Sophia's Pantry LA DOLCE VITA

Chiffon chanh dây

Chiffon chanh dây

Được người quen cho 2 trái chanh dây, chẳng đủ để làm gì nên mình làm chiffon chanh dây.

Mình thử nghiệm rãi một ít hột chanh dây xuống mặt đáy khuôn để khi lấy bánh ra... nhìn có đẹp ko, thì nó ra thế này.....

Cái này vẫn theo CT đánh trứng lạnh cuả Cindy nè...


Photobucket



Photobucket

Choux creamBánh đúc mặn.

Comments

trâu vàngbepnhabeo Monday, July 9, 2012 12:39:00 AM

Ngon quá ...cho nữa cái luôn nha 9 ... Ngừ này làm bánh ngon nên cứ làm hoài, để cho thiên hạ phải thèm đây ...ghét ghê ...

Andy Hujessekim17 Monday, July 9, 2012 1:18:29 AM

Chiffon chanh dây thì thơm phải biết!!!
Ct đánh trứng lạnh là sao hả chị? Ngoài việc trứng còn lạnh làm luôn thì các thành phần khác có thay đổi ko chị?

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:27:12 AM

Originally posted by bepnhabeo:

Ngon quá ...cho nữa cái luôn nha 9 ... Ngừ này làm bánh ngon nên cứ làm hoài, để cho thiên hạ phải thèm đây ...ghét ghê ...


Ko phải thế.... thứ nhất là có 2 trái chanh dây chẳng mần ăn dc gì nên mần cái này... thứ 2 là phải làm cho chồng ăn tráng miệng đó mừ... thứ 3... giờ nhà chẳng có cái gì để post nên đành post món này cho đỡ ghiền đó mừ....

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:29:54 AM

Originally posted by kimchiyee:

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị

Vậy hả Mulan.... chắc vậy há... hình như phải có duyên với nó hay sao ấy... trong khi S chẳng thể nào làm được mấy món bánh việt như bánh bò, bánh ít, bánh giò..... dù tập hoài cũng vậy... món này thì lại làm 1 cách dễ dàng.... chẳng bao giờ hư.... Thôi thì mình song kiếm hợp bích đi... Mulan làm mấy món bánh việt cho S ăn, còn S thì làm mấy món bánh này cho MuLan nè... chịu ko????

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:31:46 AM

Originally posted by jessekim17:

Chiffon chanh dây thì thơm phải biết!!!
Ct đánh trứng lạnh là sao hả chị? Ngoài việc trứng còn lạnh làm luôn thì các thành phần khác có thay đổi ko chị?

À, là bánh này phải để trứng thật lạnh chứ ko để trứng ở nhiệt độ phòng như mọi khi.... Khi đánh trứng lạnh thì không cần phải cho bột nổi, cream of tar tar hay nước cốt chanh gì để ổn định lòng trắng cả.... phương pháp đánh này cho kết quả bánh ngon, thời gian đánh lòng trắng rất mau bông.....

Binhminhmuathanhnhanht Monday, July 9, 2012 2:10:46 AM

Ôi bánh....em ko dám nói gì vì đến giờ vẫn chưa có 1 chút gì để đụng tới món này...rất ngưỡng mộ 9...

Trang's Kitchentrangskitchen Monday, July 9, 2012 4:02:54 AM

Hết sẩy con bà bảy chị ơi.....

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 4:05:45 AM

Originally posted by thanhnhanht:

Ôi bánh....em ko dám nói gì vì đến giờ vẫn chưa có 1 chút gì để đụng tới món này...rất ngưỡng mộ 9...


Cám ơn Tím nghen... Tím mua lò nướng và máy đánh trứng về đi... sẽ có bánh ăn thôi... lúc đó.. sẽ làm cho anh Tím trầm trồ, trố mắt.... ngưỡng một Tím vô cùng đó....

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 4:06:07 AM

Originally posted by trangskitchen:

Hết sẩy con bà bảy chị ơi.....


Cám ơn e Trang nhiều nè...

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Monday, July 9, 2012 4:40:33 AM

Mỗi lần em nhìn chiffon là em ngứa tay lắm chị bigsmile Chắc lại đu theo chị bigsmile
Em làm theo cách chị Cindy đánh trứng khi trứng thật lạnh đúng là nhanh bông mà hh lòng trắng cũng dẻo dẻo sao á chứ lúc trước em đánh trứng nhiệt độ phòng thì hh trứng của em dễ bị khô lắm smile

naninonu Monday, July 9, 2012 4:43:14 AM

Em mê mùi chanh dây lắm,ma bên em ko bán chanh này, hôm đi Canada thấy có bán ma ko đem về được.
Nhìn bánh đẹp quá chị ơi.

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 4:50:04 AM

Originally posted by trinhanhfamily:

Mỗi lần em nhìn chiffon là em ngứa tay lắm chị bigsmile Chắc lại đu theo chị bigsmile
Em làm theo cách chị Cindy đánh trứng khi trứng thật lạnh đúng là nhanh bông mà hh lòng trắng cũng dẻo dẻo sao á chứ lúc trước em đánh trứng nhiệt độ phòng thì hh trứng của em dễ bị khô lắm smile

Ừ, đúng là đánh trứng lạnh nhanh hơn hé..... lẹ ghê luôn... hồi đó chị cũng cứ phải để trứng nhiệt độ phòng... nhiều khi hứng bất tử cũng phải chờ trúng nguội.. giờ thì ko lo điều này nữa...

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 4:51:58 AM

Originally posted by naninonu:

Em mê mùi chanh dây lắm,ma bên em ko bán chanh này, hôm đi Canada thấy có bán ma ko đem về được.
Nhìn bánh đẹp quá chị ơi.

Bên chị thỉnh thoảng mới thấy chanh dây... mà mắc lắm e ơi... 1 trái nhỏ xíu vậy gần 3 đồng đó.. nên chị chẳng bao giờ ăn... cái này được cho mới làm chiffon ăn đó...

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Monday, July 9, 2012 4:53:03 AM

Originally posted by sophiachan:

nhiều khi hứng bất tử cũng phải chờ trúng nguội.. giờ thì ko lo điều này nữa...


y chang em bigsmile

Tiffany Hdiephuynh4259 Monday, July 9, 2012 5:24:26 AM

Em nghe chanh dây hoài mà kg biết ra sao. Bánh thì khỏi khen rồi em khen hình và cái nền màu xanh đẹp quá.

cindyphuong2 Monday, July 9, 2012 7:37:24 AM

tui vẫn còn 1 chai chanh dây cốt má tui làm cho,tui sẽ đu dây điện theo nèng lol lol lol trước khi đu dây thi cho tui 1 miếng ăn lấy sức rùi mới đu kịp lol lol

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:20:44 AM

Originally posted by trinhanhfamily:

Originally posted by sophiachan:

nhiều khi hứng bất tử cũng phải chờ trúng nguội.. giờ thì ko lo điều này nữa...


y chang em bigsmile

lol lol lol lol

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:33:14 AM

Originally posted by kimchiyee:

Originally posted by sophiachan:

Originally posted by kimchiyee:

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị


Vậy hả Mulan.... chắc vậy há... hình như phải có duyên với nó hay sao ấy... trong khi S chẳng thể nào làm được mấy món bánh việt như bánh bò, bánh ít, bánh giò..... dù tập hoài cũng vậy... món này thì lại làm 1 cách dễ dàng.... chẳng bao giờ hư....
Thôi thì mình song kiếm hợp bích đi... Mulan làm mấy món bánh việt cho S ăn, còn S thì làm mấy món bánh này cho MuLan nè... chịu ko????


Originally posted by sophiachan:

Originally posted by kimchiyee:

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị


Vậy hả Mulan.... chắc vậy há... hình như phải có duyên với nó hay sao ấy... trong khi S chẳng thể nào làm được mấy món bánh việt như bánh bò, bánh ít, bánh giò..... dù tập hoài cũng vậy... món này thì lại làm 1 cách dễ dàng.... chẳng bao giờ hư....
Thôi thì mình song kiếm hợp bích đi... Mulan làm mấy món bánh việt cho S ăn, còn S thì làm mấy món bánh này cho MuLan nè... chịu ko????


heheh chịu liền..nhớ nha nhớ làm bánh cho em ăn ngó hoài nha...chị chụp hình supper lắm đóa hihi

OK.... quyết định vậy nhe.... Cám ơn Mulan đã khen vụ chụp hình nè....

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:34:54 AM

Originally posted by diephuynh4259:

Em nghe chanh dây hoài mà kg biết ra sao. Bánh thì khỏi khen rồi em khen hình và cái nền màu xanh đẹp quá.


Hi...hi... bữa nào mua làm thử uống đi.. nước chanh dây cũng ngon lắm đó....
Cái nền đó là chị lấy khăn choàng cổ làm nền đó.... nó bằng vải voan mỏng dính hà...

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:36:28 AM

Originally posted by cindyphuong2:

tui vẫn còn 1 chai chanh dây cốt má tui làm cho,tui sẽ đu dây điện theo nèng lol lol lol trước khi đu dây thi cho tui 1 miếng ăn lấy sức rùi mới đu kịp lol lol


Trời ơi.. nàng có một chai cốt lận hả???? Vậy còn ko mau lo làm bánh ăn đi.. tui thèm lắm mà ko có nè...

thuongphaohoa70786 Monday, July 9, 2012 8:43:27 AM

mùi chanh dây thơm lừng ha 9. em cũng tính làm chanh dây nữa nè, e làm bánh sn cũng đánh trứng lạnh ấy. từ jo cứ trứng lạnh em phang thôi bigsmile . nhìn bánh 9 làm vẫn xốp hơn em, phải đu thêm nữa mới theo kịp 9

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:45:15 AM

Originally posted by phaohoa70786:

mùi chanh dây thơm lừng ha 9. em cũng tính làm chanh dây nữa nè, e làm bánh sn cũng đánh trứng lạnh ấy. từ jo cứ trứng lạnh em phang thôi bigsmile . nhìn bánh 9 làm vẫn xốp hơn em, phải đu thêm nữa mới theo kịp 9


Hi..hi..e đừng đu theo chị... mà ko tiến bộ bây giờ.... chị chỉ có nhiêu đó thôi.... mà công nhận cái mùi chanh dây ngon hén.... bánh này làm ra chồng chị đi làm về chơi nửa cái đó.... mai phải làm lại bánh tráng miệng rồi...

orchid kitchen67 Monday, July 9, 2012 11:58:06 AM

Trời ui! bánh cao bằng...bằng chị luôn á bigsmile
Từ từ chị sẽ theo chân em ,làm mấy chiffon giống ct của em
chị lúa qúa ,theo mấy em mới biết đó là gọi là chiffon ,còn bình thường chẳng biết sao mà khuôn bánh lại có lõi hở ở giữa nữa .Chị đang tìm mua khuôn chiffon,còn khuôn thường chị có đủ loại tròn,vuông ,lớn nhỏ mà non stick không hà.
em gái ơi ...chị khen thêm cũng bằng thừa thôi...mà vẫn khen nha :Sophia giỏi qúa...bánh perfect luôn up

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, July 9, 2012 12:47:40 PM


nói gì bây giờ khi em có bánh ngon đẹp cũng là nhờ 9 ! love . Mà nói gì thì nói bánh 9 vẫn cứ đẹp là đẹp và ngon là ngon đó ! up .

Em thích tấm thứ 2 quá ! nhìn muốn bẻ 1 miếng ùm quá ! bigsmile

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:24:26 PM

Originally posted by kitchen67:

Trời ui! bánh cao bằng...bằng chị luôn á bigsmile
Từ từ chị sẽ theo chân em ,làm mấy chiffon giống ct của em
chị lúa qúa ,theo mấy em mới biết đó là gọi là chiffon ,còn bình thường chẳng biết sao mà khuôn bánh lại có lõi hở ở giữa nữa .Chị đang tìm mua khuôn chiffon,còn khuôn thường chị có đủ loại tròn,vuông ,lớn nhỏ mà non stick không hà.
em gái ơi ...chị khen thêm cũng bằng thừa thôi...mà vẫn khen nha :Sophia giỏi qúa...bánh perfect luôn up

Chị ơi.... cái còm của chị.... thiệt là nó làm e sướng lung linh luôn vậy đó.... nghe chị khen vậy... tự nhiên e khoái làm thêm mấy cái chiffon nữa ghê..... E cám ơn chị nhềiu nghen... mà chị cứ khen nữa đi nghen... để e tiếp tục cố gắng...

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:25:32 PM

Originally posted by anhvaemtt1:


nói gì bây giờ khi em có bánh ngon đẹp cũng là nhờ 9 ! love . Mà nói gì thì nói bánh 9 vẫn cứ đẹp là đẹp và ngon là ngon đó ! up .

Em thích tấm thứ 2 quá ! nhìn muốn bẻ 1 miếng ùm quá ! bigsmile

Không cần nói gì hết... chỉ cần khen 9 ...là đủ rồi..

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 1:25:46 PM

Originally posted by anhvaemtt1:


nói gì bây giờ khi em có bánh ngon đẹp cũng là nhờ 9 ! love . Mà nói gì thì nói bánh 9 vẫn cứ đẹp là đẹp và ngon là ngon đó ! up .

Em thích tấm thứ 2 quá ! nhìn muốn bẻ 1 miếng ùm quá ! bigsmile

Không cần nói gì hết... chỉ cần khen 9 ...là đủ rồi..

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, July 9, 2012 2:58:23 PM


lol nhưng em khen hoài vẫn cảm thấy chưa đủ với cái kiểu làm bánh thiệt " có tay " của 9 đó ! yes flirt

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, July 9, 2012 3:37:17 PM

Ngon quá em ơi. Nhìn miếng bánh cao chót vót thấy đã quá

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:49:59 PM

Originally posted by anhvaemtt1:


lol nhưng em khen hoài vẫn cảm thấy chưa đủ với cái kiểu làm bánh thiệt " có tay " của 9 đó ! yes flirt

hi..hi.... trời ơi... nhỏ này nói vậy còn sướng hơn cả được khen nữa chứ chả chơi.....

Sophiasophiachan Monday, July 9, 2012 8:50:26 PM

Originally posted by Huyen-Phan:

Ngon quá em ơi. Nhìn miếng bánh cao chót vót thấy đã quá


Dạ e cám ơn chị nhiều...

thuongphaohoa70786 Tuesday, July 10, 2012 1:01:24 AM

Originally posted by sophiachan:

Hi..hi..e đừng đu theo chị... mà ko tiến bộ bây giờ.... chị chỉ có nhiêu đó thôi.... mà công nhận cái mùi chanh dây ngon hén.... bánh này làm ra chồng chị đi làm về chơi nửa cái đó.... mai phải làm lại bánh tráng miệng rồi...


tối qua em cũng làm mẻ chanh dây trứng lạnh. công nhận trứng lạnh đánh đã thiệt. em làm mousse nhưng kem để ngăn da, khi ja đông nó tách nước, ko bông lên đc. thế là tan đời mousse luôn

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 1:25:46 AM

Originally posted by phaohoa70786:

Originally posted by sophiachan:

Hi..hi..e đừng đu theo chị... mà ko tiến bộ bây giờ.... chị chỉ có nhiêu đó thôi.... mà công nhận cái mùi chanh dây ngon hén.... bánh này làm ra chồng chị đi làm về chơi nửa cái đó.... mai phải làm lại bánh tráng miệng rồi...


tối qua em cũng làm mẻ chanh dây trứng lạnh. công nhận trứng lạnh đánh đã thiệt. em làm mousse nhưng kem để ngăn da, khi ja đông nó tách nước, ko bông lên đc. thế là tan đời mousse luôn

Vậy hả??? Uổng mẻ mousse hé.... nhưng ko sao e ơi.. chanh dây ở VN rẻ rề.... e làm lại đi,... có kinh nghiệm rồi.. lần tới sẽ thành công rực rỡ đó...

thuongphaohoa70786 Tuesday, July 10, 2012 4:03:12 AM

Originally posted by sophiachan:

Vậy hả??? Uổng mẻ mousse hé.... nhưng ko sao e ơi.. chanh dây ở VN rẻ rề.... e làm lại đi,... có kinh nghiệm rồi.. lần tới sẽ thành công rực rỡ đó...


e làm chiffon thì thành công, bánh thơm lắm. chỉ có kem tươi là uổng quá 9 ạ. mua hop 1 lít mà xài thì em thấy phí quá, e cho từng bọc nhỏ lên ngăn đá, ja đông ra thì nó tách nước mất rồi. có cách nào trữ whipping đc lâu mà ko tách nước ko 9

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 4:08:44 AM

Originally posted by phaohoa70786:

Originally posted by sophiachan:

Vậy hả??? Uổng mẻ mousse hé.... nhưng ko sao e ơi.. chanh dây ở VN rẻ rề.... e làm lại đi,... có kinh nghiệm rồi.. lần tới sẽ thành công rực rỡ đó...


e làm chiffon thì thành công, bánh thơm lắm. chỉ có kem tươi là uổng quá 9 ạ. mua hop 1 lít mà xài thì em thấy phí quá, e cho từng bọc nhỏ lên ngăn đá, ja đông ra thì nó tách nước mất rồi. có cách nào trữ whipping đc lâu mà ko tách nước ko 9

Chị chỉ để tủ lạnh bình thường thôi.. chứ ko để ngăn đá... cũng được 1 tháng....

thuongphaohoa70786 Tuesday, July 10, 2012 4:35:15 AM

9 có đậy jấy bóng hay bọc ji bên ngoài ko. em lần trước mua để ngăn bt thì nó cũng đc 1 tuần thôi.9 để bên cánh tủ lạnh ạ

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 4:43:16 AM

Originally posted by phaohoa70786:

9 có đậy jấy bóng hay bọc ji bên ngoài ko. em lần trước mua để ngăn bt thì nó cũng đc 1 tuần thôi.9 để bên cánh tủ lạnh ạ


ko chị chỉ để trong hộp bình thường thôi hà...

Cẩm Vân nucuoi4u Tuesday, July 10, 2012 5:41:35 AM

bigsmile thèm sad

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 6:01:37 AM

Originally posted by nucuoi4u:

bigsmile thèm sad


mời Mót 1 miếng ăn đỡ thèm hén!!!!

thuongphaohoa70786 Tuesday, July 10, 2012 10:15:20 AM

Originally posted by sophiachan:

ko chị chỉ để trong hộp bình thường thôi hà...


để trong hộp là đc hả 9. e đang đau đầu với bảo quản whip đây, vì em thik ăn whipping hơn topping. chỉ khó cái bảo quản

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 11:27:22 AM

Originally posted by phaohoa70786:

Originally posted by sophiachan:

ko chị chỉ để trong hộp bình thường thôi hà...


để trong hộp là đc hả 9. e đang đau đầu với bảo quản whip đây, vì em thik ăn whipping hơn topping. chỉ khó cái bảo quản

Chị cũng ko rành lắm vì ít làm bánh kem.. chị hay xài whipping hơn và nếu mua hộp lớn chị khui ra rồi xài, còn dư cứ để trong tủ lạnh cả tháng thấy cũng ko vấn đề gì...

Sophiasophiachan Tuesday, July 10, 2012 11:28:47 AM

Originally posted by Mattronxoe0204:

E thich nen xanh duong qua, phoi hop voi mau vang thich qua 9 oi


Tự nhiên chị hứng lên lấy cái khăn choàng cổ ra chụp đó... chị còn cái như vậy nữa mà màu cánh sen.. (tông màu ưa thích của chị... )

thuongphaohoa70786 Wednesday, July 11, 2012 1:32:04 AM

Originally posted by sophiachan:

Chị cũng ko rành lắm vì ít làm bánh kem.. chị hay xài whipping hơn và nếu mua hộp lớn chị khui ra rồi xài, còn dư cứ để trong tủ lạnh cả tháng thấy cũng ko vấn đ


e thik kem whipping hơn topping, ko biết nó tốt xấu khác nhau chỗ nào, nhưng ja đắt hơn thì e nghĩ tốt hơn. nên e mới mua whipping đó 9

Sophiasophiachan Wednesday, July 11, 2012 1:52:01 AM

Originally posted by phaohoa70786:

Originally posted by sophiachan:

Chị cũng ko rành lắm vì ít làm bánh kem.. chị hay xài whipping hơn và nếu mua hộp lớn chị khui ra rồi xài, còn dư cứ để trong tủ lạnh cả tháng thấy cũng ko vấn đ


e thik kem whipping hơn topping, ko biết nó tốt xấu khác nhau chỗ nào, nhưng ja đắt hơn thì e nghĩ tốt hơn. nên e mới mua whipping đó 9

Bên chị ko thấy có topping, chỉ có loại whipping thôi nên chị hay mua chứ chị cũng ko rành ưu điểm cảu chúng.. nói chung để làm bánh kem.. chị thích whipping hơn kem bơ nên chỉ làm whipping thôi..

PTrann's Kitchen ptranns Wednesday, July 11, 2012 5:59:16 PM

em cung dung cach danh trung cua Phuong do chi , ben em thi tim do mat khong ra chanh day . Banh dep qua chi oi smile

Sophiasophiachan Wednesday, July 11, 2012 8:56:22 PM

Originally posted by ptranns:

em cung dung cach danh trung cua Phuong do chi , ben em thi tim do mat khong ra chanh day . Banh dep qua chi oi smile

Cám ơn T nhiều... bên chỗ S cũng khi có khi không đó.. mà mắc qáu trời luôn....

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

E thich nen xanh duong qua, phoi hop voi mau vang thich qua 9 oi

Mulan-Bếp nhàkimchiyee Wednesday, October 24, 2012 5:11:32 PM

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị

Mulan-Bếp nhàkimchiyee Wednesday, October 24, 2012 5:11:32 PM

Originally posted by sophiachan:

Originally posted by kimchiyee:

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị


Vậy hả Mulan.... chắc vậy há... hình như phải có duyên với nó hay sao ấy... trong khi S chẳng thể nào làm được mấy món bánh việt như bánh bò, bánh ít, bánh giò..... dù tập hoài cũng vậy... món này thì lại làm 1 cách dễ dàng.... chẳng bao giờ hư....
Thôi thì mình song kiếm hợp bích đi... Mulan làm mấy món bánh việt cho S ăn, còn S thì làm mấy món bánh này cho MuLan nè... chịu ko????

Originally posted by sophiachan:

Originally posted by kimchiyee:

Mỗi lần thấy cai bánh này là em hận à chị ơi.. ko phải em hận cái bánh của chị đâu mà là em hận em đó chị sad em ko co duyên với em này...nên đành ngậm ngùi nhìn bánh người ta ko à

cho em miếng ăn cho đỡ tủi thân đi chị


Vậy hả Mulan.... chắc vậy há... hình như phải có duyên với nó hay sao ấy... trong khi S chẳng thể nào làm được mấy món bánh việt như bánh bò, bánh ít, bánh giò..... dù tập hoài cũng vậy... món này thì lại làm 1 cách dễ dàng.... chẳng bao giờ hư....
Thôi thì mình song kiếm hợp bích đi... Mulan làm mấy món bánh việt cho S ăn, còn S thì làm mấy món bánh này cho MuLan nè... chịu ko????

heheh chịu liền..nhớ nha nhớ làm bánh cho em ăn ngó hoài nha...chị chụp hình supper lắm đóa hihi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.