Skip navigation.

Quay Lưng

Hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả

STICKY POST

My Blog

Các bạn có thể vào blog của mình bằng http://ngaymai.kiss.vn/ Còn đây là blog Opera của tớ


Mấy bài nhạc này tớ thấy rất hay nghe thử xem sao, bảo đảm load nhanh nghe không bị giật lun




STICKY POST

........:::::: Tình yêu ::::::........



Lý do gì người ta yêu nhau?

Có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác.



Người ta yêu ai?

Có phải hai người dự định đi đến với nhau hay chỉ vì một lýdo cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người mà trái tim họ đã chọn và trái tim anh đã chọn em để thổn thức.



Người ta yêu nhau khi nào?

Hay chăng con người ta chia sẻ tình yêu thương của mình trong một buổi sương mai phơn phớt hay trong cơn gió nhẹ thoảng qua của một đêm buồn? Họ yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục. Tình anh dành cho em liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, đối tượng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình anh bao chùm tất cả.

Lý do ư, vì em là những gì anh thường mơ thấy.

Với ai ư, trái tim anh đang bảo rằng em là người anh đang tìm kiếm.

Khi nào ư, anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.

Mưa ... lại mưa

Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, mưa cứ tí tách rơi 1 cách đều đều trên mái hiên, mình thích mưa lắm cứ ngắm từng giọt từng giọt rơi xuống nó tạo lên trong mình 1 cảm giác rất thú vị. Nhưng sao giờ ngắm mưa mình lại cảm thấy buồn thế, nó làm mình nhớ về 2 người bạn rất thân, một người đã từng chỉ cho mình hiểu thế nào là nổi đau thật sự, người đã từng nắm lấy tay mình khi mình cần một người để chia sẽ, nhưng chẳng lẽ chúng mình lại mãi mãi là bạn thôi sao, tại sao mình lại ko có can đảm để nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy, chắc có lẽ mình biết cô ấy chỉ xem mình như 1 người bạn mà thôi. Có lần đi học về trời mắc mưa cô ấy đã nói với mình "mưa rất đẹp, khi ngắm mưa tâm trạng con người bâng quơ một cảm giác về tình cảm, nó như đồng cảm với chính bản thân, mưa giống như những giọt nước mắt mà nhiều lần trong cuộc sống ta mắc phải nhưng sau cơn mưa trời lại sáng". Mình chỉ biết đứng nhìn cô ấy đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa từ mái hiên, Ánh mắt cô ấy lúc đó rất đẹp, long lanh như chính những giọt mưa lúc đó.

Còn 1 người bạn mình rất thích chọc, cứ gặp là kiếm chuyện nói đùa hay cãi nhau nhưng cả 2 có rất nhiều sở thích chung, khoái nghe nhạc mọi lúc mọi nơi thích giọng hát của cùng 1 người ... và thích đi bộ dưới mưa nửa. Nhưng cả hai chưa đi cùng nhau dưới mưa lúc nào, chắc tại lúc đó trời đang mùa nắng. Có lần mình đã nới với cô ấy "khi nào trời mưa "tớ" sẽ qua rũ cậu đi chơi ha, 2 tụi mình phải đi đâu chơi cho hết nguyên 1 ngày đc ko?
_ Được chứ, nhớ nghen
_ Được rồi hứa đó nhưng "cậu" có chắc dám đi ko nhìn người yếu đuối zậy lỡ bệnh nói tui rũ đi mới bịnh thì seo?
_Không sao coi zị chứ tui khoẻ lắm, ko bệnh đâu
_Zị bộ ko sợ tui dắt đi lun thì seo, coi zị chứ tui ghê lém á
_ Ghê cỡ nèo tui cũng ko sợ
Mình đã hứa với cô ấy như thế nhưng lúc này khi ngắm nhìn những hạt mưa mình đả ko đi. Mình đả thất hứa, mình đả ko quên lời hứa ấy, mình ko muốn gặp cô ấy lúc này, mình muốn tránh xa mọi thứ, mình ko muốn gặp lại cô ấy, mình ko muốn cô ấy nhìn thấy mình lúc này. Thật sự với mình đã có quá nhiều chuyện sảy ra mình ko đủ can đảm đi cùng cô ấy, mình biết mình đã từng thích cô ấy nhưng yêu thì chưa bao giờ. Cảm giác về cô ấy rất vu vơ nó thoáng qua trong mình một nỗi nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống.
Lúc này chỗ mình đang mưa, mình đã nhớ cô ấy lắm, có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ về 1 ai đó ko phải là mình, mình đả yếu đuối, mình ko dám đối mặt với nhiều điều mà chỉ tìm cách chạy trốn hay quên đi tất cả, nhưng bây giờ mình sẽ học cách đối diện với thực tại.

Khoảnh khắc

Những bức ảnh này mình đã chỉnh cho nó nhỏ lại chứ to và đẹp lém ai thích cứ save làm hình nền
Image

Image

Image

Image

Image





Read more...

Chiều không cô đơn

1. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng đã tan vào vô tận. Màn đêm buông dần, thắp lên sự tĩnh mịch, lạnh lẽo và cô đơn. Từ lâu, dễ hơn 3 năm qua, Huệ bỗng có thói quen ngồi một mình bên cửa sổ lặng ngắm buổi chiều tà và nhớ về những thứ đang trở thành dĩ vãng xa xôi.

Ngày còn bên nhau, cứ vào giờ này, Long hay nhắn tin cho Huệ. Cũng như cô, anh bảo, chiều chạng vạng là thời khắc dễ làm người ta nao lòng.

Long sợ sự trống trải nên một vài tin nhắn gửi cho Huệ lúc này sẽ làm lòng anh thoải mái hơn. Vậy mà, thời gian sau, trong khi Huệ vẫn miên man nghĩ về anh, thì anh bắt đầu nhen nhúm trong tim một hình bóng khác.

Những tin nhắn yêu thương xưa giờ thuộc về người con gái ấy. Lời chia tay Long chưa nói nhưng Huệ thầm hiểu và lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời anh. Sau gần 5 năm yêu nhau, Huệ chỉ còn lại nỗi bẽ bàng khi co ro bên song cửa ngắm hoàng hôn lặng buồn.


Read more...

Ngày sinh của bạn mang màu j` ?

Cái này mình thấy đọc cũng vui vui vào xem thử coi đúng ko

Màu đỏ (23/12-1/1;25/6-4/7)
Đúng như cảm giác của mọi người về màu đỏ, bạn sôi nổi, vui vẻ và rất hòa đồng. Người ta luôn thấy dễ chịu khi tiếp xúc với bạn vì dường như bạn đã làm họ thấy hưng phấn, yêu đời hơn nhờ ngọn lửa trong con người mình. Tuy nhiên, bạn cũng rất dễ cảm thấy buồn vu vơ vì những chuyện không lý do.

Màu vàng (12/1-24/1;15/7-25/7)
Dịu dàng, ngây thơ là những gì người ta thường nghĩ về bạn. Bạn bè, người thân luôn yêu quý và muốn giúp đỡ bạn vì điều đó nhưng đồng nghiệp lại thường tỏ ra không thoải mái khi bạn quá hồn nhiên trong công việc. Hãy cố gắng trưởng thành hơn nữa nhé!

Màu hồng (25/1-3/2;26/7-4/8)
Người có màu đại diện là màu hồng luôn chân thành và quan tâm đến người khác. Bạn sống vì người khác và luôn giúp đỡ mọi người với những gì mình có thể. Nhược điểm của bạn là quá lãng mạn, luôn mơ mộng viển vông và thường tỏ ra thất vọng nặng nề khi mọi chuyện diễn ra không giống như mình đã tưởng.

Màu xanh cổ vịt (1/3-10/3;3/9-12/9)
Đặc điểm nổi bật của bạn là quyết tâm cao và không nản chí. Bạn khá năng động, dù thành công hay không bạn cũng không nản lòng hay tỏ vẻ bi quan. Chính vì thế, bạn luôn làm mọi người thấy an tâm và tin cậy vì biết bạn sẽ không bỏ dở giữa chừng.

Màu vàng chanh (11/3-20/3;13/9-23/9)
Bạn hơi trẻ con qua những hành động dễ hờn dỗi mọi người vì những chuyện không đâu. Nhưng ngay sau đó bạn lại quên ngay và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế, bạn rất dễ được mọi người yêu quý vì sự hồn nhiên của mình.

Màu da cam (2/1-11/1;5/7-14/7)[/COLOR]
Cuộc sống của bạn luôn diễn ra một cách suôn sẻ, đơn giản vì bạn thường hoạch định cho mình những mục tiêu và cố gắng hết mình để đạt được nó. Do đó, cấp trên luôn tin tưởng vì thấy bạn rất có tinh thần trách nhiệm. Nhưng đôi khi vì quá coi trọng các kế hoạch đã được lập ra mà bạn trở nên bối rối trước những tình huống chưa lường tới.

Màu nâu (19/2-28/2;24/8-2/9)
Bạn có nhiều cá tính, đôi lúc rất hoạt bát và năng động nhưng sau đó lại hết sức nhút nhát và khó gần. Thậm chí chính bạn nhiều khi cũng không hiểu nổi mình và thường hối tiếc về những hành động đã làm. Điều bạn cần thay đổi là hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đừng nghĩ gì thì thể hiện ngay lập tức vì điều đó sẽ khiến người khác phật ý đấy.

Màu đồng (15/5-24/5;12/11-21/11)
Những người thuộc màu này thường chín chắn và sâu sắc. Hay nói khác đi là trưởng thành sớm nhờ va vấp sớm với cuộc đời. Chính vì thế, người khác luôn tìm thấy ở bạn cảm giác tin cậy, cho dù có thể bạn chẳng hề tin cậy họ.

Màu ghi (14/6-23/6;12/12-21/12)
Phải nói rằng bạn thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại vấp phải nhược điểm là tự tin thái quá vào bản thân mình. Chính vì tính chủ quan của mình mà đôi lúc bạn làm những chuyện trở nên rối rắm hơn. Bạn nên tham khảo ý kiến mọi người và tìm hiểu kỹ điều kiện xung quanh trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nhé!

Màu xanh da trời (4/2-8/2;5/8-13/8)
Bạn luôn đề cao lý trí, do đó bạn sống tỉnh táo trong tất cả mọi chuyện. Về mặt công việc, bạn rất thành công vì luôn biết cách làm sao đạt được thành công chắc chắn. Còn về tình cảm, bạn luôn làm người thân, bạn bè phải buồn bã vì sự tỉnh táo quá mức của mình.

Màu xanh biển đậm (1/4-10/4;4/10-13/10)
Bạn sống sâu sắc nhưng cũng rất quyến rũ. Khả năng nói chuyện cuốn hút của bạn giúp cho bạn rất dễ lấy được cảm tình của người mới gặp, nhưng bạn cũng rất giỏi trong việc che dấu tình cảm thực của mình. Thường thì bạn chỉ chia sẻ con người thật của mình với những người cực kỳ thân thiết, nên mọi người thường thấy bạn rất bí ẩn.

Màu kem (25/5-3/6;22/11-1/12)
Bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Đôi khi chỉ một nhận xét vu vơ của ai đó cũng làm bạn băn khoăn dằn vặt một thời gian dài. Sự quá thật thà và cả tin vào người khác khiến bạn rất dễ bị tổn thương, nhất là trong chuyện tình cảm. Hãy sống cẩn trọng và tỉnh táo hơn nhé.

Màu xám (4/6-13/6;2/12-11/12)
Điểm mạnh nhất ở bạn là sự cởi mở, hòa đồng với tất cả. Bạn luôn quan niệm thêm một người bạn là bớt một kẻ thù. Nhưng đôi khi sự quảng giao đó cũng khiến bạn khó xử vì mọi người dường như có xu hướng lạm dụng lòng tốt của bạn.

Màu bạc (11/4-20/4;14/10-23/10)(Màu của mình)
Bạn khoái phiêu lưu và sẵn sàng mang chính mình ra thử nghiệm bằng cách lao đến những vùng đất mới hay một công việc hoàn toàn mới. Trong quan hệ với mọi người, bạn cũng rất dễ kết giao, không câu nệ chuyện tuổi tác địa vị hay giới tính. Nhưng cũng chính sự khoái phiêu lưu khiến bạn khó tìm được một mối quan hệ lâu bền.

Màu xanh lá cây (9/2-18/2;14/8-23/8)
Bạn hơi nhút nhát và rụt rè, thường im lặng trước đám đông. Điều này làm người mới quen không thích, nhưng khi đã hiểu thì họ sẽ rất yêu quý bạn. Nếu như bạn có thể tập cho mình can đảm hơn chút nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Màu tím (21/3-31/3;24/9-3/10)
Bạn thường hành động theo cảm tính của mình. Do đó có thể hôm nay bạn hết sức bình tĩnh và chững chạc thì đến ngày mai, bạn lại trở nên nhí nhỗ đến không ngờ. Nhưng nhìn chung bạn sống rất rộng rãi, không cầu kì và quen biết rất rộng.

Màu trắng (21/4-30/4;24/10-11/11)
Bạn rất nhiều ước mơ nhưng lại ngại thực hiện nó, cho nên có thể nói bạn là người an phận. Bạn không muốn làm điều gì xáo trộn quá nhiều đến cuộc sống của mình, cho dù còn rất nhiều điều bạn không hài lòng và muốn sửa đổi. Chính vì thế, người thân và bạn bè đôi khi rất khó chịu trước sự ngồi im thái quá của bạn.

Học Trò Cưng...!

Trong đám trò nhỏ đó, cô thương nhất em. Cậu học trò ngồi dãy giữa, bàn hai, chỉ cần năm phút sau khi tiết một bắt đầu là dép đi đằng dép, chân đi đằng chân. Em nhỏ thó, tóc mỗi tháng mỗi kiểu, có lẽ do bố em không chủ động được tay kéo. Mỗi sáng, em được bố chở đến trường, có bữa là mẹ em. Mẹ em đẹp người. Em giống mẹ. Em học lớp Ba.

Mặc dù đã luôn tự nhủ: "Phải yêu thương đồng đều!" nhưng cô vẫn thương em hơn hẳn. Không chỉ tại em giỏi nhất lớp, (năm nào mà chẳng có trò giỏi nhất lớp), còn tại một cái gì đấy không rõ làm cô luôn dịu xuống trước em. Em trả bài vấp (chuyện này hiếm), cô cứu em bằng câu hỏi giữa chừng, vì cô nghĩ tối qua cúp điện, đến cô người lớn chấm bài còn nhức mắt, làm sao bắt em còn bé mà phải học với đèn dầu. Em đi học trễ, cô nghĩ ngay ra chắc lại hỏng xe, thấy tội nghiệp em hớt hải đi vào, cô chọn cái nhìn thật dịu dàng, biết chắc là khối đứa bạn em đang ganh tị.



Read more...

Đại Lộ Kì Diệu..!

Image

1.
Làm thêm cật lực tại văn phòng tư vấn xây dựng nửa năm, tôi thu gom món tiền kha khá, theo đuổi chương trình làm việc 6 tháng cùng nhóm kiến trúc sư đàn anh. Đây cũng là đồ án tốt nghiệp Kiến trúc của tôi. Một vài đồng môn ngỡ tôi phát điên khi quyết định bay tận ra phương Bắc chỉ để vẽ và vẽ luận văn, điều mà những kẻ khôn ngoan có thể thực hiện dễ dàng ở nhà. Tuy nhiên, tôi chán ngấy phác thảo các dự án chỉ nằm trên bản vẽ và ra sức tán hươu tán vượn về nó thêm 50 trang giấy nữa.

Ngoài ra, còn lý do bí ẩn khiên tôi lao đầu vào kế hoạch phưu lưu này. Minh, bạn gái của tôi suốt 3 năm đại học đột ngột đề nghị chia tay. Chả có lý do nào ra hồn. Lòng can đảm để hỏi thẳng những điều không thể cứu vãn thì tôi chẳng có. Các gặp gỡ về sau thì lại kinh khủng. Mọi thứ từng dính níu đến tôi và Minh - Trạm xe bus dán poster quả táo khổng lồ trước cổng trường đại học, băng ghế gỗ ngồi chung quán cà - phê cóc, những giá vẽ linh tinh trong studio và vô số điều bé nhỏ khác ngỡ như cố ý phả vào không khí nỗi buồn thảm bất tận màu xanh ve. Không trôn mình trong rạp chiếu bóng mải miết xem phim kinh dị, cũng chẳng nốc say bí tỉ như các chàng si ngốc kỳ quái trong phim ảnh, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó hòng xé rách các hình ảnh tầm thường bủa vây. Trong lần tình cờ, tôi mua được từ cửa hàng hip-hop cái mũ màu vàng đáp miếng da che sau gáy. Miếng da lộn màu vỏ cây trông với man rợ làm sau. Nó khiên các đồng môn lớp tôi cười khành khạch như một cánh rừng đầy khỉ. Trong cái mũ quái gở, tôi lạnh lùng sải bước trên các bậc thang giữa giảng đường. Minh chỉ liếc thờ ơ. Thờ ơ đến độ khi kiếm được chỗ, tôi gục mặt xuống bàn, hơi thở lạnh cóng xâm chiếm lòng mình.

Trong tích tắc, tôi quyết định điện thoại cho nhóm kiến trúc sư đàn anh, xin theo họ bay ra Hà Nội. "Nghĩ cho kỹ, anh bạn. Đây không phải là chuyến du lịch chôn vùi cảm xúc - Trưởng dự án châm biếm - áp lực công việc chỉ là một nửa sự khủng khiếp. Nửa còn lại là gì, biết không?". Tôi phớt lờ. Miễn sao đi xa, có việc quan trọng tập trung đó đầu óc, thoát ra chuỗi suy nghĩ bi quan muộn phiền. Tuy nhiên, khoảng sau ba tuần đặt chân đến Hà Nội, một việc rắc rối xảy ra đột ngột đã cho tôi biết thế nào là nửa còn lại của sự khủng khiếp.

Read more...

November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30