Cuối tuần ăn gì???
Sunday, April 8, 2012 1:44:23 PM
Chồng bảo thèm gyoza nên cuối tuần ko nấu cơm, làm một mâm to khoảng 80 cái cho 2 VC ăn. (Ăn không hết cất ngăn đá, hôm sau ăn tiếp). Món gyoza này là món hảo của chồng, chồng có thể ăn 1 lần mấy chục cái không ăn cơm.
Mà hình như món này không phải là món hảo của riêng chồng mà của nhiều người Nhật. Bằng chứng là trong các cửa hàng bán gyoza này có chương trình miễn phí cho ai ăn hết được 10 dĩa (1 dĩa 6 cái) trong 10p. Có nghĩa là nếu bạn ăn hết 10 dĩa trong 10 phút thì bạn không phải trả tiền. Nếu ăn tới dĩa thứ 9 rồi ngưng thì vẫn phải trả tiền cho 9 dĩa...hi..hi... Chồng bảo lúc còn trẻ, đã từng làm được và ăn hết 10 dĩa nhưng giờ thì ăn ko nổi rồi. Nói vậy tưởng dễ chứ thật ra không dễ chút nào đâu bởi nếu ai cũng ăn được thì tiệm chẳng bày trò đó cho lỗ vốn.
Sức Sophia chỉ có thể ăn 10 cái hoặc 12 cái (2 dĩa), chồng ăn được khoảng 5 dĩa. Nhưng vẫn thấy có tấm biển có chữ ký và hình lưu niệm của những người đã ăn được.


Làm kem này lâu lắm rồi mà cứ chần chờ vì chẳng biết chụp hình như thế nào, trời thì nắng chang chang mà đem ra ngoài sân ngay dưới ánh mặt trời thì có mà chưa kịp chụp đã chảy. Nên cuối cùng Sophia làm 1 cốt bánh bông lan và trét nhân ice-cream này để dành ăn tráng miệng. Hỏi ý kiến chồng thì chồng bảo ăn cũng được, có điều bánh là bánh, kem là kem, ăn kem không ngon hơn. Nói vậy là hiểu chồng không thích kiểu kết hợp lãng xẹt đó tuy vẫn ăn.















nhoVN # Sunday, April 8, 2012 6:36:27 PM
Dĩa Gyoza nhìn hấp dẫn nghen 9! dĩa trên của vợ chồng 9... dĩa dưới của em hả 9! em rinh nghen! Cảm ơn 9 lia nặng lịa!
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Sunday, April 8, 2012 11:11:27 PM
Sophiasophiachan # Sunday, April 8, 2012 11:15:46 PM
Originally posted by nhoVN:
Lãng mạn gì đâu? Lâu lâu hâm nóng tình yêu mà nó hổng nóng, hâm bằng ai-cờ -rim nên lạnh quá nó teo luôn. Dĩa trên dĩa dưới dĩa nào cũng được 7 ơi.....miễn còn 1 dĩa 9 có ăn là dc rồi..Sophiasophiachan # Sunday, April 8, 2012 11:17:23 PM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Ngon lắm bé 2. Ăn ghiền uôn ó.... Bên trong là nhân hẹ, bắp cải, thịt bằm, nấm mèo... thêm ba cái gia vị linh tinh... hấp dẫn.
Sophiasophiachan # Sunday, April 8, 2012 11:18:39 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Vậy là sức 5 ăn thua 9 rồi... 9 quất tới 12 dĩa như 5 nói lận...
naninonu # Sunday, April 8, 2012 11:47:37 PM
Sophiasophiachan # Monday, April 9, 2012 12:07:19 AM
Originally posted by naninonu:
Cám ơn e . Đúng rồi, chụp ngay lúc nắng sáng chiếu luôn nên cứ sợ kem chảy. Mà chụp kem khó quá nên hổng muốn chụp kem luôn.
Món này dễ lắm Na, bắp cải và hẹ, cắt nhuyển rồi ngâm tí muốn cho ra nước, xong vắt cho thật khô, hết nước, trộn chung với thịt bằm, dầu mè, tỏi bằm, gừng bằm, nấm mèo, hanh tay , tiêu muối đường. Nêm thì Na nấu ăn quen rồi nên e cứ nêm theo khẩu vị rồi bắt bánh thôi. Khi chiên thì xài chảo ko dính, xếp bánh vô, đổ tí xíu nước rồi đậy nắp cho phần nhân chín, khi nước cạn thì thêm tí dầu, xíu thôi để mặt bánh được vàng rồi là xong. Nước chấm thì xì đầu + dấm + ớt sa tế.
naninonu # Monday, April 9, 2012 12:47:07 AM
naninonu # Monday, April 9, 2012 2:28:11 AM
Tặng chị tấm này nè, ko phải em chụp, nhưng mẫu như vậy chụp đẹp há.
Sophiasophiachan # Monday, April 9, 2012 2:35:06 AM
Originally posted by naninonu:
Cám ơn e. Đẹp há... chị cũng có cái dĩa hơi giống vậy thôi chứ ko được sâu như cái này... mà đâu nghĩ ra cách chụp vậy đâu... nhiều khi nhìn đơn giản chẳng màu mè, chẳng trang trí gì nhiều nhưng vẫn đẹp.naninonu # Monday, April 9, 2012 2:59:39 AM
Nhiều blog trong nay chụp hình đẹp, coi là nghiền.
Sophiasophiachan # Monday, April 9, 2012 3:26:43 AM
Originally posted by naninonu:
cám ơn e. Chị sẽ ngâm cứu....Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, April 9, 2012 2:38:22 PM
Thanh Thuanhvaemtt1 # Monday, April 9, 2012 2:39:51 PM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM