Skip navigation.

STICKY POST

Tp HCM 20/12/2007

,

Kính chào các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị và các Bạn đến đã thăm nhà con ạ. Con rất vui được cùng các cô chú dạo chơi trong ngôi nhà kỷ niệm này - Ngôi nhà này là nơi Mẹ lưu giữ tất cả những kỷ niệm của con mà Mẹ góp nhặt được. Vì vốn từ vựng của Mẹ có hạn nên đôi lúc Mẹ không thể hiện hết được những điều Mẹ muốn chia sẻ, gởi gắm hay lưu lại những thay đổi của con. Nhưng Mẹ vẫn sẽ cố gắng làm hết mức có thể để sau này con lớn lên, tự đôi bàn chân con sẽ bước vào ngôi nhà này, và sẽ tìm lại được những kỷ niệm thời bé thơ của mình. Để con hiểu hơn tình cảm lớn lao mà Ba Mẹ dành cho con. Và bây giờ con xin tự giới thiệu đôi chút về mình ạ: Con tên: TRƯƠNG CÔNG KHÁNH - Tên thường gọi là: PON Sinh ngày: 02/04/2008 nhằm ngày 26 tháng 02 năm Mậu Tý. Con cất tiếng khóc đầu tiên chào đời lúc 14h30 trong niềm hân hoan chờ đón của Ba Mẹ, của Ông Bà Nội Ngoại, cùng Cô Dì.. Tại bệnh viện đa khoa tĩnh Quãng Nam. Con là con của: Ba Luận và mẹ Linh. Sở thích của con là: Ti mẹ Đôi nét vậy thôi ạ. Bây giờ mời các cô chú cùng dạo chơi và nhớ lưu lại bước chân của mình ở những nơi cô chú đã bước qua để con tiện việc tiếp đón và cám ơn nhé. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để ghé qua thăm con ạ..

Lilypie Kids birthday PicLilypie Kids birthday Ticker BẠN LÀ LƯỢT KHÁCH THỨ ĐÃ ĐẾN THĂM GIA ĐÌNH KHÁNH

CÔNG VIÊN TAO ĐÀN - 18/10/2009

Hôm nay trời đẹp sau bao ngày âm u bởi ảnh hưởng bão và áp thất nhiệt đới, Bố Mẹ cho mình đi công viên.
Mẹ diện cho mình bộ vía đặt hàng của dì Belle







Lười viết quá, úp ảnh trước.

TÌNH TRONG CÔNG VIÊN

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mình bèn lang thang nơi chốn công viên. Công viên hôm nay thật đông vui, các anh chị cắm trại thì phải. Ban đầu, khi vừa đến cổng thì gặp ngay chương trình quãng cáo của sữa Fristy, nhạc nhẽo ầm ĩ, làm bước chân mình bước đi không đặng, phải đứng lại nhảy vài điệu -các Anh Chị cứ nhìn mình cười mũm mĩm.
Rồi mình lang thang đi hái hoa bắt bướm. Xa xa, có một chị áo đỏ cứ ngồi buôn điện thoại, mình thích áo đỏ, thích điện thoại. Mình lân la lại gần nhưng dại gì làm quen trước, mình cứ nhởn nhơ phía trước, đùa giỡn cùng Bố Mẹ, giả vờ không thèm quan tâm đến chị áo đỏ kia. Vì mình biết, thế nào thì mình cũng lọt vào tấm ngắm của chị ta. Đúng thật, mình chơi một chút thì chị ta lấy máy ảnh ra chụp mình. Mình liền tiến tới, thấy thế chị ta đưa tay nắm lấy tay mình

Rồi còn bế mình lên ghế ngồi cạnh nữa chứ. Ngồi bên chị, chị làm gì mình cũng để ý, chị có cái điện thoại màu hồng thật đẹp, cả cái máy ảnh và cái bao đựng máy ảnh cũng lạ nữa. Mình muốn được cầm chơi một tí nhưng chị ta biết ý lấy trong túi xách ra cho mình một cục Robic, rồi còn bày mình vặn nữa chứ.

Nhưng mình không thể nào vặn được, mình vẫn thích chiếc điện thoại màu hồng kia, chị cũng chiều và đưa cho mình, nhưng khi mình vừa cầm trên tay thì Mẹ chạy tới bảo "Con trả lại cho Cô đi, điện thoại của Cô con không được cầm nhé" và mình phải trả lại cho chị dù trong lòng không muốn. Rồi Mẹ nói chuyện gì đó với chị chút xíu rồi bắt mình phải tạm biệt chị. Mình bye bye nhưng trong lòng quyến luyến, vì vẫn chưa được phá điện thoại và máy ảnh của chị.

BỊ HÔN

Anh Bảo con Dì Vy bạn Mẹ mới sinh nhật tròn 3 tuổi hôm 2/10 - nghĩa là anh hơn con đúng 18 tháng. Anh rất yêu em bé, nên mỗi khi có dịp gặp con là anh nựng con trai mẹ thế này.



Anh rất ngoan, không đánh bạn/em, biết nhường nhịn đồ chơi cho em, nhưng mỗi tội nựng em của Anh mà Ba phải đi theo nhắc nhở Anh suốt " nhẹ thôi, đau em", hehe.

NỤ HÔN

:heart: Khi người ta biết hôn lần đầu thì nụ hôn của người ta thật ướt ác - nghĩa là hôn xong mặt của người được hôn sẽ ướt
:heart: Khi người ta được dạy hôn bằng mũi thì khi hôn người ta chúi mũi vào khịt khịt - chẳng sướng gì cả
:heart: Và khi người ta lớn thêm chút nữa thì người ta sẽ hôn khi thấy người khác chu miệng ra chờ người ta tặng cho nụ hôn (người khác ở đây chỉ có thể là Bố or Mẹ người ta mà thôi).
:heart: Và bây giờ, khi nhận được yêu cầu "Con trai hôn Mẹ cái nào" thì người ta hành động như thế này.

Ghét lắm cơ, thèm được hôn một cái nhưng toàn phải hôn người ta không à.:love: :love: :love:

BÁN THAN ĐÊY

Hôm qua con làm Ba Mẹ một phen hú vía. Đang đi làm thì Ba gọi cho Mẹ báo là cô giáo ở lớp con gọi báo đón Khánh về vì Khánh cứ ăn hay uống vào là ói hết ra. Vì là ngày cuối tháng nên công việc Mẹ bận quá ko thể xin phép về sớm nên Mẹ nhờ Ba về đón con. Nghe Ba kể, vào lớp thấy con mà Ba xót cả ruột, chỉ từ trưa đến 3h30 mà con xanh như tàu lá chuối, con hốc hác nhìn vào chỉ thấy mỗi hai con mắt mà thôi.
Chiều Mẹ về thì Ba Mẹ đưa con đi khám, trời thì mưa, sợ con bị trúng gió nên Ba Mẹ đưa con đi bằng taxi, vậy mà trên đường đi con ói trên taxi hết hai lần. Càng ói càng khát nước, con uống nước vô thì lại ói ra. Mẹ xót con nên nước mắt cứ muốn lưng tròng. Đến phòng khám kể bệnh tình thì bác sỹ bảo đi siêu âm coi con có bị lồng ruột không, may quá, kết quả không sao. Bác sỹ bảo chắc là rối loạn tiêu hóa nên chỉ định cho tiêm một mũi thuốc chống ói.
Vì thời gian gần đây Mẹ đọc báo hay thấy tình trạng tiêm thuốc và bị sôc thuốc dẫn đến tử vong nên khi nghe nói tiêm Mẹ cũng sợ sợ cứ hỏi Bác Sỹ thuốc này tiêm có sễ bị sốc thuốc không, mặc dù bác sỹ nói không sao nhưng Mẹ cũng lo lắm. Phần con thì mệt mỏi nên Mẹ bế trên vai con cứ thiêm thiếp ngủ quặc ngủ quẹo.
Ơn tròi là tiêm thuốc vô hình như đúng bệnh nên con phản ứng tốt, output lỏng như lời bác sỹ nói, ra hết tất cả những khó chịu trong bụng con. Sáng nay mẹ lại cho con đi học bình thường. Mẹ có dặn cô giáo là nếu con có biểu hiện gì thì gọi ngay cho mẹ, nhưng sáng giờ không thấy cô gọi. Chắc là con ổn rồi.
Thương con trai Mẹ quá, đã còi cọc lại hay bệnh tật, mong cho con qua khỏi giai đoạn này.

ĐÁM CƯỚI DÌ TRANG BẠN MẸ

Đám cưới Dì trúng thứ 6, lại mời vào buổi trưa, nhưng đám bạn thân này ai cũng tranh thủ sắp xếp để đến dự đông đủ. Tình bạn nhen nhóm lúc Mẹ đi học thêm lớp Kế toán buổi tối, chỉ chơi với nhau trong một năm học, sau đó thì kẻ lấy chồng bỏ học, người thì đơn vị cho đi học, người thì lý do này lý do kia cuối cùng chỉ còn Mẹ và dì Vy học cùng nhau cho đến khi tốt nghiệp. Vậy mà tình bạn vẫn rất thắm thiết mặc dù rất hiếm khi gặp nhau.
Hôm đám cưới dì Trang, được gặp lại mọi người Mẹ rất vui, không bõ công Mẹ và Ba bỏ nữa ngày làm việc, chạy hơn 40km để đến dự đám cưới Dì.
Trong hình từ trái qua: Dì Uyên, Dì Đang - đẹp gái nhất trong đám bạn nhưng có một đứa con thì không đủ tự tin để chụp hình mà phải ngồi núp phía sau vậy đó, Dì Cúc, Cô dâu, Mẹ và Dì Vy - dì Vy nhỏ tuổi nhất nhưng cao nhất và có võ nhất vì con dì Vy đã ba tuổi rồi.

Còn hình này từ trái qua là chú Trường - bạn cùng học, chú Sang - chồng dì Đang, chú rể - chú Liêm, ba Luận và chú chồng dì Uyên.

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Cứ hễ chủ nhật là mình lại thích lang thang đây đó, không đi công viên thì cũng phải cà phê. Mình chỉ ở nhà khi ông trời bị ốm hoặc khi mình bị ốm.
Một mình mình ngồi chễm chệ

Gọi món kem có màu sắc tông xuyệt tông với màu áo

Ngắm các cô chân dài váy ngắn lạng qua lạng lại. Đời thú vị làm sao.

NGÀY KHAI GIẢNG ĐẦU TIÊN.


Đã 10 năm rồi cả Ba và Mẹ đã quên đi cái niềm vui của ngày tựu trường mồng 5 tháng 9.
Để hôm nay cảm xúc lại ùa về, nôn nao, bồi hồi như cái thời cấp 1 của Mẹ vậy. Bởi hôm nay, không phải Mẹ, không phải Ba mà là con trai của Mẹ sẽ vinh dự được dự buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời con. Con thì còn nhỏ quá để cảm nhận được sự khác biệt của ngày hôm nay nên con vẫn vậy, vẫn ngủ nướng đến khi Ba Mẹ kêu dậy đi học, vẫn ê a khi vừa mở mắt chào ngày mới, vẫn bye bye Mẹ, mi gió Mẹ và "Ạ" Mẹ rồi ngồi trước xe Ba. Vẫn là Ba đưa con đến trường, nhưng có khác một tí là Mẹ vẫn chạy xe theo hai Ba con. Vì Mẹ muốn được nhìn thấy quang cảnh của ngày khai giảng ở trường con thế nào. Mặc dù chỉ để nhìn thôi rồi quay xe đi và cũng kịp để gởi cho cô giáo máy ảnh để chụp cho con những tấm ảnh trong khoảnh khắc này.






Hôm nay thì con đã được 17 tháng và 3 ngày, và con đã đi học được 5 tháng 14 ngày (Con trai Mẹ đã tròn 17 tháng đúng ngày 2/9 - ngày này Sài Gòn lại mưa nên Ba Mẹ chẳng cho con đi chơi đâu cả.). Ban đầu thì Mẹ cảm thấy thương con khi phải cho con đi học khi còn nhỏ quá, lúc đấy con chỉ mới biết bò. Nhưng giờ thì Mẹ thấy cho con đi học sớm cũng có nhiều cái hay. Cho con đi học Mẹ không chỉ mong con được ăn, được ngủ được chơi và mỗi tháng tăng vài trăm gram mà Mẹ còn mong con học được rất nhiều điều hay. Những điều nhỏ nhặt nhưng không đơn giản với một đứa trẻ con, như giờ ăn con phải ngồi thế nào, giờ ngủ con phải nằm làm sao, trước giờ ăn thì phải rửa tay, ăn xong phải biết uống nước cho sạch miệng. Rồi con phải chơi như thế nào, cái nào được phép chơi, cái nào không, cái nào dơ, cái nào nguy hiểm. Cách chia sẻ và nhường nhịn đồ chơi cùng bạn bè....Còn nhiều nữa nhưng tuổi của con bây giờ chỉ cần thế thôi. Và những điều Mẹ bận tâm hầu như được giải quyết khi con may mắn được học với cô Hiếu, cô Hiếu rất dễ thương, nhanh nhẹn và đặc biệt cô rất yêu trẻ. Cô còn là một giáo viên trẻ giàu kinh nghiệm và có phương pháp sư phạm. Mẹ nói riêng, và tất cả phụ huynh của lớp Kitty nói chung rất an tâm và hài lòng khi gởi con cho cô. Thay mặt tất cả phụ huynh của lớp Kitty Mẹ Khánh cảm ơn cô Hiếu thật nhiều.

P/s: Nhìn lại thì không có tấm hình nào của buổi lễ cả, chỉ có mấy tấm hình cô chụp sau khi lên lớp.

2/9/2009 - CON TRÒN 17 THÁNG

Con trai Mẹ đón tháng 17 bằng một trận sốt, ho, sổ mũi đến 4 ngày. Làm Mẹ cũng phải nghỉ không lương ở nhà 4 ngày để chăm con. Bốn ngày ở nhà Mẹ thực sự làm con bò sữa khi con nhõng nhẽo suốt ngày chỉ đòi Ti mẹ, lắm lúc Mẹ vừa đau, vừa mỏi do nằm nhiều phải quát tháo con. Cũng may mấy ngày đó Bà Ngoại và dì Út vào chơi nên Bà trở thành người chăm lo cơm cháo cho hai mẹ con, nếu không chắc hai mẹ con nhịn đói luôn.
Chân dung của trai 17 tháng sau khi khỏi bịnh đây.

Và tình hình rất chi là tình hình khi số cân nặng còi cọc của con đã ít lại càng thêm ít sau vài ngày bịnh. Cụ thể là 10kg3 giảm còn 10kg. Trông con sút đi mà thấy tê tái cõi lòng.
Chúc con trai của Mẹ mau chóng lấy lại phong độ để đạt đủ tiêu chuẩn khi lên 2 con nhé.

Đây là hình con đi coi pháo hoa khánh thành cầu Phú Mỹ đúng ngày con tròn 17 tháng
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30