02/08/09 Nhưng khi ta xa nhau ...
Saturday, October 10, 2009 2:58:43 PM
... nhưng khi ta xa nhau
Mỗi lời nói, mỗi bản nhạc, mỗi góc quán bỗng nhiên thành kí ức
Cào xé tâm can những đêm dài thao thức
Giấc ngủ chìm dần trong những cơn mộng mị không thành hình rõ tiếng nhưng quá đỗi thân quen ...
... nhưng khi ta xa nhau
Từng ngón tay bỗng nhiên thành trống trải
Khi bó gối tự mình giam trong bóng tối
... lại tự tìm cách đan vào nhau...
... nhưng khi ta xa nhau
Bước chân bỗng nhiên lẻ loi vô định
Con phố đông một mình thành trống huơ trống hoác
Giữa thành phố quen một cánh chim lạc lối đơn côi...
... nhưng khi ta xa nhau
Bờ vai nhỏ bỗng giật mình run rẩy
Lắc mạnh đầu gạt đi những bóng hình hạnh phúc đang gọi nhau nhún nhẩy
Chỉ là giấc mơ ...
... nhưng khi ta xa nhau
Ngọn đèn đường hắt hiu một mình trong ngõ vắng
Hoa sữa hắt hiu thở dài
Bóng lẻ đổ liêu xiêu hắt hiu trên tường vách ...
... nhưng khi em xa anh
Cuộc đời trống tênh
Phố dài trống tênh
Ngõ nhỏ trống tênh
Lòng em trống tênh ...
Mỗi lời nói, mỗi bản nhạc, mỗi góc quán bỗng nhiên thành kí ức
Cào xé tâm can những đêm dài thao thức
Giấc ngủ chìm dần trong những cơn mộng mị không thành hình rõ tiếng nhưng quá đỗi thân quen ...
... nhưng khi ta xa nhau
Từng ngón tay bỗng nhiên thành trống trải
Khi bó gối tự mình giam trong bóng tối
... lại tự tìm cách đan vào nhau...
... nhưng khi ta xa nhau
Bước chân bỗng nhiên lẻ loi vô định
Con phố đông một mình thành trống huơ trống hoác
Giữa thành phố quen một cánh chim lạc lối đơn côi...
... nhưng khi ta xa nhau
Bờ vai nhỏ bỗng giật mình run rẩy
Lắc mạnh đầu gạt đi những bóng hình hạnh phúc đang gọi nhau nhún nhẩy
Chỉ là giấc mơ ...
... nhưng khi ta xa nhau
Ngọn đèn đường hắt hiu một mình trong ngõ vắng
Hoa sữa hắt hiu thở dài
Bóng lẻ đổ liêu xiêu hắt hiu trên tường vách ...
... nhưng khi em xa anh
Cuộc đời trống tênh
Phố dài trống tênh
Ngõ nhỏ trống tênh
Lòng em trống tênh ...













How to use Quote function: