My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

Love without sharing...

Hôm qua em đã buồn, và đến hôm nay vẫn không thôi suy nghĩ, vì nhận ra rằng hóa ra có những điều anh vẫn chẳng thể chia sẻ với em, có những điều vẫn thuộc về thế giới của riêng anh mà anh từ chối không cho em bước vào.

Em đã tự an ủi mình rằng lẽ nào những con người ấy lại quan trọng hơn em, có lẽ vì em không thích, mà anh thì chẳng muốn khiến em bận lòng, nên anh chẳng nói gì với em, coi như chuyện gió thoảng là bay.

Nhưng phần khác trong em lại nghĩ đó là những mối quan hệ anh muốn giữ cho riêng mình, dù em có thích hay không thích, dù em có hậm hực thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ là kẻ đứng ngoài, em là người yêu của anh, hay dù có là vợ anh đi chăng nữa em cũng chỉ là kẻ thứ 3 đối với những mối quan hệ đó của anh. Em chẳng có quyền gì mà đòi hỏi anh phải sẻ chia với em. Đó là thế giới của anh. Thế giới không có em.

Em ích kỷ hay em quá tham lam? Em yêu anh hay em chỉ ghen tuông mù quáng? Em đòi hỏi quyền của mình một cách chính đáng hay em đang quá đáng muốn chiếm lấy cả riêng tư cuộc đời anh?

Em tự vấn rất lâu, đêm đang ngủ chẳng hiểu sao cũng tự nhiên tỉnh dậy, rồi lại nghĩ hoài nghĩ mãi về một vấn đề không đâu mà đáng lẽ nó chẳng có tư cách gì mà phá rối cuộc sống của em.

Ý nghĩ đầu tiên của em khi nhận ra sự thật, là ừ anh không thích chia sẻ, thì thôi em cũng chẳng sẻ chia gì nữa, chẳng phải bao giờ em kể chuyện, mắt anh cũng bận ngắm người đi đường, quan sát thiên hạ chẳng hay hơn à, em toàn kể chuyện linh tinh...

Rồi nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ cuối cùng của em cũng vẫn là ừ anh không chia sẻ thì thôi, mình cớ gì mà cứ kể lể hoài khiến anh khó chịu.

Coi như chuyện đã giải quyết xong, em cũng chẳng bận lòng vì chuyện kia nữa, không kể lể với anh thì em cũng chẳng còn phải buồn (rất buồn) vì cứ kể xong lại phải hỏi anh có nghe em không đấy?

Nhưng rồi em lại nghĩ,gần đây em có đọc một loạt chân lý tầm phào gì đấy về tình yêu bắt đầu bằng "Love without...", trong đó có "Love without sharing..." thì làm sao em cũng chẳng nhớ nữa, phải đi google mới nhớ ra được.

Còn anh, anh nghĩ tình yêu mà không còn sự sẻ chia thì sẽ trở thành cái gì?!

I miss a deep kiss without any intention of sex.Anh vô tâm Em hờn dỗi Thế là Xa nhau./

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31