Kam Tròn

Lubberly but Loving cooking :X

baking class cấp tốc smile)

mấy hôm trước có cô em của 1 đứa bạn nhắn nhủ sang học làm bánh để đem tặng bạn.
mùa hè nên mình bảo Ok, qua học bánh mousse. đơn jản, dễ trang trí.
thế là sáng, 9h, em Bông và 1 đứa bạn-là-con-trai của em ý qua nhà mình. đầu tiên bảo tách lòng đỏ và trắng để làm bạt gato thì quả đầu tiên ok. quả thứ 2 vỡ => phải thay bát khác. quả thứ 3 vẫn vỡ =.= thế là mình phải tách hộ 2 cái đứa này lol
trong lúc chờ mousse đông và còn 1/2 hộp kem tươi. mình mới rủ làm thêm bánh cupcake, có thể ăn luôn mà lại tận dụng kem tươi vẽ vời lên trên.
thế là có thêm 1 mẻ cupcake thơm lừng.
lúc về, cho 2 đứa "học trò" mang bánh về. mousse thì mai 2 đứa vs bạn đc tặng sinh nhật mới xử lí để biết mùi vị. còn cupcake thì thấy 2 đứa có về phấn khởi lắm lol

chỉ khổ cái thân jà là mình, thon thót nhìn 2 đứa trộn bột và đánh kem tươi. ngoài ra còn phải dọn dẹp tưng bừng lol

sau vụ này có 1 số bạn ngỏ ý qua học cơ mà chắc phải lâu nữa mình mới đủ can đảm mở tiếp 1 lớp cấp tốc kéo dài 1 ngày thế này lol

tối đi chơi, đc anh jai "học sinh" đi bát tràng về tặng cho cái cốc nhóm máu B xinh xinh màu trắng smile)














Passion fruit mousse ( mousse chanh leo).

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31