Thursday, 9. July 2009, 06:29:21
Now
Dù đã hứa với anh là làm xong cái web rùi mới đi làm. Nhưng sáng nay đã bắt đầu gửi đơn rồi. Gửi đơn xong là bắt đầu tim đập chân run. Chẳng biết có kinh dị lắm không nhỉ. Mà sao sợ quá chừng. hix. Sợ k biết đi làm có làm được không. Sợ làm có ra hồn k. Sao anh đi đâu vậy trời. Đang cần củng cố tinh thần thì...
... đề văn khối D năm nay là "Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.". Mình có cảm giác lúc này là mình đang đánh mất ít nhiều rồi. Củng cố tinh thần hơn thôi. Mọi việc k tệ như mình tưởng tượng nếu theo mình nhớ lần đi làm ở chỗ hagattini. Nên chắc k sao. Vả lại vốn mình tự biết mình k tệ lắm trong trình độ chuyên môn mà. Thui k sao đâu. Gửi thêm chục nơi nữa đi cho chắc ăn.
Wednesday, 8. July 2009, 16:30:42
NUÔI 33, Now
Tình hình là chú 33 nhỏ của mình đã ra đi. Hi sinh vào sáng nay. Lúc mình dậy thì đã leo lên cát nằm cứng rùi.

. Bùn là vậy đó. Ông an ủi là hồi xưa ông nuôi sáo, 10 con chít cả 10. Mình giờ nuôi baba. 20 con chít cả 19 con rùi. Giờ còn 1. Con này là kiên trì ở với mình từ lần đầu tới giờ. Có vẻ khỏe khoắn và chịu chơi với mình. Mình sẽ nghĩ cho nó 1 cái tên. Biết đâu nó sẽ sống được với mình tới khi mình già chứ k chừng. Ai có kinh nghiệm nuôi 33 rồi thì truyền lại cho Nella chút với. Hix. Muốn nuôi thêm vài con nữa cho chú lớn có bạn có bè. Nhưng tụi nó k ưng mình thì phải.
Tuesday, 7. July 2009, 15:24:35
Now, Cảm xúc
Mấy hôm nay dường như đã vượt qua đựơc giai đoạn stress trầm trọng. Tâm trạng thỏai mái. Cơ thể sảng khoái. Dường như cảm thấy một sức sống mới đang tràn trề trong người. Có thể nói là rất hài lòng. Tuy vẫn chưa được gặp anh nhưng vì mải làm việc nên cũng k đến nỗi buồn phiền trong người nhiều. Chiều hôm nay ngồi một mình bên nhà cô và suy nghĩ. Tự hỏi liệu mình có đi lệch hướng lựa chọn của mình không. Và kết luận là lệch thì không lệch, nhưng hơi xao lãng. Vì thế nên mình đang cố gắng quay trở lại hướng đi mà mình đã định. Tự bản thân mình tin tưởng mình có thể làm được. Vì thế mình sẽ làm được. Cái kính hỏng đã cả tuần nay rồi mà chưa đi thay được. Cứ lòi mắt ra mà nhìn máy cả ngày thế này chắc tiêu cái mắt. Hôm nay Minh kể đi xin việc bị hỏi đột xuất 1 câu "điểm yếu của bạn là gì?". Minh kêu Minh ngớ người k bít trả lời sao. Liệu điểm yếu nhất của mình là gì nhỉ? Có lẽ nếu bị hỏi câu đó thì mình chỉ có thể trả lời rằng điểm yếu nhất của mình là chính bản thân mình.
Showing posts 1 -
3 of 11.