Happiness Now !

Subscribe to RSS feed

Tình yêu là gì ?

Từ những thứ cao thượng như hy sinh cho đến ghen tuông đều là vỏ bọc bản ngã mỗi cá nhân. Từ những chuyện tình lừng danh thế giới trong văn học, hay trần trụi như xã hội của những kẻ đê tiện cũng không thể vượt thoát khổi nó . Thế nên con người không thể nhận ra được cái cốt lỗi bên trong. Chỉ khi nào từ bỏ bản ngã, ta mới thấy được tình yêu nguyên vẹn hoàn mỹ.

Và khi đó ta mới có thể sống hạnh phúc mãi mãi.

Bệnh hưng cảm

BỆNH HƯNG CẢM

Bác sĩ Bế Thế Hiển là trưởng khoa lâm sàn của bệnh viện tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội). Những câu chuyện kể của chuyên gia về các bệnh tâm thần này ban đầu sẽ khiến bạn cá cảm giác được tham dự 1 festival nhưng rồi bạn sẽ thất shock, thấy lo lắng khi biết rằng có không ít người trẻ đang bị rơi không trọng lượng trong căn bệnh này: hưng cảm cấp độ nhẹ, hưng cảm có loạn thần và thậm chí không biết mình mắc bệnh. Những nhân vật trong câu chuyên của bác sĩ Bế Thị Hiển đều có chung 1 mẫu số: trẻ, trí thức và ngập tràn ước mơ hoài bão.

NỖI ÁM ẢNH VỀ KHÁT VỌNG THAY ĐỔI THẾ GIỚI
T là 1 blogger có lượng page view rất cao vì những entry sâu sắc về cuộc sống, dù công việc của cậu chẳng liên quan gì đến viết lách: lập trình viên. T đã từng là học sinh trường chuyên, đã từng tham gia cuộc thi tuyền học sinh giỏi quốc gia và từng đi du học ở Úc. Với gia đình bạn bè T là niềm kì vọng, là một phần mềm hoàn hảo.
Thế nhưng, giờ thì sáng nào T cũng phải đến bệnh viện tâm thần để điều trị: ban đầu là thuốc men sau đó là tập thiền. Bạn bè bị shock toàn tập khi phải đối diện với 1 T hoàn toàn khác. Cậu ta mua đến hàng triệu đồng tiền card điện thoại chỉ để gọi điện và để nói về những ước mơ của mình. Bác sĩ Hiển nói rằng, những người rơi vào trạng thái hưng cảm như T bỗng nhiên nói rất nhanh, làm rất nhiều việc, trong đầu tràn ngập nhiều ý tưởng, lúc nào cũng thấy vui, phấn chấn, hạnh phúc rạng ngời và tiêu tiền không kiểm soát.
T bảo rằng: "Đừng lo về chiến tranh, hãy để tôi gọi điện cho Bush" và rằng "Chúng tôi cần phải thương thảo về chuyện này, tôi với Bush đã từng là bạn, là đồng minh. Trái đất này cần hòa bình như cần nước và ánh sáng mặt trời vậy. Hãy để tôi làm việc cần làm: thay đổi thế giới này cho phù hợp với mong muốn của nhân loại!". Trong cơn hưng cảm, T nói như bị thôi miên, nói như thể nếu dừng lại hoặc chậm đi 1 chút, có thể cậu ấy sẽ chết mất. Rằng: "Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay vẫn cần một chương trình bình ổn để thiết kế lại diện mạo đẩt nước. Phải chú trọng việc trả lương cho người giỏi, đầu tư cho việc đào tạo nhân lực ở nước ngoài và trong trường hợp ngân sách có thể bị thâm hụt thì tôi nghĩ là có khi bán cầu Chương Dương đi, đã có 1 đối tác vừa gởi mail yêu cầu được mua lại cây cầu này"....!!!
Nếu không có thuốc và sự can thiệp của bác sĩ, T sẽ tiếp tục bị cuốn vào những ước mơ "làm cho dân giàu nước mạnh", những kế hoạch để làm cho "cuộc sống của mỗi người có ý nghĩa đến từng cm". T đã sục sạo trên google tìm những số điện thoại, những địa chỉ mail của những tổ chức quốc tế, những người nổi tiếng để phát đi một thông điệp tha thiết về hòa bình. Tất cả những điều T nói đều đẹp và ai cũng mong chờ. Gặp bất cứ ai trên đường, T đều muốn họ lắng nghe về các kế hoạch của mình. Trong cơn hưng cảm cậu ta diễn thuyết trôi chảy như một chính khách thực thụ.
Chỉ có điều bây giờ... T đang thay đổi thế giới trong phòng bệnh nhân của viện tâm thần. Những người đau đáu về ước mơ "thay đổi thế giới" như T đông đảo đến mức người ta đùa rằng có thể lập một "câu lạc bộ thế giới hòa bình thịnh vượng và phát triển" ngay trong 1 bệnh viện. Vào cùng đợt với T còn có 1 bạn trẻ khác đi đâu cũng xách laptop, mặc complet, đeo cà vạt. Bạn này thì luôn nói với mọi người rằng sắp phải đi họp quốc hội và các cuộc họp thường niên của Hội đồng bảo an liên hợp quốc. Theo bác sĩ Hiển thì trường hợp như của T là một dạng hưng cảm có loạn thần.

GIẤC MƠ QUYỀN LỰC VÀ TIỀN BẠC

A vốn là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, ra trường A được bố mẹ đầu tư thành lập một công ty xúc tiến thương mại. A vốn xinh xắn ăn mặc hiện đại lúc nào cũng tươi tắn mỉm cười. Đôi khi bạn bè thấy A mặc đồ với những sắc màu hết sức sặc sỡ thậm chí nổi bậc quá sức cần thiết. A thích đi du lịch và shopping ở nước ngoài. Mọi việc sẽ không có gì bất thường nếu như mẹ cô không phát hiện rằng một chuyến mua sắm từ Hồng Kông trở về của A tiêu tốn hết gần 80 triệu đồng và cơ man nào là quần áo đồ đạc theo về. Những số tiền lớn trong tài khoản bỗng nhiên biến mất. Và ngay sau khi mẹ cô khen con gái mình xinh đẹp liền được con rút ví và tặng thưởng cho mẹ 5 triệu đồng thì bà mẹ hiểu... đã đến lúc cần phải đưa A vào bệnh viện. Trong laptop của A có rất nhiều files kế hoạch chi tiết và cụ thể về việc xây dựng một tập đoàn đa quốc gia từ công ty khởi nghiệp nho nhỏ của mình. A đã in card và sửa lại tên công ty và trong đầu lúc nào lúc nào cũng tràn ngập về một tập đoàn kinh tế hùng mạnh nổi tiếng toàn cầu, lịch làm việc của cô gái này luôn đầy ắp các cuộc hẹn & các cuộc làm việc. Rất nhiều người nổi tiếng được A mời đến để nói chuyện. Một số người cũng đã đến và ngạc nhiên khi sau mỗi cuộc cafe đều được A tặng một khoản tiền lớn.
Bà mẹ xót của khi mất tiền và tìm mọi cách đưa A và bệnh viện. Chỉ có điều cô nàng này một mực cho rằng mình đang sống rất lạc quan và không hề cảm thấy có gì khác thường. Khi nhập viện A còn ra điều kiện rằng: "Nếu như 9h sáng hôm sau giám độc bệnh viện bàn giao toàn bộ công việc quản lý ở đây cho tôi thì tôi sẽ chấp nhận ở đây 1 thời gian. Sẽ phải mất khoảng 3 tháng để cải tạo lại phòng làm việc và phòng bệnh nhân, mất khoảng 1 tuần để thay đổi bộ máy hành chính rườm rà. Cần phải tính đến việc điều trị bệnh tâm thần qua internet cho bệnh nhân ở xa hoặc ở các quốc gia khác"....!!!!

KẾT
Ý kiến của bác sỹ Hiển về bệnh hưng cảm: "Những biểu hiện của bệnh hưng cảm có ở rất nhiều người quanh chúng ta, nhưng không hẳn ai cũng có thể tự nhìn nhận đó là bệnh. Những bệnh nhân đến đây đều trải qua 1 giai đoạn dài có những biều hiện cụ thể về bệnh nhưng bản thân cả gia đình bạn bè đều coi đó là một sự thay đổi tính cách bình thường. Chỉ khi những người này lao vào thực hiện từng bước những ước mơ hoài bão của mình thì người nhà mới tìm cách để đưa đi điều trị. Hưng cảm là một dạng rối loạn cảm xúc đối lập với trầm cảm. Đó là thời điểm của sự hưng phấn về cảm xúc, tu duy và vận động. Bệnh nhân luôn cảm thấy khoan khoái dễ chịu, nói nhiều, vận động nhiều can thiệp vào mọi việc trong tầm nhìn không hề mệt mỏi, tràn trề lạc quan về tiền đồ của mình hoặc bản thân bằng việc tin rằng mình là thiên tài, là chính khách, là người giàu có xinh đẹp và được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên những người rơi vào hội chứng này sẽ dần bị suy kiệt về thể lực giảm nhu cầu ăn, rối loạn giấc ngủ ..."

(theo "Thời báo sinh viên")

Điều kiện cần và đủ để cưới vợ


1/ Phải có nhà riêng





2/ Nhà vệ sinh phải đặt chuẩn riêng biệt và thoáng mát





3/ Có xe riêng





4/ Vẻ ngoài manly, bóng bẩy





5/ Có công ăn việc làm với thu nhập ổn định



Copy Từ: http://congdongvip.com