Skip navigation.

Mười hai tháng, mười bảy ngày và bảy bước đi đầu tiên.

Hôm qua, đang chơi, bỗng dưng con đứng dậy và đi thẳng vào tường. Ôi, Mẹ mừng không gì tả xiết, ba và Mẹ vỗ tay cổ vũ con tập đi. Con thừa thắng xông lên, cứ hết đi qua Mẹ rồi đi lại Ba. Mẹ thì vừa vỗ tay vừa đếm từng bước đi của con, con đi đúng bảy bước. Tuy con mới tập đi nhưng con đi rất vững, hai tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Nhận định của mọi người là, tuy con biết đi trễ nhưng đi rất vững, không hấp tấp, khi con đứng lên, lấy thăng bằng kỹ, và nhìn trước hướng đi rồi con mới đi. Chiều Ba Mẹ dắt con ra đường biểu diễn cho hàng xóm coi, mọi người bất ngờ vì mới hồi sáng nay con còn chưa biết đi mà. Đúng là nuôi con có nhiều điều thú vị hạnh phúc quá.


GIẬN CHỒNG

Entry này xuất hiện trong đầu Mẹ ngay sau khi Ba vừa gọi điện cho Mẹ. Ba và Mẹ đi làm mỗi người một nơi nên ngày nào Ba cũng gọi điện hỏi thăm Mẹ mặc dù sáng đi tối về là gặp lại.
Khi chưa có con, những câu Ba thường hỏi Mẹ qua điện thoại là "Em khỏe không?, hôm nay em làm việc có vui không?, Em ăn cơm chưa?...."
Bây giờ có con, Ba gọi điện cho Mẹ lúc nào cũng có một câu hỏi: "Con sao rồi Em?", không thèm hỏi thăm Mẹ chi hết - Vì Ba đi làm xa hơn nên thường buổi sáng Mẹ đưa con đến trường.
Giận.
Ba còn nói, lúc chưa có con thì Mẹ là cục vàng, bây giờ thì con là cục vàng, không biết Mẹ thành gì đây, hic.
Giận.

CON TRAI ĐI HỌC

Thế là con trai Mẹ đã đi học được 23 ngày rồi, tuần đầu tiên con đi học một buổi cho quen với cô giáo, tiếp theo là học nguyên ngày. 23 ngày đi học, Mẹ chỉ cho con nghỉ một ngày vì lý do con bị tiêu chảy, còn lại con đi học đầy đủ. Lúc con chuẩn bị đi học, mọi người cứ dọa Mẹ là trẻ mới đi học dễ bị bệnh lắm, nên có khi cả tháng cũng chưa quen, có người cho con đi học cả tháng nhưng chỉ học được 3 hay 4 buổi thôi vì bệnh phải nghỉ. Mẹ lo lắm, vì Mẹ chỉ gởi con đi học trước có 10 ngày trước khi Mẹ đi làm lại. Nhưng trộm vía con trai Mẹ, không sao cả.
Nhớ lại những ngày đầu tiên đi học, cứ đến lớp, thấy cô giáo là con ngoảnh mặt ra sau, không cho cô bồng, rồi dến ngày thứ tư đi học, chỉ cần Ba Mẹ chở đến trường là con lại khóc. Nhưng cũng may là con không khóc lâu, chỉ khóc tí xíu rồi cô dỗ dành đồ chơi là con lại nín tuy có hơi nhõng nhẽo đòi cô bồng suốt.
Đền giờ thì con quen và ngoan rồi, Mẹ đưa đến lớp là đưa tay cho cô bồng, chiều Mẹ đến đón thì có khi thấy con đứng ôm hàng rào nhìn ra ngoài( chắc là con đang trông Mẹ), có hôm con ngồi chơi bập bênh một mình, hôm thì ngồi chơi cùng các bạn. Con đi học ăn uống cũng ngoan hơn, có giờ giấc hơn, ngủ cũng đầy đủ, lại có bạn bè vui vẻ, không khí cũng mát mẻ hơn ở nhà. Nói chung là cho con đi học sớm Ba Mẹ thấy thương con lắm nhưng giờ thì cũng yên tâm rồi.
Vì Ông bà Nội Ngoại đều ở xa, Ba Mẹ lại đi làm, chính vì vậy con không được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, đó là một thiệt thòi lớn của con. Nhiều lúc đi ngoài đường, nhìn các em bé khác được ông bà dắt đi chơi, nghĩ đến con Mẹ chạnh lòng đến ứa nước mắt. Ngày chuẩn bị hồ sơ cho con đi học, đêm nằm ngủ Ba cứ nói: " nghĩ đến con đi học phải ngồi chơi một mình, sẽ không được Mẹ cho đi dạo mỗi chiều, sẽ ngủ một mình..........." Ba nói làm Mẹ khóc nước mắt đầm đìa. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi, con đi học ngoan Mẹ cũng mừng. Con trai Mẹ cố lên nhé. Ba Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Cu Bol còi của Mẹ ơi.

GHÉP HÌNH BẰNG PHOTOSCAPE

Dạo quanh nhiều nhà thấy hình ghép ghép Mẹ thích ghê nhưng không biết làm thế nào, rồi vô tình vào nhà mebebong mẹ học được cách ghép hình bằng photoscape, Mẹ tải về và ghép liền cho con vài tấm. Mẹ post lên khoe với mọi người, chỉ làm thô vậy thôi vì Mẹ chẳng có một tí gì về thẩm mỹ nên không thể đẹp hơn được.
HÌnh này chụp lúc con 1 tháng tuổi:

Hình này lúc con mới bắt đầu biết lật (tháng thứ 3):

Bốn tháng tuổi:


Năm tháng tuổi:

Tháng thứ 6:

Tháng thứ 8:

Bonus thêm hai tấm hình chụp hồi đám cưới Bố Mẹ:

HAI NĂM NGÀY CƯỚI

Hai năm trước thì thế này:

Và bây giờ:

Hạnh phúc giản đơn.

SINH NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA CON TRAI YÊU.


Sắp đến sinh nhật con, trong lòng Mẹ non nao như sắp đến một ngày trọng đại nào đó, Mẹ vui lắm.
Chiều hôm trước, đi làm về, Mẹ lăng tăng đi sắm sửa đủ thứ, một mình không chở hết làm Mẹ phải lăng tăng mấy vòng, trước hết Mẹ ghé vào chợ mua nếp, mua đậu, mua gấc để nấu xôi chè, rồi Mẹ về ghé ngang trường đón con. về nhà gởi con cho ông Nội Mẹ lại đi mua hoa, mua trái cây, mua bánh kem... mệt lắm mà vui ghê.
Sinh nhật đầu tiên của con, là thôi nôi nên phải cúng 12 Bà mụ, đáng lý phải làm ngày âm mới đúng nhưng Ba không thích. Sáng ra ông Nội dọn xôi chè, trái cây ra cúng. Con trai Mẹ vẫn ngủ khì. Dù sinh nhật con nhưng Ba Mẹ vẫn phải đi làm, con vẫn phải đến trường, mẹ mang theo bánh kem gởi cô giáo để con mừng sinh nhật cùng các bạn.
Đây là bánh kem ở trường nè:

Các cô giáo hát Happy birthday, con ngồi vỗ tay:

Cô Vân tặng quà cho con, bạn Thịnh chắc là đòi gói quà không được nên đứng khóc:

Toàn cảnh ở lớp học:

Đây là bánh kem Ba mua cho con để mừng sinh nhật cùng cả nhà:

Hai Mẹ con cắt bánh kem:

Toàn cảnh ở nhà (ông Nội ngoài quê mới vào, dì Năm, cô Hiền, chú Thắng, chú Cường, chú Bic và cô Trang):

Sinh nhật con đơn giản quá, nhưng tình yêu của Ba mẹ và mọi người dành cho con luôn đầy ắp con nhé.
Mẹ chúc con trai của Mẹ ăn ngoan, lớn nhanh, nhanh biết nói, nhanh biết đi.

THƠ CON CÓC

Mẹ i meo chào mọi người trong công ty về quê, anh cùng phòng gởi tặng lại bài thơ con cóc, đọc nghe hay hay. mẹ thì chả biết gì về thơ văn cả, nhưng được biết ở đất Opera này có rất nhiều cây văn Thơ giỏi nên mẹ post lên đây, mong có ai vào đọc tức cảnh sinh thơ trên đất nhà khánh cho vui nhà vui cửa, thơ xuân 2009.
Chào năm Kỷ Sửu
Niềm vui vĩnh cửu
Một bình Ngọc tửu
Nhậu say ngất xỉu - hic hic !!

HỘI HOA XUÂN 2009

Hình con trai đi hội hoa Xuân 2009.
Vì trước đó Mẹ đã post từng tấm hình nhưng do chưa biết resize kích thước nên hình phóng ra lớn quá, giờ post lại từng tấm thì lười nên ghép lại như thế này

TẠM BIỆT SÀI GÒN, TẠM XA BẠN BÈ OPERA

Còn hai ngày nữa là cả nhà mình về quê ăn Tết với ông bà rồi, nghe nôn nao quá con nhỉ. Và cũng còn hai ngày Mẹ làm việc nữa là phải xa công ty hơn hai tháng, đó là kế hoạch ở nhà chăm con của Mẹ. Sau khi con được 1 tuổi mẹ mới đi làm lại, ai cũng bảo nghĩ làm ở nhà chán lắm, Mẹ cũng biết vậy nhưng với tinh thần "tất cả vì tương lai con em chúng ta" Mẹ chấp nhận hi sinh nho nhỏ. Mấy hôm nay mẹ bận rộn nên chẳng bờ lốc bờ liếc gì cho con được, vì Mẹ phải bàn giao toàn bộ công việc của mẹ cho cô đồng nghiệp hỗ trợ Mẹ trong thời gian mẹ nghỉ. Hôm nay Mẹ tranh thủ viết đôi dòng, cũng là để bạn bè cô chú có ghé thăm cũng biết lý do vì sao nhà mình vắng vẻ. Vẫn còn nhiều hình của con trai Mẹ chưa post lên được, mẹ nợ con nhé.
Tạm biệt tất cả trong hai tháng, vì nghỉ việc ở nhà chẳng có internet, mong sớm gặp lại các bạn và các cô chú, ai có ghé qua nhớ để lại lời nhắn cho vui cửa vui nhà.
Gia đình mình về quê ăn Tết đây. Chúc tất cả cùng gia đình ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Chúc các bé con ngoan ngoãn, mau ăn, chóng lớn.

NỘI VỀ NHỚ CHÁU

Cái Tựa của entry này Mẹ lấy từ bài thơ của Bà Nội viết cho con nhân ngày Bà về quê sau khi ở với con 6 tháng. Sáu tháng trời bà chăm bẵm cho con từ lúc con mới 3 tháng 10 ngày. những ngày sắp về, cứ nghỉ đến sắp xa thằng Cháu Nội là Bà lại rớm rớm nước mắt, có hôm sáng thức dậy Bà bảo:" đêm qua Me không ngủ được, cứ nghỉ đến ngày về là thấy nhớ thương cu Bol quá" và Bà hì hụi lấy giấy bút ra viết, từ nào giờ Bà đâu có làm thơ văn gì đâu, vậy mà Bà cũng viết cho con được vài dòng. Mẹ ghi lên đây để sau này lớn lên con đọc lại và cảm nhận được tình cảm của Bè Nội dành cho con:
NỘI VỀ NHỚ CHÁU
Thương nhớ lắm những chiều về quê Quãng
Suốt tháng ngày nội Cháu bên nhau
Có lắm chiều ẵm bồng nơi ghế đá
Trông bố mẹ về tha thiết lắm cháu ơi
Lúc cháu ngủ Bà thường xuyên đưa đẩy
Cháu ngủ say bà mừng lắm đó nha
Bình bú hằng ngày bà bế bồng cháu bú
Lúc mẹ về cháu không cần bú nữa đâu
Có lắm lúc trời âm u sét dội
Cháu cùng bà thui thủi bên nhau
Dù bà về nhưng những tháng năm sau
Cầu trời phật độ lành cho cháu khỏe
Tp, Hồ Chí Minh
Thứ 6, ngày 09-01-2009






December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31