi là suy nghĩ của bạn luôn cảm nhận được bên trong bạn.
Tôi chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng của bạn.
Nghe những lời yêu thương của bạn khi tôi nhắm đôi mắt mình lại.
Trái tim tôi vẫn có thể cảm thấy sự ôm hôn ấm áp của bạn.
Tôi ko sợ mỗi mảnh trái tim tan vỡ của mình nữa.
Các con đường sáng chói hiện lên, tôi có thể nhìn thấy một ngày mới.
Và cùng bạn đi tìm giấc mơ ngày mai của tôi...
Cảm giác yêu thương của bạn mang lại rất nhiều niềm vui vào cuộc sống của tôi.
Thông qua mỗi mùa yêu thương phát triển, bạn làm cho tôi cảm thấy tôi vẫn tồn tại.
Chia sẽ với bạn khoảnh khắc quý giá này mãi mãi...

Thiết Kế Banner Đơn Giản

Một thời gian dài mất máy sóc chẳng còn hứng thú viết gì cho blog nữa, nhưng nghĩ thế thì tiêu cực quá. Nhân dịp đang nghĩ hè, sóc viết tặng các bạn bài hướng dẫn thiết kế banner "tiêu chuẩn" của blog Opera hen. Áp dụng luôn cho những bạn không biết Photoshop (bảo đảm làm xong cũng biết sơ sơ) :

Click vào Read more... để xem

Read more...

Hướng dẫn rê chuột hiện trái tim bay lên

hihihi, lâu nay quên rằng mình còn độc chiêu này ^^. Nhờ bé quynhanh1994 góp ý nên mình viết bài này cho các bạn tham khảo nha.
bạn có thể xem thử tại blog của Sóc, rà chuột vào các đường link nó sẽ có trái tim bay lên ^^
thật ra rất đơn giản các bạn chỉ việc thêm đoạn này vào css:

A:hover {
COLOR: #6699cc; TEXT-DECORATION: none;
background: url("http://i7.photobucket.com/albums/y279/nhathung87/logo/timbay.gif");
background-position: bottom bottom;
}

các bạn có thể yên tâm link đó của sóc nên nó ko bao giờ die ^^
Lưu ý: nó phải nằm trên cùng và nằm ngoài thè BODY

Món quà đến muộn - Gửi nhox yêu

Chị và Tuyến vừa ghé nhà gửi em món quà, 2 đứa chị phải vất vả lắm mới gói được món quà đó cho em . Hương bận hcọ nên tụi chị ko nhờ bàn tay khéo léo của bã được. Hix....

Tuyến nhắn: lần sau có muốn tránh tụi này... thì đừng làm như vậy. Tụi chị ko trách em (Tuyến nó đang buồn nhiều chuyện nên giờ tâm trạng nó hem tốt, em thông cảm )

Món wà đó mang nhiều ý nghĩa lắm, đừng suy nghĩ nhiều hại óc ngen nhóx. Hôm em gọi điện cho chị (chính xác là nhá máy), mừng lắm nhưng chưa kịp nghe thì em cúp roài... gọi thì cứ gọi đi... chị chẳng nhớ em đã nói gì đâu, giờ em muốn tìm người tâm sự thì cứ phone cho chị... hiểu chưa nhox ?? Em đâu có lỗi, tụi chị cũng có trách cứ gì em đâu??? còn cuộc hẹn dạo Sài Gòn em đang bỏ lỡ nè... chẳng lẽ cứ ra đi như thế à ???
chị vẫn nhớ hoài cái kèo mà em hẹn dỡ dang nè, chừng nào sắp đi đừng wên lời em hứa nha

Không có Hương ở đây nên chị chưa nhắn lời nhắn của bã cho em được. Những lúc buồn hãy mở món quà tụi chị tặng và lắng nghe giai điệu của nó nhé...

Ừm, nhân dịp sinh nhật em chúc em luôn vui vẻ, sớm "giác ngộ" để còn cùng đi chơi với tụi chị nữa... giờ em đã già thêm 1 tuổi ùi, đừng suy nghĩ và suy diễn những chuyện vớ vẩn nữa nha nhox. Cầu mong gia đình em sẽ đầm ấm hơn, mong mọi người xung quanh em sẽ sưởi ấm được cho em (ko biết có tụi chị ko? ). Hãy biết trân trọng những gì em đang có, nâng niu những gì em tạo ra, yêu thương những thứ em cần và luôn vui với những gì em đã chọn.

Tái bút: mai tụi chị tổ chức đại sinh nhật cho tụi nó, mọi người sẽ nhớ em lắm, sẽ up hình lên cho em xem, chờ nhé... (-^_^-).

..::: The End :::..