My Opera is closing 3rd of March

silent love

alone

15-8

tâm trạng thật là tâm trạng...không bik nên phải làm như thế nào nữa...cái cảm giác dồn nén như thế này thực sự là mình k thể chịu nổi nữa nhưng...nhưng...giải nén nó ra rồi thì có chéc là sẽ dzui hơn lúc này k...hay lại hối hận là giá như...rồi...phải chi...hay ước gì...mình chưa nói...haizzz...thôi thì chịu đựng tiếp tục vậy...dù sao hiện giờ cũng đang tốt...k muốn làm cho tình hình trở nên xấu đi...

brand new post

Comments

nthnKeomutpro Monday, August 16, 2010 3:51:38 PM

ây zà, cố lên chứ ha, chuyện nhỏ mà, cứ xem như của ng ngoài đi, đừng bận tâm tới nữa, ám ảnh miết ri, ko lấy đc vợ mô

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28