Skip navigation.

Luv Twilight series so much!!!!!!!!!!!.......^^........

what would u do if your reason for being doesn't need you anymore?

Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

Ngày 22 tháng 4 hằng năm được gọi là Ngày Trái Đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tahm gia tổ chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường.

Ngày Trái Đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vần đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực.

Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề "Một ngày không dùng bao ni lông".

Như chúng ta đã biết, việc sử dụng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân hủy của plastic. Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Boa bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt ở các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chung nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.

Vì vậy chúng ta cần phải:
- Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất thải ni lông bằng cách giặt phơi khô để dùng lại.
- Không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết.
- Sử dụng các túi đựng không phải bằng ni lông mà bằng giấy, lá, nhất là khi dùng để gói thực phẩm.
- Nói những hiểu biết của mình về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông cho gia đình, bè bạn, và mọi người trong cộng đồng để cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông trước khi thải bỏ bao bì ni lông bời mức gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường.

Mọi người hãy cùng nhau quan tâm tới Trai Đất hơn nữa!

Hãy bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta trước những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang gia tăng.

Hãy cùng nhau hành động:
[COLOR=green]"MỘT NGÀY KHÔNG DÙNG BAO BÌ NI LÔNG".


Theo tài liệu của Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội

Chuan bi thi hoc ky 2...

Mmm...Sap thi hoc ky 2 goy`, lai fai vui dau vo dong bai tap thoy!!!:frown:
Sau day la mot so de van, cac ban hay cac anh chi co chu bac...neu co tai lieu hay bai van hay thi cho minh coi zoi nha, van nam nay truong minh hoi kho :frown:( . Thanks moi nguoi nhiu`.


*Da so la van nghi luan giai thich, ngoai nhung de nay ra neu moi nguoi thay de nao giai thich cac cau tuc ngu co lien wan den viec hoc hanh, thoi gian hay y chi nghi luc thi minh cung xin nhan het.Mong everyone ra suc giup minh nhe...^^

- Giai thich cau tuc ngu "Di mot ngay dang, hoc mot sang khon."
- Giai thich cau tuc ngu "Thoi gian la vang bac."
- Giai thich cau tuc ngu "That bai la me thanh cong."
- Giai thich cau tuc ngu "Du ai noi nga noi nghieng, long ta van vung nhu kieng ba chan."


...

Vote Earth - Earth Hour

Ý nghĩa bìa bộ sách của nhà văn Stephenie Meyer

Mmm...chắc một số bạn sẽ thắc mắc ý nghĩa của bìa các cuốn sách như Twilight, New Moon,...Sau đây là vài ý nghĩa của các bìa sách mà mình tìm dc:





Twilight: Bìa 2 cánh tay trắng nhợt của Bella cầm một quả táo - trong kinh thánh, táo là "trái cấm". Ngay cả câu đề tác phẩm cũng có nhắc:
Nhưng cây hiểu thiện biết ác thì chớ ăn,
vì bất cứ ngày nào ngươi ăn vào,
ngươi sẽ phải chết.
Sáng thế
Vì ăn trái cấm mà Adam và Eva bị đày khỏi vườn địa đàng. Trái táo cùng nhan đề "Chạng Vạng" (thời khắc chuyển giao giữa chiều và tối) ngụ ý tình yêu của Edward và Bella cũng chính là một tình yêu cấm đoán , bí mật . Nó cũng đại diện cho sự lựa chọn của Bella, hoặc ăn "trái cấm" Edward, hoặc không bao giờ gặp lại cậu ; đồng thời nói cuộc đời của Bella và Edward đã thay đổi, đi vào nguy hiểm từ khi họ gặp nhau

New Moon: ko có ý nghĩa

Eclipse: Bìa là 1 dải lụa đỏ, bị đứt ở giữa, biểu hiện cho sự chọn lựa, tức quyết định chọn Edward hay Jacob, tình yêu hay tình bạn của Bella.

Breaking Dawn: Bìa là 1 bàn cờ chỉ có 2 quân cờ: Quân hậu màu trắng và quân tốt màu đỏ. Quân hậu là quân mạnh nhất trong cờ vua, lại màu trắng, ám chỉ Bella lúc đã trở thành ma cà rồng: mạnh mẽ và xinh đẹp, đứng áng trước để bảo vệ một quân tốt yếu ớt màu đỏ - ám chỉ Renesmee . Đồng thời, cả 2 đứng trên một bàn cờ - chỉ sự tranh đấu, tức cuộc chiến với nhà Volturi

Twilight OST

222222!!!! Lâu wa mình ko lên blog, nhớ blog lém!!!^^...tại mí bữa nay ham twilight wa nên wên...^^...Bữa nay mình post mí cái OST film Twilgiht lên cho everybody nghe thử hen...!!! 1. Bella's Lullaby [URL=
Bella's Lullaby (Twilight Soundtrack Version)
Ca sĩ: Carter Burwell
]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bella-s-Lullaby-Twilight-Soundtrack-Version-Carter-Burwell.IWZFCBC7.html
2. Decode [Paramore] [URL=
Decode
Ca sĩ: Paramore
]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Decode-Paramore.IWZF9FBB.html
3. Full Moon [The Black Ghosts] [URL=
Full Moon
Ca sĩ: The Black Ghosts
]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Full-Moon-The-Black-Ghosts.IWZF9FBC.html
4. Supermassive Black Hole [Muse] [URL=
Supermassive Black Hole
Ca sĩ: Muse
]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Supermassive-Black-Hole-Muse.IWZF9FC6.html

Valentine is coming...

Valentine sắp đến rồi, ko bit sẽ có 1 cái gì đó special ko nhỉ? Ko bit sẽ có 1 điều gì đó suprise ko?...

Có bạn nào có thể cùng sẻ chia những phút Valentine của các bạn hoặc những điều các bạn mơ ước cho Valentine sắp tới. Mình luôn chia sẻ cùng các bạn.
Let's share something special about your Valentine Day and what do u wish for Valentine.


...Something really special is coming in your life...

Tết - chán

Tưởng Tết này lại được vui chơi thỏa thix, ai dè lại bị ba bắt học. Mà Tết này lại là cái Tết cực kỳ xui xẻo nữa chứ. Vả lại năm nay gia đình tôi ko đi đâu chơi cả vì nhà dag có tang.
=> Chán....
Đã vậy, mấy hôm nay ăn mấy trận đòn lun. Tôi fai công nhận đi học còn sướng hơn ở nhà, đi học dc gặp bạn bè thân thiết, thầy cô,...
=> Chán.
Nhưng ko sao, mai là dc đi học rồi, nhớ các bạn wa!!!^^

Happy Lunar New Year !!!

Dưới đây là một số bài thơ xuân mình tìm dc, mời các bạn ngía wa.

Vu Quy

Đội chiếc nón trắng rộng vành
Ngược cơn giông
Miết mải thoát khỏi căn phòng con gái
Nơi cất giấu những điều bí mật
những cuộc phiêu lưu của tấm thân ngà ngọc tròn trăng

Ve vuốt nụ sen căng mọng hương đêm
Chảy tới miền mưa xuân mướt mát
Lạc mình giữa sa mạc khát khô
Và bình minh
để lại dấu chân trăm ngàn con kiến lửa rủ nhau đi trốn

Em chạy
Cơn giông giật tung chiếc nón
vẫn trắng muốt đêm
những giọt mưa vênh chiều gió
để lại vệt tả tơi…

Người con gái ngây thơ
đội chiếc nón trắng rộng vành bay mất
Giật mình giữa phế hoang cổ tích
Căn phòng vu quy rực đỏ

Em…

Yên Khương


Con Sẽ Về...

Con sẽ về khi bếp lửa mẹ reo
Xuân tí tách tràn nồi bánh nếp
Nghe than hồng ngậm mùi hương lạ
Như tuổi thơ canh bánh đợi xanh màu.

Con sẽ về ngồi lặng lẽ bên cha
Nghe đất nở những niềm vui khe khẽ
Vệt lưng còng va vào khoảng trống
Những mùa xuân đi qua…

Con sẽ về quét lại mảnh sân cong
Chiều chênh vênh nỗi nhớ
Cúng tất niên gió chở hồng ước vọng
Nghe niềm vui khe khẽ gọi giao thừa

Vũ Thị Huyền Trang


Đêm Giao Thừa Vắng Mẹ

Đêm nay mẹ rét lắm không
Một mình nằm giữa cánh đồng xa xôi

Còn con cũng một mình thôi
Từ khi lạc mẹ thành người đa đoan

Làm thơ ở cõi dương gian
Đánh rơi tuổi trẻ vào tan nát chiều

Vâng lời mẹ con đã yêu...
Mà sao còn lạnh hơn nhiều khi không.

Khúc Hồng Thiện



HAPPY LUNAR NEW YEAR 2009 !!!

.: My Baby Ticker :. ^^

Lilypie Expecting a baby Ticker

Ghét...ghét lắm...

Anh lại để cái stt đó nữa. Nhưng lần này lại khác, khi nhìn thấy stt đó của anh, em thật sự ko có cảm giác j` đặc biệt như hôm đó nữa. Và hình như em có cảm giác rằng từ trước tới h, anh xem em là bạn thôi chứ ko fai là em gái như anh nói với nhỏ bạn em. Cũng ko sao, bây h em thật sự chắc chắn rằng em ko còn thix anh nữa, ko còn cái cảm giác bùn như những ngày trước nữa. Người anh kết nghĩa của em (cũng là em họ anh) đã từng nói với em rằng anh ko hợp với em chút nào, và anh ấy đã đúng. Giờ em mới nhận ra điều đó, cứ cho là hơi muộn đi chăng nữa nhưng trái tim em vẫn ko bị tổn thương nhìu & điều wan trọng là em vẫn còn sống trên đời này :smile:. Và em cũng nhận ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhìu, rất nhìu người khác nữa chứ ko riêng j` anh.
Hôm nay, em lại thấy rằng hình như mình dag rất ghét anh, em cũng ko hỉu tại sao nhưng điều đó cũng ko wan trọng. Điều wan trọng là em vẫn còn gia đình, bạn bè & những người yêu thương em...
Dù sao thì có thể anh vẫn xem em là bạn nhưng đối với em bây giờ, anh là một người xa lạ...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31