23/03/09
Saturday, October 10, 2009 2:53:00 PM
Chờ đợi gì ở những điều không tưởng?
Dù sao thì em cũng đã lớn, không phải lúc nào cũng có thể tìm người để dựa dẫm được, như thế thôi đã là quá đủ đối với em rồi!
Em lấy cớ gì, và quyền gì để trách móc người, khi mà sai lầm thuộc về em, trách nhiệm thuộc về em?
Thất vọng tất nhiên luôn là một phần tất yếu của cuộc sống, em cần phải biết thất vọng, để hiểu rằng hi vọng là mong manh, là ngu ngốc, là viển vông.
Em là ai? Cần phải biết vị trí của mình!
Nhưng ... thà đừng gieo hi vọng ... có tốt hơn không?
Bật khóc ...
Vì đã lầm tưởng vào 1 trái tim, một sự cảm thông chưa bao giờ hiện hữu ...
Dù sao thì em cũng đã lớn, không phải lúc nào cũng có thể tìm người để dựa dẫm được, như thế thôi đã là quá đủ đối với em rồi!
Em lấy cớ gì, và quyền gì để trách móc người, khi mà sai lầm thuộc về em, trách nhiệm thuộc về em?
Thất vọng tất nhiên luôn là một phần tất yếu của cuộc sống, em cần phải biết thất vọng, để hiểu rằng hi vọng là mong manh, là ngu ngốc, là viển vông.
Em là ai? Cần phải biết vị trí của mình!
Nhưng ... thà đừng gieo hi vọng ... có tốt hơn không?
Bật khóc ...
Vì đã lầm tưởng vào 1 trái tim, một sự cảm thông chưa bao giờ hiện hữu ...













How to use Quote function: