STICKY POST
Sunday, 11. October 2009, 07:22:57
hello
Sunday, 11. October 2009, 07:51:01
su tich khi dit do
Ngày xửa ngày xưa có 1 cặp vợ chồng rất giàu có.Tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại vô cùng bủn xỉn chẳng bao giờ giúp đỡ người nghèo cả.Ko biết lòng tham vô độ của chúng có động đến tai trời hay ko mà cặp vợ chồng đó ko có lấy 1 mụn con.Trong gia đình chúng có 1 cô đày tớ,khác với ông bà chủ cô rất nhân hậu lại thường lén chủ nhà giúp đỡ những người khó khăn,nghèo khổ.Bà con làng xóm ai ai cũng hết lời khen nàng. Read more...
Sunday, 11. October 2009, 07:19:34
ANH DONG
" Hạnh phúc không tùy thuộc vào việc bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì"
"Cái đẹp của trí tuệ chỉ làm cho người ta kinh ngạc
Cái đẹp tâm hồn mới thật sự làm cho người ta kính phục"
Saturday, 3. October 2009, 11:06:05
Su tich tinh yeu
Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Read more...
Thursday, 1. October 2009, 09:52:52
01/01/2009
Wednesday, 14. January 2009, 12:35:54
Nhìn lại 2008
1. Các hoạt động giao lưu văn hoá đối ngoại được tổ chức thành công, tạo được tiếng vang và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế như Tuần Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản, LB Nga, Hà Lan, Campuchia; Ngày Quốc gia Việt Nam tại Tây Ban Nha...Read more...
Friday, 7. November 2008, 13:03:14
Nhậtký 07/11
Mình ko biết phải nói gì vì báo nào cũng nói hết trơn rồi

!hihi! Công nhận sau 2 năm (7/11/2006 - 7/11/2008) gia nhập WTO Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Cái đầu tiên ai cũng nhận ra đó là kinh tế VN phát triển, đời sống người dân được cải thiện.

Nhưng theo lời của bao nhiêu người khác thì Nhà Nước chưa có một sự hướng dẫn cụ thể cho nhân dân mà đặc biệt là nông dân. Rồi cũng khắc phục được thôi.
Hôm nay cũng là ngày mà 91 năm trước (7/11/1917) CMT10 Nga thành công, nước Nga tổ chức kỷ niệm cũng khá là hoành tráng đó nha!
Còn nữa, hôm nay 07/11/2008 còn là ngày kỷ niệm 40 năm ngày mất của Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch_Bộ trưởng bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam (07/11/1968)
Nói sơ sơ một chút vậy thôi chứ mấy chuyện nóng hổi, thời sự thế này ai chẳng biết!Nhở

!
Wednesday, 5. November 2008, 13:00:01
DS BV

Xin giới thiệu danh sách các Bệnh viện ở Tp.HCM cho pà con tham khảo nha! Hy vọng sẽ có ích cho những ai cần đến nó!
1) BV CHỢ RẪYĐịa Chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Q5.
Điện thoại: (08)38552237.
Website: http://www.choray.org.vn2) BV THỐNG NHẤT Địa Chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, P7, Q.Tân Bình.
Điện thoại: (08)38642143.
Website: http://www.thongnhathospital.org.vn3) BV RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG Địa Chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Q5.
Điện thoại: (08)38535178.
Website: http://www.ranghammat.vnRead more...
Sunday, 5. October 2008, 12:35:30
Du Lịch Bình Tiên
Một trong những thắng cảnh của tỉnh Ninh Thuận đang thu hút các nhà đầu tư du lịch là bãi tắm biển Bình Tiên (thuộc xã Công Hải, huyện Ninh Hải). Đặc điểm của bãi tắm này là còn rất hoang sơ và có nhiều thắng cảnh đẹp.
With its primitive and beautiful landscape, Binh Tien Beach in Cong Hai Commune, Ninh Hai District is one of the most beautiful sites in Ninh Thuan Province that attracts both domestic and foreign tourists.
Bình Tiên rất nhiều khối đá có hình thù lý thú.
Binh Tien houses many rocks of unique shapes.Read more...
Sunday, 28. September 2008, 06:14:32
Đôi dep
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Sunday, 28. September 2008, 06:04:53
Nhật ký 28-9
Bây giờ thì mọi thứ đã tạm ổn rồi.

Cái chuyện rắc rối về điểm rèn luyện cũng đã qua đi. Đối với mình có lẽ Học Kỳ này là 1 học kỳ nhẹ nhàng nhất trong 4 năm ĐH của mình.

Chương trình nhẹ hơn 2 năm trước, lại chưa phải thực tập. Cuộc sống quả là tươi đẹp nếu cứ như thế này. hehe. Hkỳ sau sẽ bận rộn hơn vì phải đi thực tập rồi.

Nhưng mà cũng có sao đâu nhỉ?!!hihi. Người ta sao mình vậy thôi.
Tuesday, 23. September 2008, 12:15:54
thu gian_hit tho
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra.
Xa xa như nước Cuba
Người ta còn phải thở ra hít vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào.
Monday, 15. September 2008, 13:07:04
Nhật ký 15-9
Hic.Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 3 trong "sự nghiệp" học ĐH của mình.Ngày đầu tiên của mình thôi chứ lớp mình học từ tuần trước rồi.(mình dù học mà

).Kể ra toàn chuyện bực mình. Mới đầu năm mà "nhụt chí anh hùng" rồi đây nè.huhu. Sáng nay mới vào SG, đi xe bus kẹt xe mất hơn 1 tiếng đồng hồ.Về đến nơi tưởng đã được ngủ một giấc ngon lành thì chị Hai tới chơi đến tận lúc mình đi học luôn.

Học buổi đầu tiên chả có gì hay,lại còn chất lên người một đống phiền phức BT về nhà. Vậy là muốn ngủ cũng hổng được yên. Giờ này còn phải lang thang trên mạng tìm TL cho ngày mai họp nhóm. Đã vậy học kỳ này thay đổi bảng chấm điểm rèn luyện, mình rớt hạng thấy thương luôn.

Thôi kệ nó đi,về ngủ cái đã. Hy vọng mai sẽ là một ngày tốt lành.
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
15 of 37.