Friday, 13. July 2007, 10:53:13
Myself
Buồn...sợ...lo lắng...chúng ngày càng chiếm lĩnh trong mọi suy nghĩ của mình...dù mình biết là bài đã nộp rồi...giờ có tiếc nuối thì cũng chẳng làm thay đổi được gì...hơn bao giờ hết...con thuyền mà mình cầm lái đã sắp cập bến...nhưng..chính tôi...chính mình không một ai khác...đã đưa nó rời xa khỏi bến đỗ...một khi đã rời xa...thì khó lòng mà quay trở lại...khó lắm...sao lại thế này...giờ có trách cũng chỉ biết trách mình mà thôi...tự mình hại chính bản thân mình...Written by Minh Chau Dang
Thursday, 12. July 2007, 10:41:04
Lời trái tim
Ba mẹ àh...con xin lỗi. Nhìn ánh mắt, vẻ mặt của ba mẹ con biết rằng ba mẹ rất lo lắng cho con...đến giờ phút này con vẫn chưa hiểu là con đãlàm gì vào cái ngày thi môn Anh văn ấy nữa...giá như điểm số giữa môn Toán và Anh văn hoán đổi cho nhau thì hay biết mấy hả ba mẹ...nếu như lần này mà con không trúng tuyển nguyện vọng một thì con có lỗi với ba mẹ lắm...con cũng chẳng biết nói sao về con nữa...con không muốn sụ việc ấy xảy ra một tí nào đâu...Hãy cho con xin lỗi...Written by Minh Chau Dang
Wednesday, 11. July 2007, 09:56:05
Chia sẻ
Sáng nay ngẫu hứng lấy dế ra chụp và bô ảnh...trưa về quê tí...trời nóng quá...ra sân tắm...không khí lúc ấy mát mẻ..không gian thoáng đạt lắm...thế à có hứng chụp vài tấm nữa...tiếc là quên chụp vài bô có tính tấn công mạnh vào mắt người...hehehe..lần sau vậy...không biết có lần sau không nữa đây...Vì ảnh chụp bằng dế nên chất lượng ảnh không tốt lắm...mong mọi người thông cảm...các bạn có thể vô Albums để xem rõ hơn vì tôi up ở dạng keep original...
Wednesday, 27. June 2007, 02:09:53
Chia sẻ
Thursday, 21. June 2007, 11:37:44
Chia sẻ
Represent by Minh Chau Dang
Sunday, 17. June 2007, 11:49:29
Myself
Chiều nay trường tôi đã dán bảng điểm thi tốt nghiệp 2007. Lúc chưa lên trường (phòng Net) thì tôi nhận được thông tin từ Nhung, người bạn hồi cấp 2. Nhung bảo rằng lớp tôi đậu 100%,tôi vui lắm và rất tự hào về lớp 12A4 này... Và nó như được nhân đôi khi được biết rằng cả trường chỉ có 3 lớp đậu 100% đó là lớp tôi, 12A1 và 12A2. Thế là lớp tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà chi hội phụ huynh lớp đã đưa ra...hehe...dậy là có được một chuýên du lịch rồi...đã quá... Ôi! A4 của tôi...
Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là điểm số của tôi ở kỳ thi này...một bất ngờ lớn thật, phải nói là vậy... Bất ngờ ở đây là điểm số môn Văn, Hóa và Toán. Nhưng bất ngờ lớn nhất đối với tôi có thể là môn Văn. Sau khi hoàn thành bài làm môn Văn tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt điểm số từ 7 trở lên. Bởi vì sao?...Đề TLV yêu cầu phân tích khổ thơ Việt Bắc(8 câu)...4 câu đầu trong khổ thơ là tôi phân tích rất tốt..nhưng đến 4 câu tiếp theo là tôi gặp không ít khó khăn. Đề TLV này đã là khó khăn cho tôi rồi bởi vì trong thời gian ôn tập môn Văn thì thời gian dành cho TLV là rất ít...nhưng tôi làm và cứ làm...,làm theo suy nghĩ của tôi và làm theo những gì mà cô Thủy đã căn dặn...đó là cố gắng tìm ra nghệ thuật trong thơ,..từ đó nêu ra nội dung của nó..như thế là cũng đủ có điểm số an toàn nhưng tôi đã cố gắng dùng cây viết của tôi để phát triển vấn đề nhằm để kiếm chút điểm lỡ như phần lý thuyết hỏng...Và có lẽ điều ấy đã giúp tôi kiếm được 7.5, một điểm số ngoài sự tưởng tượng nhưng không giấu nổi sự tự hào trong tôi... Ở môn Hóa, môn mà tôi chẳng biết tẹo nào cả!...tôi chỉ ôn lý thuyết thôi...tôi chỉ làm được 30 câu, còn lại là đánh lụi hết...nhưng tôi không chắc rằng trong 30 câu ấy lại có thể mang lại cho tôi một điểm số tạm được(4 chẳng hạn)...nhưng may mắn thật...6.5 đã đến với tôi...đây là bất ngờ thật sự...một điểm số ngoài mong muốn. Vì trước kỳ thi tôi cũng đặt ra mục tiêu cho mình là chỉ kiếm 2đ ở môn này và tôi cũng đã từng bảo với Hồng Anh là như thế. Còn về môn Toán...môn Toán, chỉ ôn tập sau khi đã hoàn thành phần thi Hóa. Hàm số(HS), Conic, không gian, các bài toán liên quan đến HS...chỉ thế thôi...những kiến thức cơ bản mang lại điềm số bình thường phải không mọi người? Nhưng đề dễ thật...việc kiếm được 8-9 điểm là chuyện cũng bình thường thôi...đúng là vậy...riêng câu đại số tổ hợp là tôi không làm vì phần này tôi có ôn đâu!...thế là con số 9đ hiện lên trong đầu tôi...hichic... 7.5 chứ không phải là 9 mọi người ạh!...
Những môn còn lại tôi không bất ngờ... Anh văn ư!...trước giờ mực đổ tôi đã nói trước với gia đình và chị Mai:"Chiều nay con giao lưu là chính", cũng trong thời gian này tôi gặp chị Rain trên Yahoo Messenger và cũng nói với chị ấy như thế và còn nói như thế này nữa chứ "Chị Rain ơi!...chị có chiêu nào giúp em chọc mấy thầy cô không... để họ thả cho mấy bạn kia vớt vát được điểm"...và đúng là tôi đã chủ quan và buông xuôi thật...không quyết tâm để lấy con 10 như mục tiêu đã đề ra...hìhì..chiều cùng ngày tôi dò bài với Hồng Anh>> hichic..toàn là sai không hà...không có câu nào là đúng cả...buồn thật, nhưng không buồn...đã không có quyết tâm thế mà thì làm sao mà đạt điểm tối đa được chứ!...8đ...đó là điểm số môn Anh của tôi...
Như thế là đã ổn rồi...không sao cả...nhưng phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa ở kỳ thi Đại học sắp tới...vì lúc đó sẽ là cuộc chạy đua hết sức quyết liệt..nơi đồng tiền có sức mạnh nhất định khi mà tôi phải dự thi vào HV QHQT(IIR)...và chuyện chủ quan, buông lơi môn Anh kia sẽ không thể xảy ra nữa...vì nó là vũ khí tôi dùng để quyết chiến với họ...một cuộc chiến mà ở đó không có sự thương thuyết, khoan nhượng nào cả..và bất cứ mọi việc đều có thể xảy ra... tất cả niềm tin tôi gửi gắm lên vũ khí mà tôi dùng...Thành hay bại, buồn hay vui đều phụ thuộc vào nó rất nhiều...
Cuối cùng, tôi chúc cho A4 gặt hái thành công trong kỳ thì sắp tới...cố gắng nhé mọi người..tôi cũng vậy thôi...không biết rồi ra sao nữa đây...lo và sợ lắm mọi người ạh...Written by Minh Chau Dang
Sunday, 17. June 2007, 09:42:51
Tôi và âm nhạc
Ánh Sáng - Thủy Tiên---------------------------------
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 Next »
Showing posts 15 -
21 of 87.