My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

06/10/09







Còn một vài lời hứa vương lại từ lần đi xa trước, còn một vài cái hẹn đáng lẽ đã có thể thực hiện được giữa những xa cách triền miên...

Nhưng rốt cuộc không ai nói với ai lời nào. Không có thời gian cho cả một làn khói bay lên từ tách cafe giữa chúng ta. Không có những câu chuyện tưởng rằng vô thưởng vô phạt mà mỗi lời nói, mỗi nét cười lại khắc sâu thành kí ức. Cứ thế, lẳng lặng người đi, kí ức thành trống tênh...

Có gì giữa chúng ta ngoài những điều chỉ một mình em lặng lẽ cóp nhặt? Rời rạc, lẻ tẻ và vô nghĩa với người, cớ gì lại là những quí giá để em phải cố công gìn giữ?

Những chán nản và mệt mỏi, có em trong đó không?
Những nhớ mong và suy nghĩ, có em trong đó không?
Những băn khoăn trăn trở, có em trong đó không?
Cafe ít sữa, ba số, Hà Nội đêm ... có bao giờ thấy em không?

Em chỉ muốn một nơi ấm áp an toàn để đặt trọn niềm tin của mình. Còn nếu không thể dành nơi duy nhất ấy cho em, thì làm ơn đừng níu kéo, để em ra đi lặng lẽ như cái cách ngày xưa em đến.

Ừ, có lẽ thế, rằng em không yêu người nhiều như em tưởng...

Đừng bắt em phải là cái bóng bên người nếu không bao giờ người muốn nắm tay em dắt vào thế giới bình yên nơi chỉ có 2 chúng ta, nơi không một ai có thể đe dọa cướp đi hạnh phúc em hằng nâng niu ao ước ...

18/07/0910/10/09 Chia tay trong ngoặc kép

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31