Skip navigation.

TU THIEN'S PAGE

TANG NHUONG

TẶNG QUÀ CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG


TẶNG QUÀ CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Chiều 10/12/2008 Nhóm Tự Tâm chúng tôi lại về tặng quà cho các bệnh nhân đang nằm tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng thuộc Sở y tế TP Đà Nẵng, nơi đây chuyên điều trị những chấn thương nặng hay bại liệt, thời gian điều trị kéo dài cả năm hoặc vài năm trời mà hầu hết các bệnh nhân từ trong vùng nông thôn Quảng nam nằm tại đây, ngoài họ phải nằm điều trị, người thân của họ cũng phải bỏ lao động, bỏ việc làm để về nuôi dưỡng họ, cái nghèo lại càng nghèo thêm, khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Mặc dù phần quà tuy không lớn nhưng các anh chị Nhóm Tự tâm cũng cố gắng sắp xếp công việc để đến chia sẻ phần nào trong cơn bĩ cực của các bệnh nhân tại đây.




Anh chị em tập trung phân quà gồm đường, sữa lon và mì ăn liền

Anh Lân cùng BV phân chia nhóm Bệnh nhân
Dưới đây là các hình ảnh tặng quà tại giường bệnh nhân








Chị Ngọc đại diện anh chị em tặng thêm phần quà của Nhóm TT cho cháu Hành bị tật nguyền 2 chân và bị Mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ, hiện Ba của cháu và cháu ăn uống hàng ngày tại BV do những nhà hảo tâm hoặc Bệnh viện giúp đỡ.

Chị Phương thay mặt anh chị em tặng thêm phần quà của Nhóm TT cho Ni cô Trương Thị Xuân ở Huyện Tiên Phước bị bại liệt

Chị Duyên thay mặt anh chị em tặng thêm phần quà của Nhóm TT cho chị Phùng Thị Hồng ở Đại lộc bị máy làm gạch cắt đứt rời 2 cánh tay, hiện một cánh tay được nối lại nhưng vẫn không cử động được.

Chị Lan thay mặt anh chị em tặng thêm phần quà của Nhóm TT cho Cô Hoa giáo viên cấp 3 Huyện Duy Xuyên bị kẻ cướp bóp cổ sau đó tiếp tục cắt cổ để lấy tiền và điện thoại, hiện Cô vẫn không nói được và còn bại liệt

Đại diện Bệnh viện thay mặt bệnh nhân cảm ơn Nhóm Tự Tâm



Anh chị em Nhóm TT chia tay ra về

Mùa mưa Miền trung

DEN VOI TRUNG TAM TRE MO COI TP HOI AN

ĐẾN VỚI TRUNG TÂM TRẺ MỒ CÔI TP HỘI AN.

Sáng nay chủ nhật 26/10, chúng tôi cùng Nhóm Tự Tâm Đà Nẵng đến tặng quà tại trung Tâm trẻ Mồ côi tại TP Hội An Quảng nam.

Trung Tâm mồ côi tại Hội An
Đây là Trung Tâm nuôi dưỡng các em từ sơ sinh đến 18 tuổi,hiện tại Trung Tâm có 70 em, trong đó có 22 em bị khuyết tật.

Nhóm Tự Tâm Đà Nẵng

Anh Sơn Nhóm TT

Anh Bền Nhóm TT

Anh Quốc Nhóm TT

Cháu Lê Viết Tú tham gia chuyển qùa

Anh Lân Nhóm TT và chị Thu GĐ Trung Tâm

Việc tặng quà của các nhà hảo tâm, các Nhóm Từ thiện là nhằm giúp cho các em cải thiện bữa ăn. Hôm nay Nhóm Tự Tâm mang đến một số mì ăn liền và sữa Yomost cũng không ngoài mục đích đó.


Các em nhỏ bị khuyết tật.

Trước khi chia tay ra về






MOT HOAN CANH THUONG TAM TAI DIEN BAN


MỘT HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM TẠI ĐIỆN BÀN

Đây là gia đình Bà Nguyễn Thị Cường tại Điện An, Điện Bàn, năm nay Bà 83 tuổi nuôi chồng là cụ Tống Hẹ 91 tuổi tai bị điếc, một chân bị bại phải chống gậy, và nuôi một người con trai Tống Vạn năm nay 47 tuổi bị bệnh tâm thần nặng, thường xuyên phải xích vào chân giường, gia cảnh hết sức thương tâm khi phải sống dựa vào những luống rau quế trồng trong vườn và tiền trợ cấp hàng tháng cho người con tâm thần của địa phương là 60.000đ và mới đây địa phương cũng trợ cấp cho Ông Tống Hẹ 80.000đ/tháng theo diện người cao tuổi.

Bà cụ Nguyễn Thị Cường

Gia đình Ông Tống Hẹ
Sáng ngày 25 tháng 10 trên đường đi công chuyện, trời mưa rất to chúng tôi có mua 10 kg gạo và 1 thùng mì ghe tặng gia đình bà, tuy món quà bé nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng giúp gia đình bà qua mấy ngày mưa.


Anh Xuân Sơn và Ông bà Tống Hẹ

DEN VOI CAC EM MO COI CHUA DUC SON-HUE

ĐẾN VỚI CÁC EM MỒ CÔI CHÙA ĐỨC SƠN-HUẾ.


Lâu nay chúng tôi được nghe kể rất nhiều về Chùa Đức Sơn, về Sư cô Thích Nữ Minh Tú, về các cháu mồ côi bị bỏ rơi được Sư Minh Tú và các ni cô trong Chùa bế về nuôi từ khi mới lọt lòng mẹ.



Hôm nay chủ nhật chúng tôi được tham gia cùng nhóm Tự Tâm ĐN đi tặng quà các cháu mồ côi, nhóm gồm những người kinh doanh buôn bán, những chị buôn bán nhỏ, những thợ sửa chữa điện tử, hoạ sĩ.. đủ mọi thành phần nhưng họ có một điểm giống nhau ở cái tâm đối với các cháu mồ côi.


Chùa Đức Sơn nằm trên thôn Cư Chánh, xã Thuỷ Bằng, Huỵên Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, ngôi chùa thật khang trang đẹp đẻ, trước đây Chùa cũng bình thường nhưng sau nầy được các đạo hữu ở khắp các nơi giúp cho việc tu sửa, chùa Đức Sơn còn được nhiều người gọi là Cô nhi viện Chùa Đức Sơn, tại đây hầu hết là các nữ tu nuôi gần 200 trẻ em mồ côi từ cháu mới sinh đến các cháu học cấp 3, mọi việc quán xuyến chăm lo Chùa, chăm lo cho các cháu mồ côi dưới sự “ chỉ huy “ của Sư Cô Thích Nữ Minh Tú mà có lần THVN đã giới thiệu trên chương trình “ Người đương thời”.



Mỗi em khi được đưa về đây đều có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, từ trường hợp đầu tiên sư cô Minh Tú nhận về nuôi là bé Kiều Thị Thủy Chung (2 tuổi) do bố mẹ mất sớm. Sau đó lần lượt là hàng trăm cảnh đời éo le khác cho đến nay đã trên 300 em được lớn lên dưới mái Chùa nầy, 100 em đã hoà nhâp với cộng đồng, các em nầy cũng thường quay về chùa để ủng hộ đóng góp giúp đỡ các em mồ côi khác, hiện Sư Minh Tú và các Ni cô nuôi khoảng 200 em, con số không dừng lại mà cứ biến động tăng lên hàng tháng, gần nửa số trẻ trong cô nhi viện chùa Đức Sơn đều bị bố mẹ bỏ rơi từ khi vừa lọt lòng, do không rõ họ tên nên con trai được đặt họ Cù, con gái mang họ Kiều.


Khi chúng tôi ghé vào phòng nuôi những trẻ sơ sinh, nhiều em rất thương tâm, một số em bị tật bẩm sinh, một số em tật nguyền do người mẹ bỏ rơi như trường hợp cháu Nguyễn Đăng Kiệt, cháu bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ, bị kiến cắn khắp người và cắn vào cả đôi mắt nên giờ đây hai mắt cháu bị mù hoàn toàn, cháu còn bé chưa nói được nhưng cứ thường đưa bàn tay lên phất qua phất lại trước đôi mắt ấy, hình như cháu cố xua tan bóng tối trong mắt mình, ai nhìn cháu có cứng rắn đến mấy cũng phải rơi lệ. Có nhiều cháu được các cô, các bà đi trong nhóm chúng tôi bồng bế trên tay, vui chơi một lúc lại quay sang ngủ vùi, hình như các cháu khát khao lắm một hơi ấm trong vòng tay người mẹ, người bà của mình.



Mỗi lứa tuổi đều có chế độ ăn riêng, khi chúng tôi đến thăm các em tuổi chừng 9- 12 gặp lúc đang ăn trưa, bữa ăn gồm cơm trắng và canh là mì ăn liền, ngoài ra chẳng có gì, để lo được như thế cũng nhờ những tấm lòng hảo tâm của phật tử, của đồng bào khắp nơi. Hôm nay đoàn chúng tôi mang 220 kg gạo,100 thùng mì, sửa, dầu ăn…




Đây là lần đầu tiên mẹ con chị Ngọc nhà hàng Phi Lũ đi tặng quà cho trẻ mồ côi chùa Đức Sơn, trước đây mẹ con chị thường tổ chức đi làm từ thiện nhưng chẳng biết đi đâu lại kéo nhau về quê, hôm nay chị khóc rất nhiều khi thăm các cháu nhỏ còn nằm trong nôi, nhưng chị cũng cười rất nhiều khi sinh hoạt nhảy múa cùng các cháu, chị vui như chưa được vui, trước khi rời chùa để về Đà Nẵng chị nói với anh em chúng tôi: Cảm ơn các anh chị đã cho chúng tôi được đi, được chứng kiến những cảnh đời hết sức thương tâm này.



Trong số anh chị đi cùng chúng tôi, có nhiều anh chị đưa các con mình cùng đi, các cháu thức cả đêm trước tự tay gói những phần quà để hôm nay tặng cho các bạn cùng trang lứa mà không được may mắn như mình, đây là bài học nhân ái, dạy con mình biết yêu thương mà trong sách vở chưa chắc đã dạy hết.



Chúng tôi cũng xin cảm ơn Sư Cô Minh Tú và các Ni cô đã tạo điều kiện cho chúng tôi thăm và sinh hoạt cùng các cháu, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà Chùa đã cho chúng tôi ăn một bữa cơm trưa với các món chay đạm bạc nhưng rất ngon miệng.

Trên đường về đoàn chúng tôi ghé viếng tuợng Quan Âm lộ thiên ở đồi Tứ Tượng Huế.

CHUNG MOT TAM LONG

CHUNG MỘT TẤM LÒNG


Hôm nay, sau chuyến đi làm Từ thiện tại các Tỉnh vùng cao phía Bắc như Hà Giang, Lũng táo Đồng Văn, Pả Vi-Mèo vạc, chị Việt Ly (Vietlynguyen ) từ Mỹ và Hà My từ Qui Nhơn đã ghé lại Đà Nẵng, tại đây các chị cũng muốn gởi lại chút tình bằng những món quà cho đồng bào nghèo và trẻ em khó khăn nhân dịp Trung thu năm nay.
Về phía anh em chúng tôi, sau khi tặng quà cho cháu Tiên tai Núi Thành ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay chúng tôi gồm các anh Lê Đình Ba, anh Đặng Ngọc Khoa, Tiểu Yến, Lê Nguyễn Quốc Việt, TNh và Tú lái xe Cty 579 lại tiếp tục tham gia cùng các chị Việt Ly và Hà My đến xã Ma Cooi, Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng nam để tặng quà.



Tại đây các chị đã tặng 100 phần quà cho đồng bào nghèo, trị giá mỗi phần quà 130.000đ và nhiều đồ chơi cùng kẹo bánh cho các cháu nhỏ.


Anh Đặng Ngọc Khoa và chị Viêt Ly
Lê Nguyễn Quốc Việt và chị Viêt Ly
Tại đây chúng tôi cũng được anh Mãi cùng các anh ở chính quyền xã Ma Cooi đã hết sức giúp đỡ để tận tay tặng quà cho đồng bào, cho các cháu.

Anh Ba Mãi và chị Việt Ly
Niềm vui được nhận qùa

Các cháu nhỏ không những được nhận bánh kẹo mà còn nhận được đồ chơi nữa.

Trên đường về.

Anh Lê Đình Ba mải mê chụp ảnh nên quên cả đường về.
Chiều về do không quen đường, phần trời mưa, xe chúng tôi đi lạc lên tận Vùng biên giới Lào, nếu không nhìn thấy biển báo mới dừng lại thì còn khoảng 180 km là chúng tôi sẽ đến Khe Sanh


MOT TRUNG THU NHAN AI

MỘT TRUNG THU NHÂN ÁI


Sáng nay chúng tôi gồm anh Lê Đình Ba, anh Đặng Ngọc Khoa, em Phạm văn Thắng , cùng TNh vào Tam Kỳ, tai đây chúng tôi cùng anh Bùi Công Dụng ( Blogger dungbc2004 ), nhà Thơ Nguyễn Văn Sỹ, anh Dũng TK tiếp tục vào thôn 1, xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành QN để thăm và tặng quà cháu Nguyễn Văn Tiên bị bệnh thiểu năng trí tuệ, cháu thường xuyên phải nằm viện, phần bị câm điếc, phần đôi chân không co lại được, đầu lúc nào cũng ngoẹo sang một bên, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, người mẹ trẻ cứ phải bế Tiên liên tục trên tay, không làm công việc gì khác nên cái nghèo lại càng nghèo thêm.




Sau hai ngày kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm làm một Trung thu nhân ái đối với cháu, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 3.100.000đ ( trong đó có 500.000đ anh Khoa xuất tặng) và 1 hộp bánh Trung thu Kinh đô. Thay mặt anh em, anh Bùi Công Dụng và anh Đăng Ngọc Khoa trực tiếp tặng lại 3.100.000đ và hộp bánh cho cháu.



Do căn nhà thấp và tối tăm, không có chỗ ngồi chúng tôi đành phải đứng bên ngoài thăm cháu.




Theo anh Doan Trưởng thôn thì gia đình cháu Tiên thuộc hộ nghèo trong xã. Nhà thuộc diện giải toả tuy đã được kiểm định nhưng hơn 3 năm nay vẫn là quy hoạch treo.




Ở trên đời nầy cũng còn rất nhiều hoàn cảnh hết sức thương tâm, chúng tôi không thể cùng một lúc giúp được nhiều cháu trong dip Trung thu nầy vì khả năng có hạn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cứ giúp được một cháu thì cũng là một điều rất quý.
Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng tri ân những tấm lòng hảo tâm.
Ngày mai 13.9 chị Việt Ly, chi Hà My tặng 100 phần quà cho người nghèo và cho trẻ em nhân dịp Trung thu tại xã Mah Cooi huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi lại tiếp tục tham gia.

TET TRUNG THU VOI MOT CANH DOI THUONG TAM

TẾT TRUNG THU VỚI
MỘT CẢNH ĐỜI THƯƠNG TÂM.




Kính gửi :
- CÁC ANH CHỊ, CÁC NHÀ HẢO TÂM
- NHÓM TỪ THIỆN ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
- NHÓM TỰ TÂM ĐÀ NẴNG.


Cháu Nguyễn Văn Tiên, 3 tuổi, bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ khi mới ra đời. Cháu bị câm điếc, chân tay co rút không điều khiển được. So với bạn bè cùng trang lứa, cháu Tiên rất ngây ngô. Hiện cháu được gia đình nuôi dưỡng ở thôn 1 xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Cha của cháu là anh Nguyễn Văn Tịch ( tức Nguyễn Văn Ngọc ), nhân viên bảo vệ Cty Trường Hải Quảng Nam. Mẹ cháu là chị Hoàng Thị Chu, ở nhà chăm sóc cháu. Gia đình nghèo khó, hiện cháu không được hưởng trợ cấp xã hội nào từ địa phương.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu nhưng với cháu Tiên chắc chắn sẽ không có một trung thu vui tươi như bao trẻ em khác. Đây là ngày Tết thiếu nhi, trong đó con cháu chúng ta cũng rất mong đợi được đón Tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, rồi kẹo bánh…
Trong dịp nầy nhiều nơi trên cả nước cũng tổ chức vui Tết cho các cháu kể cả các cháu tật nguyền, nhưng đối với cháu Tiên, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên cháu không được gia đình đưa đến được những nơi vui chơi ấy.
Nhân dịp nầy chúng tôi muốn tổ chức một Trung thu nhân ái đối với cháu bằng sự ủng hộ giúp đỡ chia sẻ cái bánh, gói kẹo của các anh chị, các nhà hảo tâm.
Sự ủng hộ giúp đỡ đối với cháu chúng tôi xin phép được công khai trên Blog: http://my.opera.com/stvdn9999 và chúng tôi tổ chức chuyến đi trực tiếp đến với cháu.
Con cháu chúng ta may mắn được sinh ra để làm người, còn đối với cháu Tiên chỉ còn biết trông đợi từ những tấm lòng nhân ái của mọi người. Chúng tôi mong rằng các anh chị, các nhà hảo tâm hãy mở rộng tấm lòng giúp cháu nhân Tết trung thu này.

Trân trọng tri ân mọi tấm lòng.





Tam Kỳ, ngày 09/9/2008

Gửi anh Tăng Nhường

Chị Doãn Thị Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em huyện Núi Thành mới fax ra cho tôi (Bùi Công Dụng) lời thỉnh cầu này, nguyên văn như sau:


Kính gửi các anh các chị,

Ở thôn Đại Phú, xã Tam Hiệp huyện Núi Thành có gia đình anh Nguyễn Văn Tịch ( tức Nguyễn văn Ngọc )và chị Hoàng Thị Chu, gia cảnh rất thương tâm: sinh cháu Nguyễn Văn Tiên năm 2006, ngay từ lúc lọt lòng cháu đã bị bại não, chân tay co rút phải nằm một chỗ.
Anh Tịch sinh năm 1979, bộ đội giải ngũ, hiện làm bảo vệ cho Công ty Ô tô Chu Lai- Trường Hải, vơ sinh năm 1986 không có công ăn việc làm ổn định. Gia đình hiện rất khó khăn, được UBND xã Tam Hiệp xét là diện hộ nghèo và đề nghị các cấp giúp xây dựng ngôi nhà tình thương. Nhà anh chị nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khu hậu cần cảng Tam Hiệp, nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù.
Gia đình anh rất mong sự cưu mang đùm bọc giúp đỡ của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.

Doãn Thị Dung
Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em huyện Núi Thành




Tôi có liên lạc với anh Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ở Thành phố Hổ Chí Minh, nhờ anh ấy xem xét giúp đỡ. Anh Dương đang cho kiểm tra lại và sẽ có thông báo ngay. Mong anh và các anh thu xếp giúp đỡ để trưa thứ 6 12/9 này mình đến được nhà và trao đúng dịp Trung thu. Cám ơn Tăng Nhường.

Bùi Công Dụng



Sau khi được thông tin về cảnh đời của cháu Tiên ở Tam Hiệp, được sự nhiệt tình giúp đỡ của anh Bùi Công Dụng Phó văn Phòng UBND Tỉnh Quảng Nam và Chị Doãn Thị Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em huyện Núi Thành trong việc tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cháu và anh Dụng bàn với chúng tôi là muốn tổ chức đến thăm cháu nhân dịp Tết Trung thu nầy, dù thời gian hơi cập rập cho việc quyên góp, nhưng chúng tôi rất tin tưởng về lòng hảo tâm của mọi người.
Mọi sự đóng góp xin điện cho chúng tôi: ở Quảng Nam anh Bùi Công Dụng ĐT 0913497748 hoặc e-mail dungbc2004@yahoo.com , tại Đà Nẵng anh Tăng Nhường ĐT 0511.3.990099 hoặc e-mail nhuongstvdn@yahoo.com .


Chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ các anh chị sau:
1-Anh Bùi Công Dụng: 200.000đ
2-Anh Tăng Nhường: 200.000đ
3- Vợ chồng anh Lê Đình Ba ( nhà thơ Uyên Hà ) góp việc Từ thiện nầy bằng 1 chuyến xe 7 chỗ đưa anh em vào thăm trực tiếp cháu Tiên ở Núi Thành.
4- Anh Nguyễn Hưng (84 Đường 2/9 )ĐN: 100.000đ
5- Anh Sơn (320B Lê Duẩn) ĐN: 100.000đ
6- Anh Phụng (Cựu Kim Sơn ): 100.000đ
7- Anh Phạm Văn Thắng (Dịch vụ sửa chữa Điện tử-Điện lạnh 9999)ĐN: 100.000đ
8- Anh Lê văn Giai (ĐT 0905121204) ĐN: 200.000đ
9- Anh Tuấn (Thu Thanh) ĐN: 100.000đ
10- Anh Lưu Thanh ( Sinh Phúc) ĐN: 100.000d
11- Chị Hường (Quốc Hương) ĐN: 100.000đ
12- Anh Hoàng (Điện lạnh Hoàng) ĐN: 300.000đ
13- Anh Ngọc (Nhà hàng Đông hải) 757 Ngô Quyền ĐN: 100.000đ
14- Một thân hữu anh Đặng Ngọc Khoa: 200.000đ
15- Anh Tuấn ( DN Việt Tuấn Trinh): 200.000đ
16- Hội Tự Tâm chuẩn bị tặng quà Trung thu cho các em mồ côi tại Chùa Đức Sơn Huế nhưng cũng ủng hộ 200.000đ.
17- Nhóm TT Điện tử - Điện lạnh ĐN: 01 hộp bánh Kinh Đô và 300.000đ
18- Anh Đặng Ngọc Khoa xuất tặng: 500.000đ

Tổng cộng 3.100.000đ và 01 hộp bánh Trung thu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật





CHƯƠNG TRÌNH ĐI TẶNG QUÀ TRUNG THU CHÁU TIÊN
NGÀY 12-9-2008



+ 8g00 Khởi hành tại Đà Nẵng, đoàn ĐN gồm anh Lê Đình Ba ( Uyên Hà), anh Đặng Ngọc Khoa ( blogger khoavietnam.vnweblogs.com ) Tăng Nhường ( Blogger my.opera.com/stvdn9999)
+ 9g30 Đón đoàn Quảng nam tại Tam Kỳ, đoàn gồm anh Bùi Công Dụng ( Blogger dungbc2004.vnweblogs.com ), anh Nguyễn Tấn Sỹ ( nhà Thơ ), anh Nguyễn Thanh Dũng ( photo Dũng )
+ 10g30 Đón chị Doãn thi Dung Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em Huyện Núi Thành tại Núi Thành.
+11g00 Đến tặng quà cháu Nguyễn Văn Tiên.

CAM ON NHUNG TAM LONG

CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG

Đêm 1/9 đài truyền hình VN đưa tin dự báo thời tiết, ở phía Bắc đang có một đợt không khí lạnh tràn về, cứ mỗi lần có đợt không khí lạnh về thì Miền Trung và Tây nguyên sẽ có những cơn mưa dài triền miên và kèm theo cái lạnh, làm chúng tôi nhớ đến đồng bào Mơ Nâm ở độ cao 1360m mà cách đây 1 ngày chúng tôi có dịp gặp họ, tận mắt nhìn và được mặc từng chiếc áo ấm cho họ.

Viết về Măng đen thì nhiều người đã viết đã sáng tác chính vì thế tôi không viết về Măng đen nữa mặc dù Măng đen rất tuyệt vời, khí hậu mát lạnh, Măng đen đổi thay từng ngày, nhiều biệt thự mọc lên như nấm sau cơn mưa rào, theo lời anh Trí Cty Drafting, cách đây 2 tháng anh có dịp lên đây, giờ trở lại thay đổi nhanh quá, Măng đen đúng như các anh các chị đã nói:Là một ngôi sao mới trên bầu trời du lịch Việt Nam.




Ở đâu cũng thế,bên cạnh những cao ốc nguy nga là những ngôi nhà ổ chuột, bên cạnh những kẻ dư ăn dư để là những người nghèo khốn khó, huống gì ở Huyện Kon Plong, Măng đen với những ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy,choáng ngợp nhưng cách đó 25km đường rừng núi, có một xã Hiếu của đồng bào Dân tộc Mơ nâm còn nghèo nàn,lạc hậu, các em học sinh phải đi bộ vài ba tiếng đồng hồ để đến trường học dưói cái nắng chan chan của mùa hè, hay dưới cái mưa, cái rét căm căm của những tháng mùa đông mà trên mình chỉ với chiếc áo cộc đơn sơ thật tội nghiệp, nói như anh Khoa khi giúp nhà chạy lũ là không đợi đến họ bị chết đói vì lũ lụt rồi chúng ta mới mang lại những gói mì, viên thuốc để cứu trợ. Chúng tôi biết họ qua Blog của khoavietnam, từ đó nhiêù tấm lòng hướng về họ, không phân biệt người Kinh hay Dân tộc, không phân biệt quốc gia, lãnh thổ,không phân biệt thành phần xã hội, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, có những ngưòi quen và người chưa quen,chỉ biết nhau qua tấm lòng, mặc dù chúng tôi chưa một lần được gặp mặt họ nhưng có cái gì đó rất gần gũi thân thương, rất ruột thịt và rất quí trọng.
Trong một tháng, bắt đầu từ ngày 3/8/2008, trên Blog khoavietnam :Hôm nay chủ nhật, mong quý ACE bỏ ra ít thời gian đọc entry Âm vang chuyến đi Măng Đen, chung tay góp quần áo lành, quần áo ấm cho người già và trẻ em xã Hiếu .Chân thành biết ơn!
Từ đó nhiều anh chị như chị Nga 722 Ngô Quyền, của NS Công Dũng, của gia đình cháu Đặng Hoàng Khôi đến anh Bùi Công Dụng, từ chị Lâm Cúc tức Blog Đãi trăng ở Bình thuận đến chị Kim ngân Saigon,

từ NS Thy Đường ở Đồng nai đến anh Tấn nhân viên tàu lửa vận chuyển miễn phí, liên tục gởi những bao quần áo về, từ chi Trâm Phan ,anh Trí ở Saigon (nhân viên của anh Châu xuân Nguyễn ở Saigon ) bỏ cả buổi trưa để lo gởi những túi quần áo về Đà Nẵng mà công việc nầy hình như các anh chị chưa một lần tìm thấy trong phần mềm thiết kế cũng như tính kết cấu trong các công trình, những bao quần áo mà có lần chúng tôi gọi món quà tình nghĩa nầy kết nối từ Bình Thuận, Saigon, Úc, ĐN .

Từ chị Kim Hương dành dụm những xấp vải áo dài mà có lẽ nhiều người thân hoặc phụ huynh đã tặng chị trong ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 để bây chừ chị tặng lại cho những đồng bào trên xã Hiếu,



từ những đóng góp giao nhận trong thành phố của Cty Điện lạnh Hoàng và vận chuyển của anh Toàn taxi tải Thuận Thành, hay chủ quán cà phê Bình khi biết chúng tôi cần mua đồ scondhand để giúp trẻ em nghèo xã Hiếu,chị đã ủng hộ 1 bành áo ấm, từ những tấm chăn đắp và quần nỉ còn mới của anh Duy Hậu Cty May mặc Minh Hải ở Quế Sơn QN, từ sự giúp đỡ của chị Thanh Trúc, anh Nguyễn Hưng tạo điều kiện cho chúng tôi sử dụng quán của mình để làm điểm tiếp nhận và phân loại, đóng gói quần áo,


từ những hộp thuốc bổ và bình cao xịt của anh Hưng CH dựoc số 4 Daphaco 110 Trần Phú,

từ những số tiền tài trợ rất lớn của anh Châu xuân Nguyễn ở Úc, anh TN ở Đức,

từ chiếc máy tính của anh Trần Trà hay cây đàn của NS Trần Ái Nghĩa, từ những bao quần áo của các NS, nhà thơ từ Kontum và sự giúp xe của bạn Huỳnh Quang Trí mang xuống xã Hiếu, từ những đóng góp công sức của các en HĐS trong việc phân loại đóng gói, tham gia tặng quà,

từ những sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương mà trực tiếp là anh Dương Anh Hùng… đã mang đến cho những cụ già và trẻ em xã Hiếu có cái áo ấm đẹp, mang lại cho trẻ em 2 xã Đăk Rin và Đăk Nên những túi quần áo và chăn đắp…


Chúng tôi cũng trân trọng tấm lòng của các anh chị cùng đi,
từ anh Nguyễn Nho Khiêm - CT Hội nhà văn ĐN -, anh Nguyễn Minh Trí đại diện Cty Drafting P/L tại Saigon đến anh Tú lái xe ..ai ai cũng tận tay mặc những chiếc áo ấm cho từng cụ già và từng trẻ em, hưóng dẫn họ kéo dây kéo của những Jacket (hầu hết các cụ không biết sử dụng dây kéo áo jacket )

NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN.
Như chúng tôi đã từng nói: Làm điều thiện là để kết nối niềm vui và chắp cánh yêu thương, miễn sao có thể kết nối nhiều người nhất để tạo nên sức mạnh tập thể cùng nhau làm những điều có ích, chia sẻ , giúp đỡ cho những người bất hạnh một ít quà thế thôi. Chứ không phải để "ghi công" hay để “đánh bóng” . Trong việc làm Từ thiện bản thân tôi ngại nhất 2 việc : đụng chạm đến tiền Từ thiện và giới thiệu người cần giúp đỡ , có nghĩa không muốn dính dáng đến việc cầm tiền, dính dáng đến việc mua bán dễ mang tiếng, cũng như không muốn mình tự giới thiệu người cần giúp đỡ vì người cần giúp đỡ thì quá nhiều, giúp người nầy thì mất người kia cũng tội nghiệp, ngoài ra chưa kể dễ mang tiếng là quen biết bà con, nể nang…
Trong thời gian qua chúng tôi có góp một phần bé nhỏ của mình trong việc làm Từ thiện của khoavietnam cùng mục đích mong sao giúp các anh chị có điều kiện huy động được nhiều cái áo cái quần mặc ấm cho những người nghèo ở xã Hiếu, tuy nhiên trong công việc có lúc mang lại niềm vui tột cùng nhưng cũng mang lại một ít nổi buồn, qua đây chúng tôi cũng muốn kể về những kỷ niệm vui và tâm sự nỗi buồn trong chuyến đi.
+ Niềm vui : - Trong một buổi cùng với anh Khoa đi liên hệ áo bành, gặp chị Bình chủ quán cà phê Bình 181 Lê Duẩn ĐN, khi nghe chúng tôi cần mua áo ấm scondhand để giúp trẻ em nghèo xã Hiếu, cá nhân chị xin ủng hộ 1 bành áo trị giá 3,2 triệu, đến khi gặp chị Nguyên Y ( pháp danh ) để liện hệ đặt áo ấm scondhand ở Saigon về chị ủng hộ cho trẻ em nghèo 200.000 đ, trên đường về hết sức vui mừng hai anh em bỏ tiền túi khao nhau một bữa bánh bèo thật no nê.
-Thật vui không có gì bằng là phần quà chuẩn bị cho người già và trẻ em xã Hiếu không bị thiếu mà còn tạo điều kiện cho các cụ, các em chọn lựa thoả thích, cái nào ưng ý thì thôi. Ngoài ra quỹ thời gian hạn hẹp chỉ trong thời gian chưa đến 2 tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi tiến hành một khối công việc : tặng 92 áo ấm cho từng các cụ già, tặng 346 áo ấm cho từng trẻ em, tặng vải áo dài cho 14 giáo viên, 13 thương binh và 1 anh hùng Thanh Minh Tám. Ngoài ra chúng tôi tiến hành lập biên bản bàn giao quần áo cho 2 xã Đăk Rin, Đăk Nên chi tiết số lượng cái của từng loại như áo dài, chăn màn, áo học sinh, quần HS ( 24 danh mục )… cho đại diện Hội chữ thập đỏ Huyện Kon Plong là chị Lương thị Dân nhận .


+ Nỗi buồn: Như đã nói trên, tham gia công tác Từ thiện chúng tôi ngại va chạm đến tiền hàng nêú có việc gì không đúng dễ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của mình, như chúng tôi đã đưa trên Blog của khoavietnam là anh Nguyễn Hải Hưng Hiệu thuốc số 4 Daphaco, 110 Trần Phú ủng hộ thuốc bổ 14 hộp màu đỏ, 20 hộp màu xanh, 26 hộp cao xịt trị nhức mõi, khi đến nhận anh Hưng đã cho nhân viên niêm phong, dán giấy quà tặng nên chúng tôi không kiểm đếm đựoc, đến khi lên xã Hiếu chúng tôi gồm anh Cang, anh Đức ( HĐS ) khưi thùng thì riêng hộp thuốc màu đỏ đếm chỉ 13 hộp thay vì 14 như đã nói, những thứ còn lại thì đủ cả, đến đây anh Khoa bảo tại sao họ nói với tôi và anh em đã đưa lên Blog là 14 mà bây chừ chỉ có 13??, lòng tôi tê tái chẳng biết nói sao, tôi điện cho anh Hưng, anh Hưng nói có khả năng do nhân viên anh khi bỏ vào thùng nhầm lẫn, nhưng ai hiểu là nhân viên của anh hay là tôi ( người trực tiếp giao nhận, mặc dù nguyên thùng ) dù hộp thuốc đó giá trị chỉ 20-30 ngàn, nhưng tự dưng tôi buồn từ hôm đó đến nay, việc mình đóng góp phần việc dù nhỏ nhoi nhưng bất kể sớm trưa cần gì mình cũng có, không ngại tốn kém sá gì 1 hộp thuốc vài chục ngàn mà để người khác hiểu sai về mình trong việc làm Từ thiện thì sao không buồn, buồn lắm .. thật sự nản không muốn tham gia công việc nầy nữa, nhiều khi cứ nghĩ ở hiền làm việc thiện là có phúc, nhưng chẳng thấy phúc mà chỉ thấy buồn, thấy hoạ.

DIA CHI COM CHAY TU THIEN

Thông tin địa chỉ cơm chay Từ thiện tại Đà Nẵng.
Hiện nay tại 115 Hoàng văn Thụ Tp Đà Nẵng có quán cơm chay Từ thiện do ĐẠO TRÀNG TÂM CHÁNH CHÙA PHÁP LÂM-TP ĐÀ NẴNG tổ chức cho tất cả mọi người đến dùng cơm nhằm chia sẻ cho nhau những hạnh phúc cũng như nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống,người khá hơn thì sau khi dùng cơm sẽ hiến tặng cho người nghèo một chút tài vật của mình qua thùng tiền quyên góp Từ thiện đặt tại phía trước quán ,người nghèo thì dùng cơm để thấy được tình thương của tất cả đồng bào chia sẻ nỗi khó khăn của mình.
Ban đầu Đạo Tràng Tâm Chánh dự định thực hiện quán cơm chay miễn phí hoàn toàn nhưng sau 1 tuần lễ số lượng đồng bào gồm cac anh chị xe thồ ,xích lô ,bán báo ,bán vé số .. đến dùng rất nhiều,nên Đạo Tràng Tâm chánh không thể thực hiện nỗi do kinh phí hạn hẹp,như ngày 7/8/2008 lượng đồng bào đến dùng cơm lên đến 421 người,nay Đạo Tràng Tâm Chánh xin thông báo lại:
-10 ngày (30,Mồng 1,8,14,15,18,23,24,28 và 29 Âm lịch ) được dùng cơm Từ thiện miễn phí 100%.
-20 ngày còn lại trong tháng 5.000d một đĩa cơm (trị giá thực tế mỗi đĩa 15.000đ)
- Quán chỉ phục vụ bữa cơm trưa hàng ngày.
Theo Đạo Tràng Tâm Chánh chùa Pháp Lâm, sau nầy nếu có điều kiện thì sẽ nâng ngày cơm Từ thiện miễn phí nhiều lên.
Trên đây là địa chỉ quán Cơm Từ thiện , đề nghị các anh chị,các bạn hãy thông tin cho nhiều người còn gặp nhiều khó khăn nhất là các Cô,các chị ,các cháu bán vé số dạo ,các cháu sinh viên nghèo được biết để đến dùng bữa.Các nhà hảo tâm nếu có điều kiện hãy giúp đỡ mỗi người mỗi chút thì không những giúp quán duy trì lâu dài mà còn tăng thêm phần ăn miễn phí cho những hoàn cảnh còn khó khăn,bất hạnh.

MUA VU LAN VA LOI TA LOI


MÙA VU LAN VÀ LỜI TẠ LỖI

Kính thưa các nhà hảo tâm có tấm lòng thiện nguyện,
Kính thưa các mạnh thường quân và các anh chị em gia đình Bách Hợp.
Kính thưa các ông bà cụ bất hạnh cùng trẻ em không may, cơ nhỡ.
Mùa Vu Lan đã đến và theo như dự tính ban đầu chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình từ thiện để báo đáp với công ơn sinh thành của tất cả các bà Mẹ của chúng ta trên cuộc đời này .

Trong thời gian qua sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng tinh thần hay vật chất đối với các anh chị, các nhà hảo tâm để giúp cho những cụ già cô đơn và trẻ em bất hạnh là vô cùng quý giá. Nhân Mùa vu lan năm nay chúng tôi dự định tiếp tục tổ chức chương trình Tự thiện để với những ai còn Mẹ thì xem đây là món quà dâng Mẹ, đối với những ai mất Mẹ thì xem đây là nén nhang tưởng nhớ về Mẹ vì Mẹ mình lúc nào cũng dõi theo và mong muốn các con làm nhiều điều thiện, giúp người, giúp đời.Nhưng vì lý do công việc riêng nên dự định này chúng tôi đã không thực hiện được. Chúng tôi xin gửi lên đây lời tạ lỗi chân thành nhất, mong mọi người hiểu và hỷ xả cho.


Số tiền quỹ Từ thiện còn lại mà anh Anh Chi nhánh LG làm thủ quỹ là 2.687.000đ sẽ bàn giao cho anh Tuấn ( Hội Từ thiện điện tử- điện lạnh, Hội TT Tự tâm ) tiếp tục quyên góp để giúp các cháu mồ côi cơ nhỡ trong thời gian sắp đến.Mặc dù không trực tiếp tổ chức nhưng chúng tôi sẽ tích cực tham gia chương trình Tù thiện của anh chị Blogger Đà Nẵng trên Blog khoavietnam.vnweblogs.com ,rất mong các anh chị,các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ giúp đỡ.




Kính thưa quý vị:
Mẹ vẫn mãi là đề tài cho chúng ta viết và những dòng chữ của tháng 7 yêu thương này xin gửi về Mẹ một tình cảm chân thành sâu sắc nhất
Chúng ta đều biết rằng ý niệm về mẹ thường không thể tách rời với tình thương.Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng hay. Người viết cũng có rung cảm chân thành ,người đọc cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ,bài thơ ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Chúng tôi nhớ mãi lời nói của một nhà sư trong một đĩa VCD Bóng Mây nói về một bài thơ thật cảm động và giản dị.

………….


Năm xưa tôi còn nhỏ

Mẹ tôi đã qua đời!

Lần đầu tiên tôi hiểu

Thân phận kẻ mồ côi.

Quanh tôi ai cũng khóc

Im lặng tôi sầu thôi

Để dòng nước mắt chảy

Là bớt khổ đi rồi...

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi thấy tôi mất mẹ

Mất cả một bầu trời


Dưới đây là một số bài thơ viết về Mẹ mà tôi tâm đắc, xin được phép post lên đây cho mọi người có cùng tâm trạng, tình cảm của mình dành cho Mẹ.

Trần Kiêu Bạc (California)

BÀI THƠ DÂNG MẸ
(Dành tặng những người không còn Mẹ)


Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương

Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!




Ngày Xưa Có Mẹ
Thơ : Thanh Nguyên


.....
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc



Mẹ và Vu Lan
Hà My

Mờ lối sương giăng Bóng mẹ về
Gánh oằn vai Mẹ bước lê thê
Gió ơi xuôi ngược làm chi thế?
Để Mẹ tôi về kịp chuyến xe
Xuôi ngược...ngược xuôi đời tất tả
Nuôi con dạ chẳng tính ngày qua
Cả đời chạy chợ cho tròn bữa
Hạnh phúc riêng mình mẹ bỏ xa
Nửa đường nhìn lại trời giông bão
Ái ố...bi sầu cảnh xót trao
Mình Mẹ đi về quen lối nhỏ
Mây sầu gió dắt mẹ chao dao
Mẹ ơi! mùa báo hiếu Vu lan
Cầu nguyện mẹ hiền sống vạn an
Trên ngực nụ hồng lời hãnh diện
Vu Lan hoa thắm tận mây ngàn....





Về Với Biển Miền Trung
Kính dâng hương hồn Mẹ
Và Khúc Ruột Miền Trung ...
Thuận Nghĩa
………….
Khói nhang thắp mùa báo hiếu
Ngơ ngác vụt cánh chim ri
Mộ Mẹ cát lài lấp xấp
Cỏ gai cản lối con quì

Con nhớ ngày xưa Mẹ ẵm
Giữa vành đai trắng đạn bom
Nghiêng vai che chiều súng nổ
Máu nhòa xối đỏ mặt con
Còn chút sức tàn Mẹ lết
Kéo con vào bóng cây che
Trước giờ nhắm mắt vĩnh biệt
Sợ con bỏng rát nắng hè……



Trên chuyến tàu vượt biển,một tai nạn xảy ra và người Mẹ đã chọn cái chết để con được sống

BÀI VĂN VỀ MẸ
ViKha

………………………………
Rồi bão tố lớn ơi là lớn
Sóng thật cao
Gió mạnh biết là bao
Sóng xua ngang
Ghe vỡ tan tành
Người ta khóc và em cũng khóc
Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
Em sợ
Mẹ nói : con yêu đừng khóc !
Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
Mẹ con mình sẽ sống mà con
Ráng lên con, bão tố chẳng còn
bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!

Một ngày sau, mẹ em mệt lả
máu của người ướt cả áo em
chiếc thùng con không đủ sức rồi
nó chìm xuống dần dần, sợ quá
Mẹ thì thào bên em thật khẻ
Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
không nuôi nấng cho con khôn lớn
Con phải sống, phải ngoan con nhé
Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
Mẹ cứ trôi,
Mẹ chẳng trả lời
Em nhìn mẹ mà òa lên khóc

…………………………..


Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ...
Nguyễn Duy


……………………………
Cái cò ... sung chát đào chua ...
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
…………….....
Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta -- chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương



Lệ Mi

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ
Mẹ ra đi, đi mãi không về.
Để ngày buồn, tháng nhớ mãi lê thê
Mẹ ra đi là trọn đời vĩnh viễn..


…………….




Mất mẹ là mất mãi mãi, chính tâm trạng nhớ thương Mẹ, mất Mẹ nên cánh đồng mồ côi và hình ảnh con cò gợi lại hình ảnh của Mẹ ngày xưa lặn lội nuôi con nay lẻ loi tận cuối Trời Cuộc sống thì lai lai láng láng, cứ nghĩ Mẹ lúc nào cũng bên mình nhưng khi mất Mẹ mới thương tiếc bùi ngùi, rất nhiều người trong chúng ta sau khi Mẹ qua đời mới ước Mẹ được sống lại chỉ một giây lát thôi để được cầm tay mẹ và nói rằng con thương nhất trên đời, nhưng chẳng bao chừ được nữa.

Nhớ mẹ
Đặng Ngọc Khoa.
………………………….
Một trăm năm
Một nghìn năm
Con không còn mẹ
Trên cánh đồng mồ côi
Chỉ cánh cò lẻ loi
Phơ phơ mây trắng góc trời...

Chiều mồng Hai
Con một mình về quê
Tay cầm miếng trầu
lặng lẽ
Biết tìm đâu
đôi bàn tay mẹ
Đặt lên
chữ hiếu
muộn màng!





Giỗ mẹ!
Nguyệt Thảo

Mẹ xa trước nén nhang gần
có về trong sợi khói oằn dáng xưa
có về thăm bữa cơm trưa
chén canh goá bụa đĩa dưa nạ dòng

Thương cây lúa thuở đòng đòng
ru con khúc hát vẫn lòng quê xa
năm mười hai tháng ngân hà
mưa vào tháng một mưa qua tháng mười

Nắng về thôn ngược làng xuôi
bốn mùa khăn mụ áo tơi mẹ quàng
nửa trời vuông trắng vầng tang
đường xa chợ muộn dở dang một đời
……………………..




Thơ của anh Lê đình Ba UYÊN HÀ

QUÊ NHÀ
Ngày Mẹ chết con như vừa mới lớn
Ngoài năm mươi khóc lạc mênh mông đời
Con trở lại căn nhà xưa của Mẹ
Đi quanh vườn thương cỏ mọc đầy vơi

Ngày Mẹ chết, trấu tro không còn nữa
(Bếp nhà con nay dùng điện và ga)
Trong những bữa cơm chiều không có Mẹ
Mùi rạ rơm đâu đó bỗng quê nhà



Chữ hiếu

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
………………….



Nhớ về Mẹ

Mẹ ơi...!
Cả đời dầm mưa dãi nắng
Gom từng đấu gạo nuôi con
Mẹ không bao giờ ca thán
Âm thầm chịu đựng sớm hôm
Đồng tiền thấm mồ hôi mẹ
Góp mua giấy bút học hành
Quanh năm với manh áo vá
Cho con quần áo được lành
Cháu con trưởng thành khôn lớn
Cửa nhà công việc bình yên
Mẹ vui đã tròn tâm nguyện
Công lao đã được đáp đền
Hôm nay về nơi tiên phật
Nhẹ nhàng thanh thản mẹ đi
Đất trời cùng con ngồi khóc
Mẹ ơi, sao chẳng nói gì...




Thơ của anh Lâm hải Phong


NHỚ VỀ MẸ
Tặng Mẹ kính yêu

...
Con chạnh lòng nhớ lại chiều xưa
Mẹ tất tưởi đi về trong nắng lửa
Chiếc xe đạp hỏng lâu ngày không chữa
Lạch cạch kêu, nhưng mẹ chẳng than phiền.

Giấu nỗi buồn là duy nhất của riêng
Chăm sóc chúng con bằng niềm vui người mẹ
Sức mạnh tình thương đôi khi lạ thế
Tưởng như vô bờ trong cái rất mong manh...



Thơ của Đài Hương
Mẹ Của Con

…………….
Ngày của mẹ bắt đầu trong bận rộn
Vẫn lo tròn cho giấc ngủ của con
Mẹ cặm cụi nấu những gì con thích
Để sáng mai, con lót dạ đến trường.

Vì thương con, mẹ ngại gì dông bão
Đội mưa dầm để che chở cho con
Mỗi ngày qua nhiều những vết chân chim
Trên mắt mẹ, với màu sương tóc bạc.

Cuộc đời mẹ từng ngày qua lặng lẽ
Mãi âm thầm như ngọn gió miền nam
Làm dịu mát đời con từ thơ bé
Từng phút giây con hít thở hơi trời…..



Thơ Ngô minh Hằng

Đoá Hồng Dâng Mẹ

Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ ngày Đông
Thương con mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn, con đã nên người
Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn, báo đền…

Và bài




Hoa Trắng

(Tháng Năm, kính dâng Mẹ. Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh)



Áo người hoa đỏ người vui
Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con
Mẹ ơi ba chục năm hơn
Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa
Cõi trần từ mẹ lìa xa
Đau thương, thân phận con là mồ côi
Đưa tay hái mộng, mộng trôi
Lỡ chân vấp ngã không người dìu nâng
Hoa không làm được mùa Xuân
Trăng không làm nổi một lần sáng trăng
Đã bao nhiêu độ tháng Năm
Nhìn người hoa đỏ con thầm lệ rơi…


Nhân dịp chia buồn khi biết tin Mẹ của TP qua đời,tôi đã tâm sự dựa theo lời bản nhạc“chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi” TP lấy đó làm tưa cho bài Thơ của mình.


CHỈ BÊN MẸ LÀ MÙA XUÂN THÔI
Tuyết Phan
…….
Giờ đây con ở quê người
Nhớ thương về Mẹ bùi nguì cõi tâm
Mẹ già là cả mùa Xuân
Mang bao hương vị ngọt ngào cho con
Mẹ già vĩnh biệt cõi trần
Từ đây Xuân cũng rời xa con rồi ......

Tháng hai với nổi đau mất MẸ
Belgique 2008





THÀNH KÍNH DÂNG HƯƠNG
Nhân giỗ đầu Mẹ
Nguyễn đức Đát

...
Thấm thoát thời gian qua mau
Hôm nay giỗ đầu của Mẹ.
Căn buồng lặng im, vắng vẻ
Cơi trầu lăn lóc, buồn hiu...
Bồi hồi nhớ Mẹ thân yêu
Cái thời trăm chiều khốn khó
Già tài: sáu người con nhỏ
Cha đi chẳng để lại gì….


Còn nhiều bài Thơ nói về Mẹ rất hay,rất cảm động nhưng do điều kiện và thời gian hạn hep chúng tôi chỉ trích giới thiệu một ít trong số các bài Thơ ấy mong các anh chị thông cảm .