My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

09/03/09



Em ghét những đêm thật dài, khi nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng lên và mệt mỏi!
Em ghét em không thể điều khiển suy nghĩ của mình, để nó lang thang đến đủ mọi ngóc ngách khuất kín nhất trong tâm hồn!
Em ghét em không ngủ được, mà cũng không thể nghĩ ra việc gì khác để làm!
Em ghét phải đọc, phải nghe, phải nhìn thấy người ta hạnh phúc, và em ghen tị!
Em ghét em bất an, lo lắng, điên loạn không vì một lí do nào cụ thể!
Em ghét những phút giây vô nghĩa em chờ đợi những điều không bao giờ đến!
Em ghét em phải tỏ ra thế này thế kia, cho đúng với cái chuẩn mực vô lí của cuộc đời em!
Em ghét em quyết định, rồi từ bỏ, rồi lại quyết định, để đến cuối cùng vẫn cứ làm những điều ngớ ngẩn!
Em ghét em như lúc này, muốn uống cái gì đó có cồn, muốn khóc như một người điên không bao giờ biết diễn kịch trước mặt ai, muốn gào thét như thể trước mặt mình là đại dương vắng ngắt, muốn vượt đèn đỏ trước mặt cảnh sát giao thông, muốn bùng hết những tiết học chán ngắt ... nhưng em lại ngồi đây lặng thinh, nước mắt cũng không biết cách rơi!

___________
Hôm nay em đã làm mà gần như không suy nghĩ.
Hôm nay em không hề chia sẻ với ai.
Hôm nay em đã chờ đợi.
Em khấp khởi mong chờ.
Rồi em thất vọng...

Hôm nay em ngắm trăng thật sáng, nhưng lòng không thanh thản.
Em đau, em sốt cao, đầu óc em không bình thường...
Nhưng ơn trời vì thế em không thấy mình đau từ một nơi nào xa xôi ...

____________
Làm ơn, đừng dồn dập đến tất cả 1 lúc như thế, em không chịu đựng nổi.
Thèm một bàn tay ấm áp.

07/12/08 Lặng lẽ ...15/03/09 Chơ vơ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31