Kam Tròn

Lubberly but Loving cooking :X

trong những ngày giận dỗi nhau gần đây nhất, em đã mơ thấy ác mộng. em mơ thấy anh nói với em rằng:
- em mệt mỏi rồi phải không? vậy mình chia tay nhau đi.
bật dậy. mồ hôi đầm đìa và nước mắt nhòe nhoẹt.
vậy mà khi nghe anh nói lời chia tay, em đã không khóc anh ạ.
- anh nghĩ chúng mình nên chia tay nhau đi.
Em không khóc. bởi vì lúc đó em không còn thở nổi. và thực ra từ giây phút ấy, em luôn giữ cho bản thân mình không khóc. em biết, nếu em khóc là em sẽ gục ngã. em sẽ không dừng nổi bản thân mình nữa.
những ngày yêu anh, à không, những ngày còn anh là người yêu, em đã khóc như mưa. ngày nào cũng khóc.
đi học về, đi làm về, đóng cửa phòng lại. còn 1 mình em trong căn phòng. em khóc.
thế nên em biết mình phải kìm chế để không gục xuống.
nhưng anh biết không. em đã mất trái tim của mình mất rồi.
em cảm thấy sự thở cũng thật khó khăn. và khi đi làm, thực sự em đã phải đập vào ngực trái để dễ thở hơn.
2h sáng nay, em vẫn còn tỉnh dù em đã cố ru mình vùi vào giấc ngủ từ sớm. em không muốn nghĩ ngợi jì cả.
nhưng cơn đau dạ dày quặn lên vì stress kéo dài làm em không ngủ được. đầu em nóng và còn ướt nhẹp. người thì lạnh toát vì đi dưới mưa. em có cầm ô, nhưng em không dùng. em cứ lững thững đi về để mặc mưa làm mình ướt, mặc những ánh nhìn của mọi người nhìn em...
anh biết không... còn nhiều điều anh không biết. những nỗ lực, tình yêu của em dành cho anh, sao anh nỡ buông tay em?
bạn em nói rằng sao em phải khổ thế. trên đời còn thiếu gì đàn ông.
ừm, đàn ông không thiếu, nhưng anh thì chỉ có 1
thiếu quái gì người tốt hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh
em biết chứ. nhưng đã yêu mấy bận, em hiểu tình yêu dễ tìm nhưng khó giữ như thế nào. để rung động thì dễ lắm. nhưng để cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng tình cảm, lòng tin thì khó lắm.
em cảm thấy mình không còn đủ tự tin về 1 tình yêu trong tương lai. yêu ư? yêu rồi sao chứ. yêu rồi mình lại chia tay. 1 câu không hợp là chấm dứt mọi thứ sao?
thằng S thì nói với em rằng: thà nó chịu đau khổ vì yêu, còn hơn sống 1 cuộc sống không cảm xúc.
không cảm xúc...
chỉ là những giờ, chuỗi phút...nối liền nhau.
em phải làm thế nào đây. em cố vùi mình trong giấc ngủ. nhưng ngay cả trong những giấc mơ em cũng chập chờn nỗi sợ hãi. và khi mở mắt ra, điều đầu tiên em nghĩ về lại là anh.
em phải làm sao đây.
em rất muốn nói chuyện với ai đó. rồi em cũng chẳng biết phải nói gì. nói rằng em cảm thấy như mình đã chết? rằng em cảm thấy trống rỗng?

trong lòng em giờ lộn xộn quá anh ạ.
em muốn uống cho say quá...

bánh su kem >.khóc mãi rồi cũng sẽ dừng thôi :) chẳng ai ...

Comments

Micong - PrincipessaMicong Friday, June 22, 2012 7:07:52 AM

Thương em...

Kam trònsonaranguyen Sunday, June 24, 2012 4:17:47 PM

hầy. mới hôm nào em còn hào hứng và hạnh phúc viết mail cho chị. rồi cả kế hoạch trở về ra sao... thế mà...
có lẽ số em nó lận đận tình cảm chị ạ.
giờ e chẳng còn muốn yêu ai nữa. chỉ cần có gia đình , bạn bè và công việc thôi smile

Micong - PrincipessaMicong Monday, June 25, 2012 9:59:03 AM

Cảm giác sau khi chia tay như thế là rất bình thường em ạ. Nhưng cuộc sống vẫn còn tiếp diễn và trái tim ta vẫn có quyền rung động chứ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31