Wednesday, 18. October 2006, 07:58:20
Tuần báo sân trường
Ngày con đi học xa
Mẹ dăn con : không được khỏe
Nếu mang trong mình trái tim yếu đuối
Khi lớn lên sẽ khó sống giữa đời
Ngày con đi học xa
Mẹ dặn con : phải có trái tim rộng mở
Luôn biết yêu thương cho dù nhiều trăn trở
Nếu không chẳng khi nào con nhận lại sự yêu thương
Ngày con đi học xa
Mẹ dăn con : phỉa luôn cố gắng
Bởi cuộc sống chẳng bao giờ bình lặng
Sóng gió không ngừng chỉ có sự cố gắng mới vượt qua
Mang bao nhiêu lời mẹ dặn tới trường
Con đã tự hứa với mình sẽ “không được khỏe”
Nhưng mỗi lần nhớ dáng mẹ lời bảo tảo tần khó nhọc
Nước mắt con cứ nhạt nhòa , không ngăn nổi mẹ ơi
The end
B.C
Wednesday, 18. October 2006, 07:54:31
Tuần báo sân trường
Ta tìm về trong những kỷ niệm tuổi thơ
Giờ tan học tiếng cười vang rộn rã
Bạn bè nơi xa rồi ai nhớ nữa
Mục tím học trò màu áo trắng mộng mơ
Lối đi quen chỗ ngồi thân thương quý
Con đường mòn hang cây xưa đứng đó
Mà giờ đây , bạn cũ ở nơi nào
Ta tìm về kỷ niệm thuở bên nhau
Những gương mặt chợt nhoà chợt hiện
Giờ lưu biệt cầm tay nhau lưu luyến
Tất cả đã chìm và dĩ vãng xa xưa
The endB.C
Wednesday, 18. October 2006, 07:43:16
Tuần báo sân trường
Những ngày mưa chờ bạn cùng đi học
Tưởng bạn vui , ai ngờ bạn bị la
Tui là con trai nên vốn thật thà
Bạn bảo tui , từ nay không cần đợi
Tui buồn ghê tưởng bạn có ai rồi
Đâu có ngờ bạn sợ mưa...rơi
Sợ hai đứa chơi vơi trong gió mưa
Nhưng nhìn bạn bước một mình lầm lụi
Tui lại sẵn lòng làm người có lỗi
Để ngày mai bạn tiếp tục bên tôi...
The endB.C
Wednesday, 18. October 2006, 07:37:45
Tuần báo sân trường
Này các bạn những bàn tay bé bỏng
Ươm ước mơ một chân trời khát vọng
Ở nơi đó cánh cửa trời mở rộng
Kiến thức - thầy cô – bè bạn
Các bạn ơi đừng quên sân trường kỷ niệm
Hãy vững tin giữa thầy cô bè bạn
Quyết lòng gặt hái những ước mơ
The end
B.C